Sau khi bỏ qua con tụ này tiếng sáng, chi tiết....em chưa có loa xịn nên chưa nghe thấy hết cái được cái chưa được nên chỉ mod mò để tăng bass lên thôi...nhưng thực sự các bác sẽ thấy ấn tượng khi bỏ con tụ này đi đó ạ Mời các bác vào bóng bàn tiếp ạ
em nghĩ nên theo mạch gốc . Làm nguồn thật ngon , linh kiện tốt , chạy rà cỡ vài trăm giờ . Sau đó hãy mod .
các cụ bóng bàn tiếp đi chứ ạ. em đang ngồi nghe để đúc rút kinh nghiệm chuẩn bị mod tiếp ạ. mà hình như em thấy lão thuận kia vẫn giấu nghề. lão ấy còn mod ở vị trí nào nữa ấy thì phải. hôm qua thấy bảo lão ấy ôm cả nắm tụ ra cắm rút mà sắp bong hết mạch lên rùi.
Kinh nghiệm Mod mát mà không ảnh hưởng tới bo mạch đó là các cụ cứ cắm 2 cái que đồng lên vị trí cần Mod. Sau đó chỉ hàn tụ hoặc trở vào mà thôi, chứ có cần gì phải nhấc hay dí cái mỏ hàn nóng ọ ẹ vào bo đâu ah :mrgreen:
Theo thông tin mới nhận được là Bác mi-mo-za đã cho 4 con sò sắt mj15003 lên đường vào ĐN. Vừa nhận được tin em liền hì hục bẻ - cắt - dùi cho ra L, khi làm xong nhìn lại thì thấy L của mình mỏng quá , chỉ dày 2mm sợ không đủ. ==>>Nên em kính mong cụ nào còn dư L xin để lại cho em một cặp @@@ To cụ Gà : Cụ bẻ giúp em với.......em đang cần L Đội ơn các cụ nhiều!!!!
Hờ hờ, Lờ hả, em có một đống Lờ nè, nhưng ..... lu bu quá chưa gửi được :lol: Kỳ này không bẻ mà .... nhập về chung với vàng thỏi cùng với SJC, nên bên ngoài có luôn lớp nilon bảo vệ, nhìn rất ư là .... cu tè :lol:
Cụ cười cái giề, nếu chỉ dùng vào mỗi việc tè thì hoá ra em với Ngóc ma ma .... giống nhau àh, dùng vào việc khác là chính cụ ơi :lol: May mà ông văn cực cao không héo lánh vào đây, không có thì cứ gọi là toi :mrgreen:
sao bác chuoi lại nói lão thuận răng đen giấu nghề chứ hôm qua mod trực tiếp em và bác cùng làm cơ mà lão thuận mải đi tán gái già có làm j đâu chứ. vấn đề không phải là chỗ con tụ input đâu thực tế lão thuận mod rất đơn giản thôi em nghĩ khi lão nói ra không ai tin. lão thuận công bố đi để ae đợi là không tốt. hay cụ mang đến lão HAIVAN thi thố xong mới công bố vậy
Mãi tới hôm nay mới vô đây quậy phá tí vì chưa có gì làm Nem nên buồn quá! Em xin tóm tắt chuyến đi về Tổ Nem hôm Lễ như sau: Sáng 2/9, khi vừa đến HN, bác van Cao đón em và trao cho chiếc xe máy có đủ xăng, nón BH, áo mưa, 1 tấm bản đồ HN và nhiều lời khuyên để em khám phá HN. Quả anh là người rất chu đáo! Với ngần ấy phương tiện, trời đẹp, phố nhỏ, đường quanh co cộng với lòng rạo rực, trong 2 ngày em cũng biết được kha khá. Hôm sau, đang lang thang bờ hồ thì may gặp được 2 cô sv dẫn đi bộ khắp 36 phố phường rồi tới chợ Đồng xuân. Những địa danh ở HN nghe rất cổ và ấn tượng. Tối hôm ấy, anh Van Cao rủ các bác: đìnhChi, MrHùng741, Cỳ-nép và em gặp nhau tại thịt chó Hàng Lược để hội bàn về chiến lược làm Nem sau đó đi Bar-cafe để hội thảo tiếp về các dự án khác. Thật tiếc khi không gặp được Bang Chủ, vua PCB và lão Ngộc vì các lão ấy đã bị ampli vô địch quản thúc bằng nhiều cách. Xin cám ơn các bác ở HN và đặc biệt là bác Van Cao đã rất chu đáo và nhiệt tình đón tiếp. Gửi các cụ tấm hình xem đỡ buồn trong khi thảo luận làm Nem nhé. Thân
híc hôm đó tiếc quá. mãi đến 3h chiều cụ Văn cao mới gọi em bảo đi gặp cụ măng cụt. híc lỡ hẹn với 1 đội khác nên không thể nào thoát thân mà đi giao lưu với các cụ được. Cụ văn cao lần sau đẩy đẩy cái thông báo sớm lên chút hộ em với nhé. không bị lỡ dịp như vầy tiếc lắm ạ.
Thành thật xin lỗi Cụ Măng, hôm đó lúc các cụ ngồi thịt dog Hàng Lược Em mới áp tải được gấu Mẹ và 2 Gấu con từ quê lên sau 2 ngày dự đám cưới cô Cháu gái nên Gấu con hơi mệt vì vậy không ra diện kiến Cụ được Kính mong Cụ thông cảm! chúc mừng Cụ có kì nghỉ lễ vui vẻ và thành công!
híc bác lại nói xấu em roài. em bới rác để lo cho tương lai tươi sáng hơn, sống đỡ vất vả hơn ạ. nhưng em đi bới rác hôm trước thì hôm sau bác văn mới gọi em đi ăn thịt dog ạ.
Thì ra cụ Chuối với cụ Ninh đều ở HN cả mà em không biết. Trời, em quên không tới Văn Môn kiếm ít đèn ve chai. Em thấy dog hàng Lược là nơi gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm về Naim cũng tuyệt đấy các cụ ạ.