He he bác! Thế mà vẫn có ông chỉ thích V2 với V3 đới. Ví dụ một số ông chỉ cần về để đẻ chẳng hạn, chỉ cần V3 thật to là đảm bảo. Còn V1 tự khắc lúc đó nó sẽ to ra :lol:. Có ông lại thích để ngắm, để cho anh em bạn bè trầm trồ với hàng của mình mỗi khi dẫn đi ăn tiệc, thì loại đó cần phải cân đối để mặc đẹp. Nhưng loại này ra ngaòi dễ mất :lol: Lại có lão chỉ thích sờ, không thích ngắm nên V1 càng to càng khoái . Thế thì em mới nói trà dư tửu hậu mà bóng bàn thì chỉ cãi nhau suốt ngày. Thừa nhận có cái tiêu chuẩn sao dễ nhìn dễ nghe. Nhưng say đắm thì e rằng lại không có tiêu chuẩn. Bảo mấy thằng cắn thuốc trên sàn, chỉ thích bass huỳnh huỵch, càng khoẻ càng phê mà cho nó nghe A7 thì nó đập mất của quý .....Thế mới khó nói bác nhỉ!
He he, tưởng rằng mình múa khiên đã giỏi thế mà cha này múa khiên còn hay hơn. Nói cho vui thôi, bác lại đưa mấy cha cắn thuốc vào để làm ví dụ thì không thuyết phục. Đã nghe tới cái tầm audiophile mà lại nó vậy ! Nghe mang tính thưởng thức, nghe các chất âm tinh tế tôi e rằng những người này không có nhiều trên diễn đàn đâu bác ợ.
Em thấy có nhiều cụ trong đó có khi có cả bác và em ( Có cụ đã lấy làm cả chữ ký ) tuy nghe không giỏi không tinh tế nhưng em ước ao được quay lại thời SV cái thời mà nghe loa vi tính TQ cũng thấy rất hay, hoặc ngày xưa nghe radio lắp thủ công hoặc Radio Songhong thấy phê ơi là phê..... giá như thời gian quay ngược được..
Xin thưa với cụ là cụ cứ ước ao và ao ước cái gì nó thực tế một chút, không lại giống ông lão đánh cá và con cá vàng quay về tận thời mặc quần thủng đít là chẳng còn gì mà nghe đâu :lol: Nói vui thôi chứ càng thời hiện đại thì đôi tai cũng "hại điện" lên cụ nhỉ. Càng nghe nhiều đôi tai càng chóng lên "lever"...
Bác không cần phải trình bày nhiều, tầm cỡ nghe đến Eton thế là thuộc hàng Hi- Class rồi. Tôi cũng đã nghe nhiều loa dùng Drive Eton nhiều rồi phải nói rằng để uýnh nó hay là cả một vấn đề không đơn giản đâu, BÁc dám đương đầu với Eton tôi kính nể bội phần, hôm nào qua bác hóng hớt chút xíu mong bác chỉ bảo cho mấy đường cơ bản. :mrgreen:
Bác nói làm em khó nghĩ và ngượng chết đi được, kinh nghiệm của em chưa thấm vào đâu so với các cao thủ. Em cần phải học hỏi nhiều và phải sang bác học hỏi chứ.
Bác Haithuat nói rất đúng với suy nghĩ của e, e còn nhớ thời còn là sinh viên lúc đó đã rất đam mê điện tử nói chung và audio nói riêng, e thường hay chạy ra khu nguyễn Kiệm lùng mua mấy thứ đồ cũ lặt vặt, một hôm e bỗng thấy dàn 2.1 của Nansin và 1 hãng nào không nhớ rõ của Anh Ba. Cảm giác lần đầu tiên thấy thứ loa gì mà lạ lạ, có một cục to ở giữa, 2 bên loa vệ tinh nhỏ( hình như vào thời điểm lúc đó hình thức loa 2.1 mới chỉ du nhập vào), lần đầu tiên thấy thứ loa lạ lạ đó nó đã ăn sâu trong tâm trí của e, kể cả lúc ăn lẫn lúc ngủ, khát khao được sở hữu bộ loa đó nhưng làm gì có tiền, lúc đó bộ loa đó cũng chỉ 400.000 vnd, thế là đành phải xin xỏ ông bố cho tiền, có tiền e lập tức chạy ra rước e nó về, cắm vô dàn máy vi tính mở nhạc lên, ôi... môt thứ âm thanh e chưa từng được nghe trước đó, thật là trầm ấm phát ra từ bộ loa nhỏ xíu sao mà nó hay đến thế, làm sao mà bộ loa nhỏ lại phát ra tiếng Bass hay đến như vậy. Đến bây giờ những cảm nhận về âm thanh như vậy không còn nữa, cứ suốt ngày mong muốn tìm kiếm lại thứ cảm giác như những thưở ban đầu khi mới đến với audio, nhưng chẳng thể có được những cảm nhận như thế nữa, không biết có phải là do mình bị chai lỳ đi hay cái tai lên level mà nghe không biết bao nhiêu bộ dàn từ rẻ cho đến mắc tiền nhưng cũng không thể thỏa mãn hehe :mrgreen: , không biết các bác có giống với cảm nghĩ của e không?
