Cá nhân Em cũng thấy SS hợp với thể loại nhẹ nhàng, êm ái! còn thể loại mạnh thì Em ít nghe nên chưa có đánh giá
Ý em không phải Naim diy phù hợp cho loại nhạc mạnh mẽ đâu. Mà là để nghe những thể loại êm ái nhẹ nhàng một cách thật rõ nét đó chứ! Tối nay cụ niubai rảnh không chạy xuống em chơi nhé, tiện thể cho em mượn cặp Totem nghe Tết! :lol:
Tình hình là sau 2 năm miệt mài thi công, dự án của em đã đi đến hồi kết :lol: Nhưng do thời gian thi công kéo dài quá nên vật tư để lâu ngày bị hao hụt dữ quá, thiếu tùm lum, trong tuần này sẽ tiếp tục tái vũ trang để hoàn thiện, hy vọng cuối tuần này sẽ đóng điện. Khoe các cụ tấm hình cho nó sung, linh kiện do BTC cung cấp + có gì làm nấy bù vào những thứ bị thiếu, chưa hề có tí gì gọi là khác người. Nguồn cho cs hiện đang bị .... dư mất mấy VAC, cụ thể là cục nguồn của em giờ là 28/0/28 VAC, gỡ ra thì ngại quá, chơi luôn thì cao quá, chưa biết nên làm thế nào. Cục nguồn cho Regu đã xong, quấn chính xác 35/0/35, nhưng xông điện vào nó kêu è è, ghét quá bỏ vô cái lon, đổ đầy keo bịt miệng nó lại :lol:
Chơi luôn đi cụ, 28vac là còn thấp chứ không quá cao đâu, 50vac còn được nữa là. Còn trừ hao sụt áp nữa là vừa. Em muốn nguồn cao chút để lọc qua điện trở theo kiểu "choke" mà không có. Nguồn em 24vac, điện yếu còn 22vac, sụt áp còn 20vdc cũng ok luôn. Đóng điện nghe đi kẻo để thêm 1 năm nữa thành dự án 3 năm bi giờ. :lol:
các cụ mắt tinh soi lại xem cụ gà cắm chuẩn mấy em ZTX chưa ạ. em dòm hình như chưa đúng lắm thì phải ạ.
Soi kỹ giùm em với các cụ, có mỗi mấy con đấy thôi, em chả còn con nào dự trữ cả, nó mà tèo thì chết dở. Vừa hoàn thiện cái board regu, đóng điện chỉ có 1 hàng Led sáng, hic, cắm lộn chân nguyên hàng còn lại, giờ ngoong rồi, xoay xoay vặn vặn một lúc 2 bên đều tăm tắp +/-35V, tiếp tục xử lý board còn lại.
Cụ gà cứ chiếu theo cái hình này là chính xác nè. Trên bo đã có in vị trí CBE đúng rồi, cứ vậy mà cắm. Cụ chụp cái mặt dưới bo xem nờ, coi còn thiếu chỗ nào không? Led luôn có 1 chân dài 1 chân ngắn. Dài là +, ngắn là -. Hình led trên bo bên khuyết là bên trừ. Làm sao mà cắm lộn cho được!
Hình như em cắm lộn rồi Nhìn vào mặt in chữ thì chân bìa trái là C đúng không ạh, cái con bé tẹo này nó ..... oẳn tà là oằn quá, nhìn mãi mới thấy chữ, mừng quá cắm luôn phát, ai dè .... hic. :mrgreen:
Quái? Sao mấy em 4007 của cụ nó giống 4148 vậy cà? Mà cụ lắp em tụ chỗ mạch jobel là 220p hay 230n thế? 2 con jun của cụ oằn tà là vằn thế? :lol: :lol:
Nó đây cụ ơi. Chả biết nó là con gì, chỉ thấy đẹp đẹp nên .... táng vào luôn. :lol: ZTX đây, các cụ dòm coi có đúng chưa ạh, hay cũng .... hột vịt lộn luôn òi.
Dạ! Nguyên soái cứ hàn cong ra cong, thẳng ra thẳng là đúng! chứ như hình chụp thì hột Gà lộn rùi ạ! :lol:
May quá, cuối cùng cũng tìm ra được một lý do cực kỳ chính đáng, rõ ràng là .... tại cái thằng này nó ghi lộn tùng phèo, chứ em làm sao mà nhầm được :lol: :lol: Hờ hờ, cám ơn các cụ nhiều, nhất là buồng chuối, công nhận lão này tinh mắt thật. Mà hình như em làm cái bán dẫn nào cũng .... lộn cái gì đó và .... tèo, may mà lần này phát hiện sớm. Nhưng cũng chả chắc nó .... không tèo, dám còn cái gì đó tiềm ẩn lắm, nhưng chắc cũng do .... lỗi của nhà sản xuất thôi, chứ em thì ..... làm sao mà nhầm được cơ chứ, hà hà :lol:
Chính xác là .............. lại hột vịt lộn phát nữa, ngay chỗ 2 con 1N4148. Hic, chưa kiếm ra lí do vì sao nhầm :lol: , chắc tại ..... thời tiết :lol:
Cụ Gà lắm chiêu thật, cụ làm cái topic này sống lại rồi, qua nay rất nhiều bài post lên. Em chẳng hiểu gì về điện mà còn không cắm lộn con gì nữa, chứ cao nhân như cụ cắn lộn tứ lung tung, Em ứ tin. :lol: