kính cụ thuy và tất cả các cụ ngoài bắc. em thấy các cụ mỗi người dùng một loại tụ khác nhau trong dự án này.Sao chúng ta không thực hiện cùng nhau Test thử trên cùng hệ thống đối với Pre này các cụ nhỉ? thấy thua thiệt với mấy bác trong nam quá :lol:
bác tẩm toàn củ chuối thì nó lịch bịch là đúng rùi. bữa nào cà phê em đưa thuốc chuột cho bảo đảm hết lịch bịch.
hehehe, vừa than thở đã có cao thủ ra tay liền. bác niu có kho tụ độc mà em quên hỏi cứ chạy đi kiếm lung tung. Tối nay không mưa em kiến bác liền.
"Giao new" có cho khán giả bên ngoài topic "nghe-nhìn" không, em xin đăng ký 1 vé. Trước tới giờ toàn thấy thi "đèn đóm" không hà.
Cụ có cả rổ tụ Nga rồi mà còn ham :lol: . Em nó mảnh mai vậy mà cụ treo toàn ống bơ quanh mình vậy làm sao mà hay được.
cụ coi có cả rổ tụ nga đem đấu giá đi cụ ơi! cụ ở "vùng sâu vùng xa" mà làm anh em "thành thị" thèm muốn chết :lol:
Sáng nay em đã tiến hành thi công 20 cái vỏ tôn, còn mặt nhôm và mika sáng mai em sẽ cắt. Bác nào không dặn dò gì cụ thể thì em mặc định là sẽ khoan lỗ volum mặt trước và khoan 4 lỗ mặt sau. Em chưa thấy bác nào thổi khói cho em cả
Đúng nghề của chàng!Bác làm đẹp quá!Như hàng chính hãng!Chúc mừng bác nhé!CN này có lẽ nhờ bác Hailua liên lạc bác chủ cafe Melomane giao lưu cái nhỉ?!!
Em nhìn cặp loa khủng bố ấy là em chạy mất dép :lol: :lol: @ Lil' Knight xong em gửi chành xuống cho bác, phí chắc khoảng 2 hay 3 chục, người nhận trả.
Vâng, cám ơn bác. Vậy thì cơ bản em chuyển khói cho bác 2 cái chassis mica do em có yêu cầu chỉnh sửa nho nhỏ ở mặt trước nên nếu có thêm bớt gì khoản khói thì bác nhắc hộ em.
Cụ nào tinh mắt xem mấy con ZTX em hàn đúng chiều chưa, có phải xoay không? Em vẫn thiếu mấy con 10uF lọc nguồn chỗ LT1804, chưa qua bác cuongnm lấy được. Tụ 2.2uF đầu vào em đoán là tụ dập xoay chiều, vì không kiếm được tụ có kích thước phù hợp, em tính nối tắt luôn. Không biết có sao không? Bác nào biết đo tụ sống chết thế nào không, em định táng quả tụ 90KuF/50V vào nhưng hơi sờ sợ, sợ lỡ tụ quá đát nó nổ cái thì nguy. Bác nào đến trực đóng điện giúp em không :|
Mấy con 317 em thấy chạy nguội ngắt ah bác, bác gắn tản nhiệt vào sợ nó ..... lạnh quá chạy không nổi thì sao bác. :lol:
em tình nguyện đóng điện dùm bác :lol: mà em gần bác cường đó,nếu cần em giúp bác lấy hộ là ok mà!nhìn bác nhiều tụ " lạ lạ" quá :mrgreen:
Nguồn của em hơi cao, ra 30VAC. Sau tụ 90K chắc nó lên gần tới 45VDC mất. Sụt qua LT1804 phải tầm 18-20V nên em gắn tản nhiệt cho chắc cú. Trông màu vàng lại sành điệu. Nói thật, đây là cái bo em làm đẹp nhất từ trước tới giờ :lol: Hôm nay em chuyển tiền cho cụ nhé, cụ để ý vụ cái socket nguồn đằng sau và cái mặt power to bự giùm em. Em không biết giá cái socket bao nhiêu nên cứ gửi trước cụ 450K. Thừa thiếu tính sau cụ nhé. @trinhngoc: Cụ có tiện thì ghé cụ cuongnm lấy giùm em mấy con tụ nhé. Trên bo của em có mỗi cặp tụ lạ thôi, vì ko kiếm được tụ 47uF phù hợp nên em nối song song 2 con tụ K53 22uF/16V để thay, ko biết tiếng ra gì ko. Nếu cụ rảnh, tối thứ 6 này qua giúp em đóng điện ( em ở ngay Trung Hòa Nhân Chính) em biếu cụ để dùng thử. Đội ơn 2 cụ.
Coi vậy chứ em hiền khô ah. :lol: Mấy hôm nay sao tình hình có vẻ yên ắng quá, chả thấy cụ nào sâu hàng lên hết vậy, em nhớ là hai mươi mấy bác tham gia lận mà. Em của em trình diễn mấy hôm nay rồi, cuối tuần này em đem em chim chích đang đi du lịch về cho ghép với em nó coi ra sao.