Cảm nhận các giọng ca nhạc Việt xưa.

Discussion in 'Âm nhạc' started by khanhr2r, 8/11/11.

  1. hpham

    hpham Advanced Member

    Joined:
    16/3/09
    Messages:
    739
    Likes Received:
    23
    Tiếc cho những người đi sau .... Nên xóa hẳn topic này vì những người đi sau thấy topic nhưng hằm bà lằng ngôn từ bên trong thì càng tiếc. Chi bằng xóa bỏ nó như chưa hề có và kiến thức ai may mắn thu nhận được bao nhiêu thì hãy trân trọng.
     
  2. Shing

    Shing Advanced Member

    Joined:
    24/8/11
    Messages:
    221
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Em không đồng ý một phần nhận định trên đây của bác; nhân tiện bác cho em hỏi bác đã và đang để lại cái gì cho thế hệ sau chưa ạ? Căn cứ vào đâu mà bác cho rằng thế hệ ngày nay không kế thừa và phát huy thành quả của thế hệ cha ông?
    Xin bác chia sẻ.

    Chúc bác sức khỏe!
     
  3. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    26
    Location:
    Saigon
    Thôi xin các bác.Chuyện ở topic này là chuyện âm nhạc (văn nghệ nói chung) nằm trong phạm trù văn hóa.Trao đổi thiết nghĩ theo chủ đề của topic là"cảm nhận các giọng ca nhạc Việt xưa".Đã gọi là cảm nhận(của cá nhân mỗi người) như một số bác phân tích có thể giống nhau (đồng cảm) có thể khác nhau.Sự cảm nhận này hiện diện ở tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác và có thể thay đổi tùy hoàn cảnh và thời gian.Không có chuyện tuổi càng lớn càng cảm nhận chuẩn xác hơn.Đứa bé còn nằm nôi vẫn thích nghe hát ru của mẹ.Chỉ trong văn học dân gian người ta mới bàn chuyện phân tích này nọ rồi có khi thiếu sót hoặc bất đồng.Trong chúng ta chắc cũng không ai muốn cảm nhận của mình là chuẩn nhất.
    Xin các bác.Vấn đề ở đây là thái độ ứng xử trong một diễn đàn mang tính văn hóa cao.Và trong cách ứng xử này hoàn toàn không phải lớn tuổi là ứng xử hay hơn.Nếu mình cứ đem toán học vào đây để đo đếm thì còn gì là văn hóa văn nghệ?
    -Một điều rất đúng là nếu một dân tộc mà thế hệ sau không vượt qua thế hệ trước thì dân tộc đó sẽ bị diệt vong.
    -Mình cứ nghĩ là lớn tuổi rồi nói năng với các bạn trẻ theo kiểu bề trên là bậy bạ.
    Xin các bác nên bỏ qua.Tranh cải thêm ở đây..kỳ lắm.
     
  4. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    bác R2R PM cho em cái số cầm chân cái nào
     
  5. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Nếu bạn thấy thật cần thiết phải tranh luận ( cá nhân tôi thì thấy không đáng) , có lẽ nên gặp nhau ở hàng cà phê hơn là ở đây. Mà thôi, cũng chả gặp làm gì, bạn muốn chia sẻ thì tôi nói gọn thế này thôi: Hãy nhìn ra quanh ta, thế giới này rộng lớn lắm. Hôm nay chưa thấy, có thể ngày mai bạn sẽ thấy. Tuy nhiên, tôi cũng phải xin lỗi mọi người để có vài lời với bạn:
    Chỗ màu xanh là bạn nói chứ không phải tôi. Tự vận phiền muộn vào mình là chóng già lắm đấy. Khi đã già thì có thể khôn hơn và cũng có thể lẩm cẩm, hãy coi như tôi lẩm cẩm nếu như thế làm bạn vui.
    Nếu chữ " chúng ta" tôi đã bôi đỏ bị thay bằng " các bạn trẻ bây giờ" thì bạn phản ứng là hợp lý. Vì vậy, tôi không thấy phải có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của bạn, loại câu hỏi mà chỉ có những người phi thường mới hay dùng.
    Một bài viết, một lời nói luôn cần được phán xét trong ngữ cảnh mà người nói, người viết đặt nó vào.
    Gần đây, diễn đàn đầy rẫy chuyện thị phi, những bài viết có giá trị dần nhường chỗ cho những PR, đánh bóng cá nhân... Vài cao thủ ống đu đủ đi tư vấn khắp nơi làm niu-bi không biết đằng nào mà lần, chán muốn bán lại khen hay... Ai còn có lòng muốn đóng góp chút ít kiến thức còm thì thường xuyên bị ném đá hội đồng, đôi khi chỉ vì lý do lãng xẹt, lúc lại có động cơ.
    Topic được nhiều người quan tâm theo rõi này lại trở thành nơi giải quyết ân oán bên ngoài. Thay vì đem tài liệu có sẵn giúp bác ấy xây dựng cho topic ngày càng hay, sao cứ ép bác ấy phải tự tay xoá đi tất cả. Nếu dựa vào nền móng cũ bác ấy đã xây rồi cùng nhau xây thêm chắc sợ sự nổi danh kém đi vài bậc?
    Với bác R2R, đã có nhiều ý kiến cảm thông chia sẻ của những người khách quan, công tâm nên tôi không cần nói nữa.
    Cá nhân tôi chỉ nể phục sự đam mê và kiến thức của bác ấy chứ chưa đến mức coi bác ấy là thần tượng , càng không có ý ghen tỵ nên tôi cũng chẳng có lý do gì để hùa vào hạ bệ bác ấy.
    Tuy nhiên, bác R2R không phải không có sai sót, vấn đề ở chỗ có cần phải nói ra, nếu cần phải nói thì đây có phải chỗ thích hợp nhất để nói?
    .[/b]
     
