Trước tiên em xin khâm phục bác khanhr2r bác có kiến thức rất sâu, rộng và niềm đam mê rực cháy. Em cũng rất thích dòng nhạc này nhưng trước 75 thì em cũng ít nghe và có rất ít hiểu biết về các ca sỹ và nhạc sỹ đọc bài của bác thật là bổ ích . Thỉnh thoảng lên mạng nghe một số bài nhưng không hiểu sao không thấy hay lắm đó là cảm nhận của riêng em, em chỉ hay nghe các ca sỹ từ duy khánh, chế linh, tuấn vũ, giao linh, thanh tuyền chở lại đây và thấy thích hơn ( cảm nhận riêng em ). Trước 1975 thì em thấy nhạc tiền chiến hay hơn lời thiết tha bay bổng như : Con thuyền không bến, giọt mưa thu, đêm đông .... Không nhớ bài nào có câu " Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly, tôi ngước nhìn anh qua khói hương thơm cafe" , giờ đây giới trẻ ít người thích dòng nhạc vàng nữa hy vọng sau vài đĩa CD của Lệ Quyên nhiều người lại yêu thích hơn . Thích và yêu nhạc xưa là con người ít hay nhiều cũng có 1 chữ " TÌNH " và ít hay nhiều cũng có TÂM HỒN Vài dòng cảm nghĩ của riêng em, mong các bác đùng chém em tội nghiệp
Bài hát kỳ diệu của nhạc sỹ Nguyễn Vũ cả về ngôn từ, xúc cảm cũng như nhạc âm. Một Last Christmas của Việt Nam nhưng chính Last Christmas cũng không thể so sánh được với Bài Thánh Ca Buồn về sự trau chuốt ngôn từ và chiều sâu cảm xúc . Tuy bài hát thật buồn nhưng mỗi khi nghe bài này em đều mong đến mùa Giáng sinh. Nghe nhạc sỹ Nguyễn Vũ nói rằng Thái Châu là ca sỹ đầu tiên thể hiện ca khúc này, em rất thích sự mộc mạc trong cách thể hiện bài hát của Thái Châu thời trai trẻ ấy.
Em thấy lời như này chứ bác: Vừa chiều hôm nao anh với tôi đi dạo phố Hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân Cười tươi như cô gái thơ ngây vui tình xuân Chúng mình thân quá thân Nhưng với em không quan trọng, mong tiếp tục được đọc tiếp những dòng cảm nhận của Bác. Nhân Bác nói về tình bạn, em cũng rất thích một bài " Trăng Tàn Trên Hè Phố" Tôi lại gặp anh Người trai nơi chiến tuyến Súng trên vai bước lê qua đường phố Tôi lại gặp anh Giờ đây nơi quán nhỏ Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ ........ Thôi bọn mình chia tay Thôi bọn mình chia tay Chúc bác giáng sinh vui vẻ..
Bài này là bài " Giọt buồn không tên" bác ạ nhưng là " Phòng trà Mỹ Trân nghe Thái Thanh ca Biệt Ly " Em mới chơi nhưng thấy nhạc vàng 75 hay quá!
bạn khunglong bạn nghe nhac trước 75 chịu khó nghe kr xúi dục một lí nha-bạn đừng nghe qua vi tính các ca sĩ mà thấy họ hát khg hay tội nghiệp họ-họ hát rất hay nhưng giọng của họ rất kén máy nhạc đó bạn-nó kén loa-kén ampli- kén đầu đọc-kén đủ mọi thứ bạn ơi-nó không đễ dãi mỳ ăn liền như bà lệ quyên và ông đàm vh nhà mình đâu bạn ngay giọng cô ca sĩ lệ quyên cũng không dễ nghe đâu nếu dàn kém các bàn mp3 75 thường bị thiếu bass nên nghe có cảm giác như máy bay kg hạ cánh-các bác chơi nhạc vàng lâu năm lúc đầu chơi nhạc sau đều phải nâng cấp bộ dàn đó bác-vài lời khiêm cung mong bạn lưu tâm bạn minhai- bài trăng tàn trên hè phố bạn cố lùng cho được bản do trúc mai trình bày-bài này đỉnh lắm đó-còn bạn trót nghe trường vũ hay tuấn vũ thì kr cũng chỉ biết khen thôi nhưng khg thích lắm-bạn là người bản lĩnh và nghiêm-chúc mừng giáng sinh vui vẻ
Bác Kr ơi, tình cờ được nghe bài Tôi bán đường tơ qua băng cassette, cô cs Hương Lan hát, hay quá hay luôn. Bài này hồi bé thỉnh thoảng được nghe ông cụ ngêu ngao mà không biết tên tác giả. Thật là điều đáng trách, nếu các nhà xuất bản, ca sĩ trình bày không biết hoặc không nhớ tên tác giả bài hát, bác nhỉ ? Mà lạ thật cs HL gốc Vọng Cổ, sao hát bài này hay quá, Vũ Khanh hát cũng ok. Nhưng vẫn hơi kém so với HL. Thân.
