Em show cái trạm biến thế phục vụ Naim. Lõi 4kg, dây thứ 1.7mm quấn phê thật các bác ạ, phồng hết cả tay :mrgreen:
Bác quấn đẹp đó nhỉ , chúc mừng bác , em có lõi xuyến nhưng mờ hem biết quấn , em chỉ phang EI thôi :mrgreen:
Bác Gar có thể nói rõ hơn cách này không ạh , em thấy mấy cái máy quấn xuyến nó dùng cách này , nhưng mà làm sao để lồng cái lõi dô cái vòng chà bá đó ạh
Bó tay với bác :lol: Ai đã từng quay, từng biết đến dây đồng và lõi sắt, nhìn vào phát hiểu liền. Món này giống như đi cầu thang chứ có gì đâu, từng bườc từng bước một, đo dây - cắt - quấn đại số dây đã cắt vào xuyến thành những vòng to - quấn tiếp cố định vào xuyến.
Em cũng thử chơi rùi bác ạ,nó k hợp với dây to vì mình xiết dây kém hơn dùng thoi,hơn nữa dây to khi quấn vào trong các bác hơi bẻ cong ngược dây thành hình cánh cung vào mặt lõi trong,thì cửa sổ sẽ k bị thóp lại ở giữa vì khi dây vào lớp sẽ ép toàn lớp vào đều.cái lõi của em 5,4kg cho leach dầu ra 42-0;42-0 dây 2mm,dây sơ cấp 1,2mm quấn xong cửa sổ = cái bút bi :shock: gần về cuối toàn phải chơi bài xe chỉ luồn kim thui :lol:
Cho em tấm hình em xem cái lõi 5,4kg của bác với. Cả cục BA của em mới có 5,5kg mà em đã thấy nó khủng bố rồi, giờ bác chơi cái lõi bằng nguyên cục của em, chắc nó to như cái .... nồi cơm điện. :lol:
Nó quấn xong hơi béo hihi,đường kính 17cm,lõi mới thì em k đo nhưng nó có S=29cm2.Trông xấu òm vì k có nilon cách điện như các bác,em phải dùng giấy bìa cách điện tước ra làm 2-3 lớp quấn cách lớp,tuyệt đối k nhiễm điện hihi mỗi tội to và xấu,k bít quấn vỏ kiểu gì đây :?: .K up đc hình bác thông cảm nha mạng em nát quá chắc thiên lôi mới hỏi thăm
Bác anhtuanhpqn này hình như hỏi em về cái con thoi cuốn dây rùi mà sao bác làm gọn quá ah,làm bằng thép thế dễ bị tróc lớp emay cách điện của dây lắm bác ơi,em còn k dám làm thoi = gỗ cứng nữa là :wink:
Em bộ đội, cứ thép cứng là em khoái, thằng nào sứt sát bắn bỏ :mrgreen: . Nói dậy thui chớ không bị bong tí nào đâu bác ơi, quấn ngon ơ à. Đây là thành phẩm sau hơn 1 ngày không đi chơi bà ngoại với mẹ con gấu.
bác bộ đội quấn đẹp quá , cái này cho vào anh hùng thì đỏ nguyên con nhỉ :lol: bác dùng băng ... keo gì đó , có khi nào cục biến áp nóng lên keo nó chảy ra làm xí trai đi không bác :mrgreen:
Tổng thiệt hại 700 ngàn việt nam đồng, em mua dây thừa gần nửa chứ thiệt hại thật chắc khoảng 500 ngàn. Băng heo cách điện chuyên dụng mua tại chỗ bán dây luôn.
