Cụ ra hà nội đúng lúc rét nhất nên không hiểu được Hà Nội đẹp của rét mơn man roài. 8) Hà nội rét buổi sáng, nhưng lại ấm vào buổi trưa. Chiều thì bắt đầu chuyển se se lạnh, chả hiều vì sao em thấy uống bia mùa đông ngon hơn mùa hè. Nắng vàng, bia lạnh, trời se se, nhậu bia chém gió, nhấp từng ngụm từng ngụm thì cứ gọi là ................. :lol:
Em đang nâng cấp nguồn cho NAP Dạo nỳ ôm nhiều ... quá nên ốm rùi! Hàng tư bản tự tay tháo máy hết ạ trừ 4 quả Siemens Sikorel và thanh đồng cái.
Theo thông tin mật mà em cố tình nghe lỏm được thì toàn bộ các cụ trong ban tổ chức đều có độc dược riêng. Các cụ có thể bật mí để dân đen như bọn em có thể thay thế hàng Super Market từ đông bắc Á Về, rồi được chiêm ngưỡng cái âm sắc mê lòng của Naim được không ạ?
Ặc ặc ban tổ chức có linh kiện hàn lên board thì cũng khác gì các cụ đâu ah? không có gì là khác biệt ở các trans cả. Môi khác phần nguồn thôi ah. Em nói thế cho vui chứ có ý gì đâu :mrgreen:
Em không nói bừa cái gì đâu nhé. Ví dụ dư là các cụ trong ban tổ chức chửa thấy ai show hàng cả! :mrgreen:
thú thực em đủ tất cả rồi mà còn chưa hàn đấu dây cơ. Nguồn em dùng toàn tụ BC tháo máy và diod Schotky đi xin, đi trấn lột thôi. Cộng thêm mấy chú Aerovox nắn lọc C-L-C hoặc C-R-C thôi mà :mrgreen: . Với cả em cũng chửa có máy ảnh, do vậy chúng ta nên xem ảnh của trưởng ban Đê ai Y ......Lờ . Là hay nhất :lol:
thía mà đòi thi bắt xác :lol: cặp "núi đôi" của cụ đâu rùi mà thay bằng tube zậy. cho em đi :mrgreen: hay ...hay bị mất xác ùi :lol: thanks
Ban Lờ chưa có gì để show, nên xin phép được show hàng của ban ..... thu tiền với đại diện phía nam là một ông nằm trên BD :lol: Tổng quan Chưng zdàng cho nó hí èn. Cái mẹt thì ...... không hiểu luôn Và cuối cùng, theo thông lệ, sẽ ..... khuyến mại thêm gói con mèo để tiện bề so sánh. Trường ban thu tiền khu vực phía Nam bẩu sáng nay lên nhà em đem theo gụ và mồi, giờ này chưa thấy đâu, chắc ..... xù òi :mrgreen:
Anh gà chưa bao giờ làm giúp em một cái chassis đẹp thế này. Ghen tỵ............ Toàn ưu ái miền Nam đồ chơi đẹp, Bắc hà chả thấy đâu? :lol: :lol:
Mark Levinson ... thấy géc :mrgreen: Em cũng đang em mưu em Mạc Lê Vĩnh Sơn đây , xong em xô hàng :twisted: . Cụ làm cho người ta đẹp quá , còn đồ của cụ thì :mrgreen: hic hic
Đồ chơi của em không thể dùng từ "đẹp" để diễn tả nó, nó thuộc dạng ..... tâm linh roài, gửi cụ tấm hình món đồ chơi em đang phải "nâng như nâng ết, hứng như hứng phờ lao" vì ..... không cẩn thận nó tèo :lol:
Sáng sớm điện cho cái điện thoại 2k USD của lão, nó báo tò tí te, thế là em ở nhà. Mà Lão này lại khuyến mãi thêm cho mình cái volume thiệt là nỏng trong ngừ, show luôn cái mông em nó luôn đi Gà ơi
Lão này lậm cái vụ ..... lộ hàng đang tràn lan trên mạng mất rồi, hở tí là đòi .... xem mông :lol: Mông nè
thiệt hại hết bn lạng nhôm vậy ca ca? niếu nhè nhè thì em ắc sần 1 cái thử khỏi mua tản nhiệt :mrgreen: . thanks
Chưa cân thử, nhưng thấy cũng nặng tay 430 x 300 x 110 Mặt và 2 bên thành nhôm 10mm, nắp lưng và hậu nhôm 5mm Toàn bộ xài 6061, nhân thử đi.
Ban lờ sô hàng đẹp thật, tay nghề dẻo thật nhưng mà cái công tắc nguồn lởm thế, không hợp mầu với toàn bộ cái vỏ Mạc Lê Vĩnh Sơn :lol: :lol: Cái không lờ của em có gần bằng cái nì không
Cả đống nhôm anode xong sáng vào loại nhất thế giới thì lại có ông côn g tắ nguồn sáng nhì thế giới đứng cạnh :lol: