Mai (thứ Tư) em mới lấy được vỏ tôn (do bên sơn bị trục trặc sao đó nên họ hẹn lại), em ráp vào là bác lấy được ah.
Không biết cụ đóng gói hay Tín Thành đóng gói mà chuyên nghiệp quá. Không hề hấn gì cụ ạ. Cảm ơn cụ nhiều
Hai ngày công lao động cật lực của em cộng với mấy tấm xốp cách nhiệt em gỡ trên trần nhà xuống :lol: đấy bác ah.
chửa hết sung đâu, dự ớn Pre ; thoáng một cái là 25 bộ hết veo, một số cụ đến muộn còn hờn rỗi BTC kia mà... hic. @ cụ Long, trong tuần này cụ bố trí cho em gặp để bổ sung 1 chút (option) vào PCB VNAV NAP 135 nhé.[/quote] Dạ thưa Cụ chắc phải để Chủ Nhật vì tuần nầy Em bận quá, hoặc thay đổi thế nào Cụ Mail trước cho Em để Em sửa trước ạ, Mail của em là longpcb@gmail.com
Thưa các cụ! Từ ngày đóng điện Pre, em chỉ nghe có 1 lần thấy nó thô thô nên để đó luôn. Không ngờ tối hôm qua em mang ra thay hết mớ tụ thì nghe âm thanh cực trong trẻo luôn, chắc phải mang đi nhờ cao nhân thẩm âm hộ trên dàn khủng cho chắc trước khi thách đấu với Naim hãng. Chờ quấn xong cục BA 120w cái đã. Chasis đẹp, tole dày khoan mệt ghê. phê quá các cụ ạ!
Bác Cương nhắn lại giúp em số tài khoản tại Agribank để em chuyển tiền vận chuyển nhá Hôm nay nhận được chassic rồi. Thanks bác.
Cụ này ở HN là phải phạt rùi đóa. Thiết bị mới DIY xong phải Burn in vài chục giờ thì mọi thứ nó mới ra chất, đàng này cụ chỉ nghe 1 phát rồi bỏ xó. chán.
hehehe, rứa hả cụ, rứa thì Rề em mai mốt còn hay hơn nữa. Tật của em là vừa về tới nhà là bật nhạc cái đã, làm gì thì làm. Đã nghe thì lúc nào cũng ngủ quên để tới sáng, vậy là dư Bơn luôn rồi cụ hỉ.
em thì lộp chộp khoan đi khoan lại tan nát luôn cục BA vẫn chưa xong ah? fe lấy lâu rồi mà. ( cụ làm biếng quá )
Tính đến ngày hôm nay thì ngoài mấy bác thừa cân :lol: , các bác còn lại đã nhận chassis hết rồi phải không ah, có bác nào bị móp méo biến dạng hay có cái chassis nào em ..... làm sai ý của chủ đầu tư không ah. :lol: Ngay từ đầu em cũng khuyến khích các bác đưa yêu cầu để em thi công sau này đỡ phải khoan cắt chassis khi đã thành phẩm, nhưng hình như mấy bác Diy cứ thích cái gì về tay mình đều phải .... mod cho nó 1 phát xài mới yên tâm :lol:
Cụ niubai thích "khoan " đó mừ .... :twisted: , Cụ mà khoan nhiều nó hỏng "mũi khoan" thì chít ..... :lol:
em khoan 4 lỗ bắt vít bên hông trước rồi mới đến mấy lỗ sau máy nên lúc lắp vào thì - khoan lại ( món khoan là em làm kém lắm hic) các bác làm ngược lại là ok chờ triển khai pow rồi nhờ 'chiên gia' khoan luôn cho chắc
Ok bác, hẹn bác sáng Chủ Nhật, tranh thủ mấy ngày Lễ, em hoàn tất mấy chú "bé bự" Chú đầu tiên: mtbc - không biết cụ này đã về đến VN chưa nữa hay vẫn còn bôn ba nơi hải ngoại.
Hôm trước có ông thày bói, dòm mặt em ổng phán " số cậu cả đời chỉ làm tới chức Thày tớ" :lol: Em nghe mà buồn từ bữa tới giờ.
Hơ hớ, nom yêu quá đi thôi. Cơ mà bé bự thì không phay hạ bậc hỉ... Báo cáo em đã về nhà rồi ạ. Hi hi. Mong tới chủ nhật rước bé bự dzìa Cảm ơn cụ khai sinh cho em nó Em ủng hộ ý tưởng bác Garbo làm shop chassis cho anh em đỡ 1 phần đau đầu
Khi đó tới phiên em đau đầu, lấy đâu ra tiền để đóng tiền mặt bằng đây :lol: Em tiếp theo của Cadic tiên sinh, không thấy bác Cadic nói có phay xước mặt trước hay không nên em chờ, bác cho em biết sớm để em thi công.