Vâng em cố gắng nghe theo bác, nhưng em không theo được đia than với băng cối đâu em sẽ cố gắng để được 1 bộ CD, AM, Loa nghe nhạc vàng thật tốt và nghe trước 1975 pro LQ với anh Đàm có công với nhạc xưa với giới trẻ lắm ! Mong bác viết thêm tý nữa về Nữ Hoàng Sầu Muộn (Giao Linh) tý nữa nhé ! Thôi xin đừng thương giùm phận tôi, xin đừng thương hại người ơi vì tối chán phấn son cuộc đời Thôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đon đả gạn mời vì tối tin lời nói đầu môi .......................................................... Thôi cam phận ôm tình lẻ loi, không hờn không rận j ai làm con gái chót mang thiệt thòi Xin ông trời cho sống qua ngày..... tôi tự an ủi lầu rồi rằng chua cay cúng thế mà thôi Hay quá !
cá nhân em ca sĩ bây giờ hát nhạc xưa em nuốt không trôi, cái cách luyến lái, nhả chữ, lấy hơi đều khiên cưỡng nghe nó gượng ép vô hồn làm sao ấy, nói túm lại chỉ 2 từ " đẳng cấp" ...chưa kể bài hát còn bị chế biến nữa chứ , ấy gọi là sáng tạo ???
Em nghe Hoàng Oanh-Giao Linh thôi, Tuấn Vũ thì em cũng có nghe chút, còn Trường Vũ thì em chưa nghe. Bài này em thích nghe Giọng nữ hát, nó da diết, đằm thắm, nhớ nhung lưu luyến một người phương xa hơn... Em thích cái chất nhạc vàng ngày xưa.. nó không ỉ ôi chút nào?
bác nào nghe "hợp khúc tình yêu" của Thanh Thúy chưa ạ? album này tuyển rất nhiều bài,nghe đi vào lòng người qua giọng ca tư sự liêu trai Thanh Thúy em nghe qua bản f3 thôi,mà đã nổi da gà,nhất là vào ban đêm.
bác habas -kr ngóng bác sanh trang-bác hamcq mà chẳng thấy nhân ngày giáng sinh chắc bác ấy bận cháu chắt nên kg lên frum được-ca sĩ hương lan hát tôi bán đường tơ cực hay-
Không phải vậy đâu?Vợ,con và các cháu mừng giáng sinh và đón năm mới ở phương xa hết rồi mình tôi thủ trại cũng lên forum xem những lời tâm tình và trao đổi thảo luân của các bác.Thi thoảng hưởng ứng một vài lời cho có phong trào.Những lời hay ý đẹp các bác nói lên đủ cả rồi còn gì?
thế là ok rồi-có bác sanh trang và các bác gạo cội là topic yên tâm rồi-các bác là nguồn động viên cho ae mà
Bác Sanh khỏe không cuối tuần mình họp cafe ngen? tiếc bác Kr ở tuốt ngoài HN mời coi bộ khó quá. Thôi thì hẹn khi nào có dịp ra HN, xin kính bác Kr tách cafe vài điếu thuốc, tán chuyện đời.
