Hôm nay, em tiếp tục hoàn thiện nốt các công đoạn còn lại của thùng. Đóng tán cấy để lắp Driver. Khoan và lắp ống vent.
Cố lên bác Cam ơi,của em cũng gần song rồi hôm qua hì hục mãi cắm được 6 cái tán cấy vào cho loa Mid bác khoet hơi bị mỏng rùi... :wink: Chắc 2 ngày nữa là loa em cân tiêng hát chào đời...
Không phải cất tiếng hát chào đời mà là thẩm mỹ viện lại để cho ra chất giọng mới :lol: *** Khoét mỏng là do driver của bác phần bắt ốc mỏng quá, gạn hết mức có thể rồi, nếu tăng lên vài mm nữa sẽ lấp mất khoảng trống của driver =>tiếng sẽ bí.
Em biết điều đó nhưng vẫ băt đền bác,làm em loay hoay mấy ngày nay táp cho em nó giờ thì ngon lành cành đào rồi Đúng là không phải cân tiêng khóc chào đời mà là em vừa đi học nhạc viện nâng cao thanh nhạc... :mrgreen:
Em đồng ý cả hai tay, khi nào bác cho em nó tập hát em sẽ vác GM đi để xứng tầm bác nhé..... :lol: . Nhìn các hình bác mới post đẹp và thèm quá em đã mua gỗ và một số dụng cụ cần thiết không biết kết quả cuối có ra hình loa gì không.
Hôm trước, em có hẹn và đích mục sở thị công trình của Bác Camry, phải nói là rất đẹp, nói là một siêu phẩm thì không sai, em chưa thấy đôi loa DIY nào đẹp đến vậy mặc dù chưa sơn bên ngoài và lắp driver, các đường nét của thùng được làm rất sắc sảo và tinh tế, các mặt cắt vát rất ấn tượng tạo cho cảm giác như một viên kim cương, lớp veneer dán phẳng không một vết gợn. Em có xem và thấy bộ phân tần gồm 4 phần trông rất ngầu và khủng toàn linh kiện tốt. Em có nhờ bác hướng dẫn một số cách để cắt và ghép các mặt nghiêng với nhau và thấy em là người cũng mê audio và còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên Bác Cam đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo từng thao tác của từng chi tiết một, phải nói là thán phục Bác. Cảm ơn bác đã chỉ bảo em tận tình. Hôm nay em sẽ mua gỗ và bắt đầu sự nghiệp DIY.
Bác có mua được gỗ MDF Malaysia loại 1" không? Bác đừng dùng hàng MDF của TQ chán lắm. Em mới phát hiện ra một loại MDF chịu được nước có màu hơi xanh có bán tại HN, loại này cứng hơn so với MDF thường vì nó pha cả hạt nhựa vào nhưng em chưa dám dùng vì chưa biết chất âm của nó mang lại và loại này đã thấy mấy anh khoai Tây dùng nhiều.
Em ra Thanh Nhàn đặt gần 1 tuần không được gỗ Malay anh ạ, nên đành lấy gỗ TQ loại tốt dày 25mm, em và Vestonmanhhunng kiểm tra cảm quan thấy cũng ổn. Em lại mua mất rồi không nhờ anh chỉ cho chỗ có loại gỗ chống nước dùng cho yên tâm. Loa cho chạy thử được chưa anh, không phải của em mà em cũng thấy hồi hộp quá...
Nếu Bác mua đúng loại tốt của TQ cũng được. Bác thử bằng cách cưa ra xem kết cấu hạt và độ gắn kết đều từ trong ra ngoài là được, nếu kết cấu không đều sẽ thấy ở hai bên ngoài rắn còn bên trong thì bở là loại kém nếu làm phí công lắm loại này ở khí hậu miền bắc sau một hai mùa nồm (nước ngưng tụ lại cả trên mặt thùng loa) thì hút nước gây hiện tượng phồng lên. Thùng loa bên ngoài còn có lớp veneer và sơn bảo vệ khỏi hút nước còn bên trong của thùng loa không thể phủ được lớp gì bảo vệ, nếu có phun thì sẽ ảnh hưởng đến âm thanh nhiều. Vì vậy bác cố gắng chọn loại tốt một chút nếu không thể thì về sau dùng phải để ở trong phòng có điều hoà Bác thử xem thế nào.
Em bắt đầu hí hoáy tập sơn nước lót đầu tiên. Cảm giác lần đầu tiên cầm máy phun sơn kể cũng thú vị, nước lót đầu tiên là thực tập nên chưa đều tay, nước thứ hai sẽ đều hơn. Về màu sắc em sẽ pha màu đỏ và vàng để ra được màu như ý. Nước sơn lót không màu.
Thanks! Bác quá khen, như đã hứa với Bác nếu cần hỏi gì thì cứ Pm cho em và Bác cứ post lên anh em mỗi người một "chân" sẽ giúp bác.
Không phải cách mới đâu mà em tính chuyển sang sơn PU vì em đã đánh thử mấy loại vecni lên mẫu vân gỗ này kết quả là màu không tươi hơi tối do vecni không có nhiều lựa chọn như sơn PU (Lúc đầu tưởng do tay nghề nên em có mang mẫu veneer này cho thợ mộc đánh thử và kết quả cũng không hơn gì) và em đã sơn thử mẫu PU thấy màu rất đẹp và tươi vân gỗ vẫn giữ nguyên nên có ý định chuyển "phỏm"
Em đi sau tránh được rất nhiều rủi ro hiiii... . Giống như sau khi qua bác em phải về vẽ lại thiết kế thùng và ecang ngay lập tức. Thanks bác Camry và các bác đi trước. Thân
Bác dùng từ Thanks các bác đi trước em lại liên tưởng là các bác đi... tây chúc :mrgreen: Thời tiết này đánh vener thì không đep được rùi bác Cam ơi,nhớ lại cứ cuối năm về quê là Ông cụ nhà em lại giao cho em nhiệm vụ đánh lại toàn bộ bàn ghế tủ,sập bằng venner hix...năm nào trời nắng thì Ông khen thàng này đánh đẹp năm nào mưa,trời ẩm ướt thì lại mắng em là mải chơi đánh không cẩn thận,bây giờ có máy sươi cỡ lớn em cho luôn vào phòng bật lên đánh đảm bảo ngon lắm thế là lai khen thằng này thông minh nhưng tốn điện của Cụ quá....phải em em đợi trời năng lên thì em mới tính đến chuyện Make-Up cho em nó sau...vì em không thíc con gái trang điểm nhiều... :lol:
Bác Cam e đoán bác là người cầu toàn, làm gì cũng phải hoàn hảo, e cũng vậy nhưng tùy khả năng :mrgreen: , bác cam đã test thử giọng e nó chưa? cái lỗ reflex ở dưới có ảnh hưởng và gây ù rền và khó xử lý lắm không? e đang rất quan tâm vấn đề này, vì loa của e cũng đặt lỗ thông hơi ở dưới, e đang lo về vấn đề xử lý cộng hưởng phòng. Bác chưa đi "guốc" cho e nó nữa ha? chiều cao tính từ mặt đáy loa xuống sàn là bao nhiêu?
Thùng của Ves quá ọp ẹp gõ vào nghe cứ như gõ vào gỗ mục ấy ? Tiếc gì mà không đạp bỏ. Show tiếp hình đi bác Camry ơi.