Người làm kỹ thuật muốn nâng 1 chất lượng sản phẩm lên là chiệng làm bình thường của KHKT. Điều đó không có nghĩa là cái chưa nâng cấp là không tốt là dở. Người ta muốn nâng cấp vì tính cạnh tranh về KT lẫn thường trường, rồi yêu cầu tiêu dùng lẫn khả năng KH vào lúc đó đã cho phép ... Để trả lời cho bác thì ở nguồn âm công nghệ Analog thì tại sao người ta lại có vụ đĩa 33, 45, 78 rồi lại đầu kim này đâu kim kia ... Trong bằng từ lại nâng diện tích băng, vận tốc băng ....? Nếu công nghệ Analog mà đã tốt rồi vì không "băm chặt" hay cái gì gì đó thì người ta phải nâng cấp để tăng chất lượng kỹ thuật lên làm chi? Và điều này có khác chi việc nâng cấp công nghệ Digital hay không hay là cùng mục đích? ---> Do đó nếu dùng ngôn từ "băm chặt" thì công nghệ cho nguồn âm nào cho dù Digital hay Analog cũng đều "băm chặt" để chuyển hóa qua 1 phần từ khác để vận chuyển, lưu lại, hoặc/và phát ra ....
Lần này thì bài viết của bác hay, tôi nói thật chứ tôi không "khen đểu" như lần trước. Nóng mắt lên thì viết thế thôi, thâm tâm tôi cũng không có gì với bác đâu. Tôi đã tự xóa và sửa những đoạn viết có phần hơi nặng lời rồi, chung quy lại cũng chỉ là sự hiểu lầm không đáng có. Thực ra bài viết gây bức xúc cho bác là thông điệp tôi gửi cho người khác và tôi cũng có ý định là: nếu có tác dụng thì tôi sẽ tự xóa thôi. Tác dụng chưa thì chúng ta cùng xem chiều hướng tranh luận. Thiết nghĩ: Diễn đàn này rất cần những bác có chuyên môn cao tham gia( khi tôi hay gây gổ với ai đó thì chưa chắc là tôi đã không ưa họ và có thể còn ngược lại), song diễn đàn ( suy rộng ra là cả xã hội) cũng cần cả những người "giữa đàng thấy chuyện bất bằng chẳng tha" mà bác là một trong số đó. Chúng ta có thể kết thúc chuyện này ở đây bởi tôi và bác đều nóng tính mà nóng thì chóng quên
Lần này thì cụ thua roài, mấy ông rở rở đã chạy từ hôm qua rồi, em rở ít hơn nên định tý nữa cũng chạy nốt. Cụ định liệu thế nào ạ ?
Với bản chất ngược đời, tôi lại thấy ngược lại. Mà là cái ngược trong cái xuôi mới kỳ. :mrgreen: Xuôi thì 2 bác trên đã nói. Tôi không thể phủ nhận: Nhờ hơi hám của digital mà chất lượng âm thanh được cải thiện rõ rệt. Ngược ở chỗ: Theo cá nhân tôi thì: Chất lượng âm thanh được cải thiện cũng có thể làm cho sự cảm thụ âm nhạc tăng lên và ngược lại. Cái này tùy vào từng người và trong cùng 1 con người thì cũng tùy vào thể loại nhạc. Chất lượng âm thanh và sự cảm thụ âm nhạc không phải lúc nào cũng là tỷ lệ thuận.
các cụ tranh cãi, ah tranh luận ác quá, e mới chơi Lp nên cũng không có nhiều đĩa lắm nhưng cũng chỉ có 2 cái LP đời mới, mua hồi mới chơi thì thấy thất vọng lắm nhưng những Lp chương trình xưa thì chỉ có thể nói là quá hay đặc biệt với jazz và classic.