OK.Bác phone rồi mình gặp.Coi bộ sau hơn 2 năm mình không gặp các bác Đà Lạt có những bước tiến đại nhảy vọt lên đỉnh cao audio rất hoành tráng.Chúc mừng các bác Lâm Đồng Đà Lạt. Bác Kr: Những giọng ca,bài hát ngày xưa nó gợi cho lứa tuổi chúng tôi nhiều kỷ niệm lắm.Những tình cảm khó diễn tả cho đầy đủ trên diễn đàn vì những lý do tế nhị nhạy cảm.Vì chú trọng đến những giọng ca quen thuộc ấy chúng tôi thường chỉ cần một bộ audio vừa phải thích hợp.
Em biết thêm có bài "Biển nhớ" của nhạc sỹ tài danh TCS do ca sỹ gốc Mỹ Dalena hát song ngữ, chuyển lời tiếng Anh hình như do chính cô chuyển thì phải.
Bác khanhr2r chắc đã nghe qua nam ca sĩ Phương Lam ? Theo em đây cũng là một trong những giọng hát điềm đạm, từ tốn nhất của vườn hoa "gold music". Giọng hát này đúng là của một người đàn ông chín chắn.
nhạc việt xưa -một số yêu cầu về cảm nhận người yêu thích nhạc việt xưa đương nhiên là người khó tính
tần số -chỉ tiêu âm thanh bước đầu khó qua bộ nghe nhạc xưa khi nghe âm cao kg được bị chói-ca sĩ lên cao phải thênh thang kg được quát tháo hù dọa theo kiểu đvh-giọng ca phải trong sáng mà kg được có đờm-nếu kg ngân được thì hát bài khác mà kg cố bài nào cũng chơi-việc âm cao bị chói gắt là do bộ giàn đó bị méo ở tần số cao-đôi khi còn đưa ra một số âm thanh vốn kg có trong bài hát-nếu khi nghe có một số âm cao khó chịu xì xoẹt cứ lặp đi lặp lại ở các vùng chữ x,s thì điều đó có nghĩa là bộ giàn của bạn hoặc bản thu của bạn có vấn đề -về set up hoặc do thu từ mạng tần số cao làm cho bài hát dễ nghe lời ,rõ ràng -kg phải căng tai ra để nghe ,đỡ mệt nhưng nếu nó bị méo và sai thì sẽ là một cực hình với người nghe-tai người vốn rất thính với vùng tần số này-vì vậy trước khi nhận xét ca sĩ hát nên set up bộ giàn cho thậy nghiêm chỉnh -có thể nhờ các nhà thẩm âm hoặc các chuyên gia trước khi quyết định bán món đồ kg ưng ý
Re: Chia sẻ kinh nghiệm chơi băng cối Em mê cô TT và mong những ai chưa từng nghe hoặc đã nghe nhưng ko thích hãy dành nhiều thời gian để nghe cô TT hát rồi từ từ sẽ nhận ra giọng ca ấy sẽ ám ảnh chúng ta thế nào. Có lúc tưởng như giọng ca ấy là một phần cuộc sống của mình. Chắc những ai đã nghe TT đều phải thừa nhận những câu thơ cô ấy ngâm trước khi hát là không thể ko thán phúc. Ngâm hay thì nhiều nhưng khiến ta mơn man với các vần điệu câu thơ thì chỉ có thể là TT. Cô ấy hát cứ như một cơn mưa rả rích trong đêm khuya vắng lặng có đoạn hạt mưa thật nặng, dồn dập làm ta lo lắng,hoang mang có khi nhẹ nhàng dìu dặt đưa ta vào giấc ngủ. Giọng cô cứ da diếc, văng vẳng đâu đó trong đầu em khi nhắc đến các ca khúc e từng được nghe cô hát. Hỡi ai chưa biết "đường nào lên thiên thai" thì hãy tìm đến với giọng ca TT để thấy rằng những cảm xúc kiểu như " rên rỉ quá", "nghe buồn ngủ","hát mộc mạc quá mức",...chỉ là bước đệm cho chúng ta tiến đến vị trí xứng đáng để nghe giọng của cô. Mong ngày càng nhiều người cảm nhận được cái "hay" trogn giọng ca TT. Em biết đối với những người mê nhạc "bắn giết" thì em không dám khuyên nhưng tại sao không nghe thử? Em tin rằng cái gì xuất phát từ tình cảm thật thì đều đi vào lòng người (Ví dụ nhưng bài hát nhạc cách mạng có nhưng bài chan chứa tình cảm em vẫn thích và nghe không biết chán)