  6. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Dạ, nhìn chung thì bác dạy rất phải.
    Riêng dòng nhạc xưa thì các bạn trẻ chưa yêu, chưa thất tình, chưa qua đời lính, chưa nếm mùi thất bại... chưa thể cảm nhận nhiều.
    Rock, rap thì đầu bạc răng long, chân chậm mắt mờ như anh em mình lại không còn cảm nhận được như các bạn trẻ.
    Em luôn kính và nghe lời bác vì bác lớn tuổi hơn nên không dám bậy bạ nữa ạ.
    Kính!
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Đêm qua dù rất muộn, bác Khanhr2r đã gọi điện cho em để nói chuyện rất lâu, bác ấy tâm tình rất nhiều. Bác khanhr2r nói bản thân không biết nhiều về computer và Internet chỉ nhờ người bạn lập dùm nick và vào VNAV để chia sẻ với những người cùng đa mê âm nhạc. Ngoài nhạc vàng, nhạc trữ tình ra còn rât nhiều thể loại nhạc khác nữa. Tuy nhiên để tránh hiểu lầm về rất nhiều vấn đề ẩn đằng sau đó nên bác ấy đã xóa bài đi từ trước ngày 12/3 và 2/3. Bác ấy cũng nói với em rằng muốn xóa topic này đi nên mới làm như vậy nhưng do không biết nhiều về Internet và forum nên đã hành động lạ lùng như vậy chứ không có ý gì khác. Ngoài ra bác ấy cũng giải thích là hiện tại không thể đăng nhập vào nick khanhr2r được nữa nên không thể vào VNAV được nữa nên không thể viết hay nói gì thêm nữa và cũng mong mỏi việc này sẽ kết thúc ở đây. Bác ấy cũng nhờ em nói rằng muốn nhờ các Mod lock hoặc xóa topic này đi.

    Cho nên đây cũng sẽ là bài viết cuối cùng của em trong topic này. Mong mọi việc sẽ trở nên êm đẹp. Thanks all!
    @ bác Sanh Trang, TuanCD: trên diễn đàn xưng hô "bác" và "em" nhưng ngoài đời các bác là bậc cha chú, vậy anh em trên diễn đàn đôi lúc có tranh luận quá đá mong các bác cũng nên lượng thứ, có gì không nên không phải mong các bác bỏ quá cho. :)
    Kính!
     
  8. An TN

    An TN Advanced Member

    Joined:
    25/9/10
    Messages:
    72
    Likes Received:
    1
    thật tiếc 1 topic hay với nhiều đam mê và chia sẻ lại bị chém tơi bời như thế này, cá nhân em vẫn tôn trọng bác khanhr2r vì ko nhiều người hiểu biết chịu chia sẻ vơi ae như bác, tiếc là có người lợi dụng diễn đàn mở ném đá vì lí do gì đó...đáng buồn...
     
  9. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Em rất ngạc nhiên khi đọc dòng bôi đậm. Nếu sự việc là thật thì em đề nghị các mod tìm hiểu và trả lời rõ ràng cho mọi người khỏi hiểu lầm bác R2R. Cám ơn
     
  10. hoainam10x

    hoainam10x Advanced Member

    Joined:
    11/12/10
    Messages:
    326
    Likes Received:
    2
    Tối qua em cũng nhận được đt như bác nhưng chưa biết báo thế nào.
     
  11. yeubien

    yeubien Advanced Member

    Joined:
    31/5/10
    Messages:
    63
    Likes Received:
    1
    Các bác có nhiều cảm nhận sâu sắc về nhạc xưa quá. Nghe nhạc xưa thấy hay rồi (ca sỹ hát hay, lời nhạc hay) giờ đọc được những cảm nhận thật tinh tế :D
     

Share This Page

Loading...