công nghệ nào thì mục đích vẫn là tái tạo lại âm thanh gốc cho thật chính xác. trong quá trình chuyển đổi và tái tạo công nghệ nào chính xác hơn thì phải hiểu về công nghệ thu âm, tái tạo lại âm thanh ... còn hiệu ứng thì chỉ làm mất đi cái gọi là âm nhạc. có nên chơi đầu đĩa than không? em xin trả lời là có
Nếu ai cũng công nhận là thiết bị gì, công nghệ gì, nhạc gì, cho dù điện tử hay không điện tử, mắc hay rẻ, cổ điển hay không cổ điển, Tây hay Ta, .... đều cũng mục đích đem lại cái nghệ thuật, đem lại cái âm thanh, đem lại cái âm nhạc, đem lại cái sở thích, đem lại cái phê ... thì chắc chắn em sẽ là 1 trong những cá nhân ủng hộ quan điểm này và sẽ không bao giờ tranh cãi. Và em nghĩ cũng sẽ có nhiều người người cũng cùng quan điểm này với em. Sở dĩ có những vấn đề tranh cãi không chỉ riêng ở diễn đàn này mày ở khắp nơi trên thế giới là bởi vì kiểu như là: 1- Analog hay hơn, trung thực hơn, tự nhiên hơn , ... hơn so với Digital; hoặc chiều ngược lại ... 2- Dàn mắc tiền hay hơn, .... hơn dàn rẻ tiền; hoặc chiều ngược lại ... 3- Đồ Tube hay hơn, ... hơn đồ Solid states; hoặc chiều ngược lại ... 4- Đồ cổ hay hơn, ... hơn đồ đờ mới; hoặc chiều ngược lại ... 5- Jazz, giao hưởng hay hơn, ... hơn pop, rock; hoặc chiều ngược lại ... 6- Tụ trở măc tiền hoặc của hãng A hãng B hay hơn, ... hơn tụ trở rẻ tiền hoặc của hãng C hãng D; hoặc chiều ngược lại ... 7- Nhạc Tây hay hơn, ... hơn dân ca, chèo; hoặc chiều ngược lại ... 8- Nhị Tây hay hơn, ... hơn nhi ta; hoặc chiều ngược lại .... ..... Tiếc thay hầu hết các sự so sánh đều đem cảm tính ra để so sánh. Thâm chí có những vấn đề thuộc về KH và đã có kết quả KH rõ ràng cũng đem cảm tính vô để so sánh ---> Một mới bòng bong không lối thoát và nhiều vẫn đề xã hội xảy ra. Thiết nghĩ để thưởng thức âm thanh hay âm nhạc không đế nổi phải như vậy chứ nhỉ? :wink:
========= Mọi người đều đúng hết ạ, vì: - Khái niệm "hay" là ta lấy cảm tính để đo!chứ theo thông số kỹ thuật mà ra hay thì .......chúng ta chả có gì để nói cả vì các nhà SX thiết bị âm thanh thiếu gì khả năng "tạo ra thông số kỹ thuật hay- để bán được nhiều tiền- mà phải phức tạp: Ông sony một kiểu, ông Accuphase, ông Aracm một kiểu ....vv.... - Âm nhạc thì không có "nhạc hay" hay "nhạc dở" mà chỉ có nhạc hợp với tôi mà không hợp với bác hoặc ngược lại hợp với bác mà không hợp với tôi.! - Thiết bị âm thanh thì không có thiết bị "hay" hay thiết bị kia "không hay" mà chỉ có thiết bị này "hợp" với ta còn thiết bị kia "không hợp" với ta mà lại hợp với người khác! Và khi hai người cãi nhau thì lẽ phải biến mất. Nên chúng ta tranh luận ở đây là cho vui thôi chứ làm sao có hồi kết theo kiểu :Tôi đúng còn anh sai!!! mời các bác tiếp tục ạ :roll:
Thế này thì chết: - Nghe nhạc hay mà không biết là hay thì... ??? - Thiết bị tốt mà không biết là tốt thì... ??? Sao lại đổ cho cảm tính. Đôi khi chưa nghe nhưng đoán, không đoán thì sờ, không sờ thì ngửi cũng biết có hay hay không mà :lol: Cái gì cũng có tiêu chí của nó chứ. Em nhìn con gái đẹp là em biết ngay, hừng hực ngay... cớ gì quay mặt bảo không Mời các bác...
Bác Vinh viết thế không phải không có lý đâu bác Gấu ạ. Người con gái đẹp đó nếu đã là của bác rồi thì có còn đẹp, còn hừng hừng như thuở ban đầu không. Đối với ta thì: vợ ta không đẹp bằng vợ người, đối với người thì: vợ người không đẹp bằng vợ ta. Hay chính là hợp, hợp thì cho là hay, là đẹp. Anh em ta mà làm giám khảo thì sẽ không có hoa hậu người châu Phi, thế giới họ nghĩ khác. :lol:
Các cụ thường nói : "Văn mình vợ người" Em ko hiểu dàn máy gần với văn hơn hay gần với vợ hơn cụ nhỉ ?