Qua nay em vẫn thắc mắc, tại sao mấy cụ dùng Fe xuyến gì mà khủng thế, ông thì 4kg, ông thì 4,5kg. Giờ coi tấm hình của chú bộ đội, em hiểu rồi. Cân của mấy mụ bán Fe điêu thật :lol: Fe của em có 1,8Kg mà quấn xong ..... to hơn của mấy cụ. Ặc ặc :lol: :lol:
có mấy kg thôi mà , cục biến áp của em tính FE không đã 8kg rùi nè :mrgreen: , còn cục dành cho Naim FE không đã 6,5kg , hic , bác nào biết dây điện từ giờ nhiêu 1 kg không ạh , để em gom tiền đi mua ạh :cry:
cụ Gà bò này khoé vác con lõi tôn 5,5kg ra quấn thì chẳng to hơn hihi cái em quấn xong bị béo mà nó còn k to hơn cái đĩa kia là mấy nữa là.hay cụ cho nó mặc áo nhìu quá vậy :lol:
Trên này là 250k/1 kg cụ ạ ráng mà mua quấn nhé,cái của cụ quấn hết tầm chắc nó phải 1T tiền dây từ hihi
Em nói vậy vì thấy các cụ cứ khoái nói vống lên. Quấn xuyến thì điều rất quan trọng, cơ sở để tính toán công suất-tỉ lệ vòng/voll này nọ lung tung chính là cân nặng của cục Fe. Nói cho vui thì được, chứ khi tính toán mà các cụ .... quên đi, cứ dựa vào mấy cái thông số ma ấy mà tính thì teo huyền tèo chắc luôn. Cục của em quấn bằng máy, rất chặt, cách điện vừa đủ giữa các lớp. Thành phẩm ... to hơn của chú bộ đội, trong khi cũa Fe của em có 1,8Kg, vậy em mới cảm thấy choáng khi ông nào cũng khoe Fe 4-5 có ông còn 6-7Kg. Vụ này em thua. :mrgreen:
sao lạ nhẩy các cụ nhỉ, em cân lại đàng hoàng mà. Em cắm điện thấy ổn, điện áp ra đúng như mình tính.
Vụ cân nặng thì em tịn tìn tin đấy cụ Gà ạ ! Lõi to => diện tích Fe lớn => số vòng/volt nhỏ => quấn ít vòng => kích thước cuối cũng không lớn. Lõi nhỏ => diện tích Fe nhỏ => số vòng/volt lớn => quấn nhiều vòng => kích thước cuối cùng cũng không nhỏ. Còn cái nào tổng chi phí lớn hơn thì em tính ...chịu vì chưa quấn )
mà các cụ chém thế nào ấy chứ. em vác cái BA của diyamp rùi. nó chỉ khoảng 2~3kg thui nhưng nó chém ác quá mới thành 5kg chứ. à chú bộ đội ơi. hôm Lào em cho bảo mẫu nhà em đưa mẹ con gấu nhà bác đi chơi còn bác ở nhà se chỉ luồn Nỗ cho em cục đỏ đỏ như vậy được không ạ.
cụ chuối nói đểu gì em đó,vụ BA em chưa hỏi thăm cụ đâu nhé,cái của em quấn xong giờ cân vội nó cũng 7Kg rùi cụ ui. Lõi to => diện tích Fe lớn => số vòng/volt nhỏ => quấn ít vòng => kích thước cuối cũng không lớn. Lõi nhỏ => diện tích Fe nhỏ => số vòng/volt lớn => quấn nhiều vòng => kích thước cuối cùng cũng không nhỏ. cái này thì em công nhận vì lõi bé quấn phê ở chỗ nhìu dây,lõi to phê hơn ở chỗ ít vòng nhưng dây to còn phê hơn mà cụ chuối định về quảng ninh quấn xuyến ah ác gớm nhỉ :?
bác nói thế em đâu dám kiếm sợ lại bảo thiếu,dòng thiếu áp.Hero áp nó bao nhiu mà bác định mờ em thế ,k đc đâu nha mua xuyến thì em mua cho chứ k chơi kẻo bị lấy hihi
chú cứ mang xuống đây xem thử có hợp hero không nào. anh đang biết ông quydiachat hàn xong hero rùi nhưng chưa có BA đây này. còn chú thì BA xong rùi nhưng leach đang chờ còn gì. cứ ghép 2 người lại. nếu nghe ổn thì anh mời 2 anh em về còn hàng để lại anh quản lý giùm còn gì nữa. sao phải nghĩ ngợi nhiều.