Hehe... khi bác nghe trực tiếp giọng nói thật của "Ca sỹ" nghiệp dư thì thào, rót như đường mật vào bên tai bác có cảm xúc không? nếu có thì đôi tai bác vẫn tốt lắm chưa bị chai lỳ còn nếu không thì ... Em chém vui bác đừng giận.
Đây là hình của bác Tiểu Gia, Mozart, Tiểu Đồng (ngồi). Đứng lấp ló sau lưng là bác person_votu (người vô tư) nhưng cũng là "vua chém gió" của vùng Thung Lũng Silicon.
Rất vui được biết các bác. Chỉ tiếc rằng em cách nơi các bác nửa vòng trái đất nhưng quả đất tròn mong rằng sẽ có ngày em được gặp các bác giao lưu. ***Bức ảnh này Bác CauYem lại làm phó nháy rồi
Cuối tuần này em sẽ rì-viu cặp loa của bác Tiểu Gia được diy bởi 2 bác Vô Tư và Tiểu Gia. ở xa..mỏi tay, ở gần chắc tốn ..... bia lắm. :lol:
Câc bác ở xa chúng em nhưng các bác sướng hơn bon em nhiều về vấn đề linh kiện cái gì cũng có...Ở VN phải mất 10 ngày tha hồ đợi ạ.
Đó là cặp Klipschorns dùng type AA crossover. Em mua về để tháo phân tần ra để chơi chứ không có nghe. Đang dụ khị anh em bên này bưng đi cho trống chổ. Nằm ở giửa là hai cái thùng JBL C40 clone với cái horn dùng 2450SL dùng màng Berrylium và cái super tweeter JBL 045Be. làm xong một cái xover rồi để đó gần 6 tháng rồi. Chờ có thì giờ sẽ làm nốt cái thứ hai rồi cho em nó hát thử.
Sorry các bác, Hôm nay nhiệt độ bên này lên đến 22 độ, còn ấm hơn cả San jose, chưa bao giờ giữa tháng 3 mà được một ngày đẹp trời như vầy, không chở vợ đi chơi mà ngồi đó ôm cái máy review thì chỉ có nước ăn chổi chà thôi. Bác nào cũng có nuôi gấu trong nhà xin thông cảm cho em nhá :lol: Thân,
vâng em cũng hiểu mà, em mới rước gấu về tuy nhiên h vẫn đang hiền như thỏ lên em mới thuyết phục xin được 1k usd mua loa, không biết sau này có khó tính hơn không nhỉ? hihi
Bác cũng sưu tầm nhiều loa nhỉ, nếu bác ở HN thì em đến bê bớt về nhà trưng bày hộ để cho rộng nhà bác Cặp bass driver của bác có giống thế này không ạ?
Mục tiêu đặt ra là 30/4 này em mang loa về các bác nhé và sau 30/4 sẽ có buổi test tiếp. Bác Veston cố gắng đôn đốc vụ ship linh kiện, đến hôm test tới là phải có linh kiện nhé bác. Hôm đó bác nào thích nhạc gì mang CD của mình đến để test. Buổi giao lưu hôm nay rất thoải mái và vui vẻ. Em cũng học hỏi được nhiều điều còn chưa biết.
Theo cảm nhận của e thì về cơ bản là cặp của bác Cam thành công, có chém thì chắc phải chém vào chi tiết theo kiểu đo củ nước nắm đếm lọ dưa hành :lol: