Yêu cầu của bác thì căng đấy, có bác dừng lại ở CD 20 trd, có bác CD đã lên tới 30-40 trd, thậm chí 70 trd mới đạt được điều bác đã nói, cái này tùy tai và tùy bộ dàn, và tuỳ vào khả năng trong từng giai đoạn. TMP nếu được tẩm bổ với tube hay thì hay đấy. Sau khi tăng cường 2 bóng EL84 Amperex BugleBoy và 1 bóng 12AU7 Mullard vào TMP em đã cho ra đi CD Cambridge Azur 840C nhì bảng mặc dù còn cực mới, rất ít xài.
Hôm nay rãnh một chút đem cái đầu cassette deck cỏ úa ra nghe lại, ghép với Amp đèn, nguồn phát analog chơi với amp đèn nghe khá hay. Nhưng cái đầu cassette Tascam 302 hát được chục phút thì đình công, sáng ngày mai phải đi khám bác sĩ rồi
Bác chọn TMP của thi văn thay con CD của bác đi. E cũng phải thay CD 555esj còi của e đấy, bác cứ thay đi không hối hận đâu ah, về tẩm bổ thêm vài Tube cho em nó nhé.
Bác đang ghép với loa nào vậy. Bác cho số điện thoại để em tham khảo cho thực tế hơn Lộc: 0948770779 bạc liêu
Em du dinh dau tu rieng bo gia ma khoang 12 trd. Vi hien tai em co nguon phat bbang laptop roi nho tu van them. Co bac nao o bac lieu khong em chay em de tham khao cho biet
Các bác cho e hỏi là đã bác nào mở nắp amp DL-50mk2 chưa ạ, e đang muốn mở để vệ sinh mà chưa biết mở như thế nào, có bác nào hướng dẫn e với ạ??
Bác tháo bóng, lật nghiêng hay lật ngữa em nó ra, mở vít bắt tấm đậy ở đáy ra. Nhưng mà có gì đâu mà vệ sinh bác :?:
Cảm ơn bác Trọng, con bé nhà e nó đổ cốc hoa quả dầm vào amply bác ạ, e lau chùi bên ngoài rồi nhưng chưa yên tâm lắm
Chà chắc là đổ lúc máy không hoạt động nếu không sẽ cháy nổ rồi, bác vệ sinh thật kỹ, sấy thật khô rồi cắm điện, khi bật rồi thì ngón tay vẫn phải để ngay trên công tắc để nếu thấy có điều gì bất thường thì tắt điện ngay nhé.
Kể ra có cái lồng chụp thì có đổ cốc hoa quả thì chắc cũng không đến nỗi nào , nhưng dù sao cũng nên tháo nắp âmly ra kiểm tra lau chùi cho nó sạch sẽ thì cũng yên tâm chơi lâu dài hơn.
Em cảm ơn 2 bác, lúc đổ e đang đi làm nên amply ko bật nên may ko có cháy nổ, e cũng cố vệ sinh thật kỹ cho yên tâm chứ bé nhà e còn nhỏ, lại hay vọc mấy đồ của bố, nên amp mà bị rò điện thì nguy hiểm lắm ạ.
Chào các bác. Vừa qua tôi có mua DL88, bóng KT88 của Thi Văn, nay muốn nâng cấp bóng, vậy xin hỏi sẽ nâng cấp bóng nào trước? Mong các bác có kinh nghiệm trong việc sử dụng sp TV chia sẽ giúp. Cám ơn.
Có bác nào nghiên cứu cái này không ah, cài Foobarcon khiển em TMP của Thi Văn ngon lành cành đào: Em đang cần " tiền " nâng cấp bóng bánh ah, Sorry các bác ! em chỉ dán Link vào đây thôi không giám cung cấp tên em nó đâu,hijjjjjjjjjjjjjjj https://www.nhattao.com/threads/ban-pla ... i.3179836/ Thank !
Bác nói thêm chíu xíu nữa về cách phối bóng của bác giờ ra sao, em nghĩ em CD " cỏ " của bác chắc khó ăn em TMP chúng em đang chơi. Nguồn phát cũng khá là quan trọng, sau đó đến phối bóng cho Amly. Nếu phối bóng chưa ra bác tham khảo thêm các bác đi trước, nhưng cũng chỉ tương đối thôi bác ah. Quan trọng là hệ thống nhà mình, chơi lâu rồi cũng có chút kinh nghiệm bác không nên nóng vội. Chơi đèn thì phải đợi đèn " nóng " lên đã bác ah. Cũng như em đây ah, chơi cũng vài năm đèn đóm rồi cũng tự mình mày mò phối ghép chính cái hệ thống nhà mình. Đến giờ cũng chỉ tạm ổn miễn sao mình thấy vui là được. Bác cũng nên để " ý " lại cặp loa của bác xem sao nhé, thử sang đôi khác xem sao ( Vác Amly đén nhà bạn chơi ý ). Nếu để nói ra nó vô vàn nhiều thứ lắm bác ơi, chơi dần rồi cũng vỡ ra nhiều điều. Cũng như bác " Hoàng Trọng " cũng đã phải trải qua không biết bao nhiêu cung bậc thăng trầm, bao nhiêu đêm " nằm " mất ngủ đau đáu về việc phối ghép Tube ra sao để có cái gọi là " Cân bằng 3 dải " ,để có ngày hái quả như hôm nay cũng thật là vất vả vô vàn, công sức bỏ ra và quan trọng hơn cả là " tiền bạc "!
Bác phantanloc123 ở đâu, nếu bác ở Saigon thì cứ bê CD Sony của bác qua nhà em nghe thử và so sánh với TMP thì biết liền à. TMP hôm nay nhờ Thi Văn điều chỉnh một chút đem về nghe phê quá
Các bác gần NSX sướng thật, em thì ở xa quá chả được hưởng chế độ "điều chỉnh một chút" mua sao nghe vậy P/s: Em copy cái này làm vốn liếng:
Biết sao được bác, em ở tận địa đầu của tổ quốc ( Ải Nam Quan ) vào đến nhà SX sao nổi. Thôi thì bác Thi bảo "hay" thì nó" hay", bảo "dở "thì nó "dở ", miễn sao nhìn Tube nó le lói trong nhà là thấy sướng rùi,heeeee. Anh, em mình kể ra cũng thiệt thật không như mấy bác trong Sài Gòn ( Như bác Hoàng Trọng ). Thích thêm mắn, thêm muối chạy ù qua bác Thi căn chỉnh nọ kia, tư vấn dễ dàng hơn. Chả trách Amly đèn các bác trong kia lúc nào nghe cũng " hay" hơn " bọn" ngoài bắc, nhất là em xa quá....
Đúng là cái thú chơi tube là cứ nghĩ tới thay bóng này bánh nọ suốt ngày lọ mọ trên các trang rao vạt tìm mua bóng khổ thật
Bác accit nói chuẩn thật, anh em cùng tâm trạng luôn, mặc dù mình chẳng biết gì, giờ các trang raovat vào còn thường xuyên hơn các trang báo nữa, chưa kể nằm mơ cũng thấy bóng với đèn nữa