Người ta thường nói:" Loa mình, vợ người". Ở đây cần xác định rõ: Loa mình hay loa ở cửa hàng, vợ mình hay vợ hàng xóm. Loa mình thì giống vợ mình bởi đã được dùng rồi thì chán, chỉ muốn đổi dù biết sẽ phải các nhiều.
Em thì hơi tham, chỉ muốn vơ vào thoai :lol: . Có cũ có mới thì so sánh mới chuẩn chứ cụ, theo em vấn đề này nó thuộc về cảm xúc nên ko thể vác máy ra đo rồi ghi lại kết quả sau mỗi lần hành sự rồi so sánh với các lần hành sự trước đó xem cái nào đúng hơn :mrgreen: Ko biết có bác nào chịu khó đo dạc ghi chép ko nhỉ, chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với, chứ toàn so sánh thía này thì sao mà chuẩn đc :mrgreen:
Vợ thì cũng như cái LP, dùng mãi nó phải xước, nhẹ thì còn cố dùng chứ đã cong như bánh đa lại nổ lốp bốp ra tiếng "tiền...tiền, tiền đâu mà đổi đồ luôn thế" mà còn cố giữ thì có ngày đi cả kim. Chuyện cảm xúc kia thì người ta có máy ghi lại được lâu rồi, nếu người ta coi trọng chuyện nghe nhạc như chuyện kia thì có thể đã ghi được cảm xúc khi nghe CD và LP và cái topic này sẽ là thừa. Những ngườ chơi LP giống như đàn ông sung mãn : tham lam, ky bo, ích kỷ và chỉ muốn chiếm đoạt cho dù dùng không hết. Cái này tôi nói thật 100% chứ không đùa.
Em biết ngay mà :lol: Khỉ nghĩ lung tung rồi nha :lol: Ý em là loa hay chưa nghe cũng biết chứ: - Nhìn: cái này biết của hãng nào, đời gì... - Sờ: cái này vặt củ nó ra xem củ hãng nào, có xịn không, khiêng loa xem có nặng không, tháo amply ra xem mạch nó thế nào... - Ngửi: Xem có mới không, có xịn không... (cái này có ở topic ngửi loa boss đấy) :lol: Còn em nói gặp phụ nữ đẹp là hừng hực muốn.... chụp ảnh ngay thôi Em chưa có vợ, các bác ép em kinh thế, em nhìn ai đẹp cũng hừng hực mà, thật đấy Bác Tuấn nha, đừng có đầu độc, chưa gì đã LP xước, cong vênh... kinh quá
Quay trở lại câu hỏi nguyên thủy của topic là "Có nên chơi đầu đĩa than", theo em câu trả lời cũng đơn giản nhưng theo được nó thì cũng vất. - Nên chứ, rất nên. Khi chơi đầu đĩa than thì thường vì các mục đích sau: + Trưng bày cho đẹp, chơi vì thấy "ông hàng xóm có"...: Nếu việc chơi đầu đĩa than vì mục đích này thì vẫn nên chơi vì nó vẫn phục vụ được chủ nhân theo ý thích. Tuy nhiên không cần mua đầu đắt tiền. Chỉ cần đồ đèm đẹp là được. + Để nghe nhạc: Lúc này ta cần có những thứ sau: Tiền bạc, thời gian, kiến thức về audio (dòng nhạc nghe, cách phối ghép) và kỹ thuật (sử dụng đầu đĩa, bảo quản, quy trình nghe ....cho đúng kỹ thuật). Vậy bác nào thấy nhu cầu của mình đến đâu, thì chơi đến đó. Còn em, thì rơi vào trường hợp thứ nhất. Mua 1 chiếc tầm 2-3 triệu để thi thoảng xem nó quay quay vui mắt thôi.
Mọi con đường đều dẫn đến.........................Như bác, như em. từ chỗ XEM nó quay qay rồi đến NGHE nó chưa thấy hay hay, thì phải làm cho nó HAY. ĐÃ dính vào món này 10 bác: thì ít nhất 8 bác sẽ bơi tiếp, con 2 bác LÊN BỜ :lol: :lol:
Hihi, em kô dám xuống nước đâu thì hổng có biết bơi. Nhảy vô cái anh LP này có khi đuối thì toi. Mấy năm qua trình em vẫn chỉ dừng lại ở mức, xem LP quay rồi mường tượng là "chiếc nón kì diệu" thôi. :mrgreen: