Em sui cụ này nha,cụ thay ngay con tụ 220pF ở mạch jobeol chỗ con trở 8,2R bằng con 220nF chứ em có thấy ai dùng tụ pi làm mạch jobeol đâu Mà hơn nữa mạch gốc là 220nF cụ nhớ :mrgreen:
Ôi chết! hôm qua buồn ngủ quá gõ thiếu. Của em là 24mV ạ. Để em sửa lại. :mrgreen: Cụ khoan cái sự sung sướng lại để em còn kiện nào. Em thiếu đôi wima 470nF nhé. Em kiện cái nữa là tụ Phillips, Aerovox và FW mỗi loại đều bị 1 con bị móp khá lớn. Em là em mặc cho cụ muốn làm thế nào thì làm đấy nhá!! :mrgreen: Còn trở 1/4 + sò than + trở 0.33 nữa chưa về.
Chỗ này chỉ cần câu dây ngắn thôi cụ ơi. Dây Ground thì câu ngay tại khu vực cọc loa sẽ đẹp và dễ thi công hơn nhiều... Chỗ này trên mạch ghi vậy nhưng sơ đồ là 0.1uF cụ ơi ... Do trên mạch ghi nhầm thôi cụ ạ
Hí hí thế là em lãi 2 con 470nF (theo PCB thì phải có 4 con nhưng em nhận đc có 2 con) sướng thế! Em không nghĩ là mạch ghi nhầm vì linh kiện gửi về cho em còn có cả 2 con 220pF (dùng cho 2 mạch) xanh lét mà!
Trên mạch cũng có chỗ gắn 470pF , hình như cụ đọc nhầm đó chứ cụ, thừa sao đc :lol: 2 con 220pF đó có chỗ lắp mà cụ , cụ coi lại nhé! Ngay cạnh B-- đó.
Em k làm mạch này nhưng em k hiểu sao mà lỗi nhìu thế,thế này mà gặp ông nào mới lắp thì có mà cháy tùm lum hoặc nặng như áp VDC ra loa 34V thì có mà lòi kèn
Bác này không hiểu ý của tác giả, cứ mì ăn liền mãi thì làm sao mà lên tay được, có như vậy thì các bác newbie như em mới biết cái mạch nguyên lý nó thế nào...chứ không làm xong chẳng hiểu sao nó lại kêu.
Liệu bác làm PCb có thể không bị lỗi không? Em nghĩ cái gì cũng cần có sự hoàn thiện qua thời gian, quan trọng ở đây là tấm lòng các cụ hỗ trợ anh em nhiệt tình chứ cụ? ...................... :wink:
Em layout xong tự kiểm tra rất kĩ nhưng trình gà nên vẫn nhờ ai đó kiểm tra giúp,hoặc post diễn đàn xem cho kĩ vì điện mà sai 1 giây thui là bùm Vào đây có gì giúp đc các bác em cũng cố gắng làm nhiệt tình,dù sao cũng k cháy nổ nhưng giờ em nghĩ cần 1 bài hướng dẫn cụ thể k làm kiểu này mấy ai dám đóng điện
Hí hí nó là con wima đỏ chói 470nF rõ ràng mà cụ. Còn 2 con 220pF (xanh) em cũng lắp lên mạch rùi để tối em sâu lên cho cụ ngã chổng vó giống con sâu của em. :lol: Cụ diyampli chém ít thôi nhé. Bias của cụ đang cao hum qua em sờ tản nhiệt (skin) chắc phải 38oC. Cụ uống thuốc đi và đừng chém nữa không cháy sò đấy!
Ban tổ chức ghi nhận sự nhiệt tình đóng góp thẳng thắn của đồng chí diyampli và xin hứa sẽ lưu giữ nội dung phản ảnh này đưa vào bình bầu chất lượng cuối năm ...Uh ...Ah Đồng chí nào có tinh thần phê và tự phê thì sớm tự nhận loại trung bình để còn phấn đấu; Nhược bằng không chịu nhận thì phải mang ra trừ điểm thi đua, ghi lý lịch :mrgreen: kiên cường nữa thì đấu tố và ném đá ... hic. Riêng các Đ/C ko làm gì sẽ không vướng phải lỗi nào :wink: , nên cứ yên tâm công tác. Kính báo.
Bạn thông cảm vì trình độ layout của mình thấp kém nên lỗi nhiều Có điều cái "lỗi nhiều" mà bạn nói đó nó chỉ là lỗi thiếu 1 đường Mass và đã được mình Thông báo trên Topic từ trước khi có PCB và giao PCB đến mọi người. Trước khi chuyển PCB đi làm mình cũng đã Post file ảnh để mọi người tham khảo và chỉnh sửa nhưng lúc đó có duy nhất 1 Bác góp ý là Bác Espadol...! Không biết lúc đó Bác diyamli ở đâu? và có đọc Topic không? Nếu mình không nhầm thì Bạn chính là người được mình tặng 1 con IC AD815 vậy mà tình cảm mình nhận được từ Bạn là lời góp ý như thế này thì quả là thấm thía cái sự đời! Một lần nữa cảm ơn những lời nhận xét của Bạn diyamli và xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể Anh Em tham gia Topic! Và có lẽ với trình độ Layout thấp kém này thì từ giờ trở đi Em xin phép là không dám đứng ra nhận Layout cho bất cứ một dự án nào nữa! Vài lời chân thành! Longpcb! kính bút!(Chắc một việc Em nên làm nữa là bỏ chữ pcb trong nick của mình!)
viewtopic.php?f=19&t=42747&start=2525 Đây là link mà Bác leminhfsc cũng đã nói đến lỗi này khi nhận được PCB và thông báo cho mọi người ở trang 102
Thôi em xin lỗi bác Longpcb và toàn thể các bác trong box,em còn bé nên bộp chộp có gì các bác thông cảm cho Bác Long ơi bác đừng nói vậy em thật sự sấu hổ rùi,một lần nữa em thật sự xin lỗi bác ạ
@ bác diyampli: bác tự nhận không hiểu là đúng rồi, có gì lạ đâu :wink: DIY bán dẫn thì mới lòi kèn thôi, bác sang mấy câu lạc bộ DIY mô hình máy bay điều khiển = RC mà xem, ae bên đó từ ông lớn đến ông bé có bao nhiêu chỗ lòi được là lòi hết luôn :lol: @ bác L: Ấy chết bác mà nhận kém, rồi bỏ ba cái chữ cuối đi ai dám một tay vừa giữ "đập nước", tay kia vẽ mạch cho ae kịp hàn nữa... Lan man một tí...hồi F1 nhà em mới đi học chữ, em dí nó học thêm toán cật lực những mong nó cũng tính giỏi như ai, sau 5 năm mới ngã ngửa ra là tính xong nó k0 biết nói, viết làm sao để người ta nghe, đọc cho lọt lỗ tai... buồn quá, lại phải cho nó đi học lại...văn :mrgreen: :lol: Chúc các bác vui DIY!
Ô zè, bữa trước ngồi zdậm tửu, khoe là mới lấy vợ, sao giờ con đã đi học rồi là sao, hay mới lấy ..... zdợ nhỏ vậy cụ :lol:
đến tận hôm Lọ em mới được gặp bác thư lại. Quả thật văn cao ngút ngàn lun. Nhưng các cụ thông cảm cho diyamp, nó vẫn thanh niên tính lắm. Lúc đầu chúng em (cả cụ Thuận nữa) cũng ngỡ ngàng lắm. sau dần đành phải quen với tính nó đấy ạ.