Sư phụ hàn xong bup phơ chưa. Hôm qua em thay con trở thoát cathode đèn đầu bằng loại Rikenohm thường 20k/ch. Nghe hay hơn trở xanh.
Trạng tăng trị số con trở hồi tiếp lên thêm để gain nó tăng lên tí nữa rồi nghe xem nó có bị đù quá không
Em tháo hồi tiếp rồi vì nó không cải thiện được băng thông dải dưới Xuống đến 100hZ với tụ xuất 1uF là gục gain >1 có tý. Em đang nghịch tăng dung lượng tụ xuất âm lên đến 6uF đo thử dải cao ngon Dải dưới xuống được đến 30hZ rồi. Chưa xuống được 20hZ. Theo phần mềm cần tụ xuất 10uF sẽ đạt. Nghe tụ xuất lớn âm thanh có vẻ chậm
Vác con tụ dầu 30uF-1000v đang cất trong gầm giường ra mà xuất Trạng ơi, có khi nghe xong lại chả "xuất" luôn ý chứ :lol:
Tụ 10uf solen kô chậm như Clarity , chỉ tội hơi gắt :mrgreen: búp phơ cuối tuần giao hàng , đang đổ keo xoá số chip ...
Nghe Sư phụ em vừa táng thằng Solen 8.2uF vào với một mớ có săn Tổng dung lượng tụ là 12uF đo thư băng thông với tải 650R ngon choét :lol: Chưa đo được méo DHT chơi luôn hồi tiếo của Anh Tông nữa cho xong phim Nghe thư âm thanh không được như lúc đầu nhưng tạm tạm Vác đi giao lưu cho vui :lol:
Báo cáo, tối qu về nhà em chính thức bước vào tiến độ gấp và rút. Đến giờ cũng được thế này rồi ạ. Dưng có một vấn đề khá là akay, Sư Phọ ngó và bắt bệnh giúp em nguyên nhân -> Em MJE350 em khoanh tròn Nổ Bép !? Lúc ráp xong em đã xông điện và điện áp ra chỉnh chọt vô tư rồi mới đưa vào vỏ. Đấu nối biến áp xong thì xông điện phần đốt tim trước -> Chỉnh ok => Đóng tiếp điện cho cao áp, chưa nói tải mà nó được 3-5 giây làm cái Bép lóe sáng ngay con MJE
Em đang trong quá trình nghiên cứu :lol: Tiện thể các cụ xem cái thằng búp phở tub X10D sao nó dám nói thế này. Trong khi xuất tụ thì cứ bẩu bất khả thi. Nó cũng chỉ xuất có 2.2uf thôi "... The circuit use the tube in class A triode mode. The distortion has reached below <0.01% ( 1KHz), and frequency response from 10Hz to 100KHz, and output impedance down to 200ohm..."
Thằng này chưa ăn thua Thằng Belcato của em vác ra đo với tải 100K đến 20hZ móm như thường. chỉ đạt tại 30hZ thôi. Mà nó là bán dẫn đấy nhé. Bây giờ số đo nó không bằng con Pre của em. Bọn nó tuyên bố thế không tin được đâu cứ vác Oxilo đo phát ra hết. :lol:
Khả năng là bo Salas fake :lol: thiết kế khác thì em chịu chứ salas rất chi là khó chết , bo của Trạng khói lửa bét sờ nhè mà chỉ toi con diode nắn cầu nguồn vào do bị chạm cao áp xuống mass
PCB này thuộc đời "Ỡm Ờ", nghĩa là muốn lắp đúng mạch Salas thì phải cắt một chỗ để câu con trở. Muốn là mạch HQ thì cũng có chỗ dí. EM thì làm theo sơ đồ Salas thôi, vì sơ đồ kia chưa thấy mặt múi nó thế nèo nên chịu chả dám ráp bừa. Mà cũng là lạ. Sau màn khói lửa thì em tháo ra để thay linh kiện nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy dấu vết khói lửa để lại trên bất kỳ lk nào. Chẳng nhẽ lại hoa mắt :shock: Em cứ thay con K170 và MJE350 vì 2 thằng nằm gần nhau -> Cho chắc. Vừa ráp vào, đo áp ok rồi, chỉ tội chưa test lâu hơn, mới để 1p là em ngắt điện lên đây báo cáo. Chuẩn bị đóng điện cho đèn thôi @ Cụ Bùi:Về cơ bản sơ đồ mạch không khác gì con cụ đang ráp, duy chỉ có điều dùng thêm OPT sau tụ xuất - OPT làm nhiện vụ thay cho Buffer của cụ đấy
Em thật sự kính nể các cụ Kenken, gọi cho ông nào cũng bảo bận, cuối cùng toàn thấy hoặc là STAV, hoặc chợ giời, không thì cũng đang ở nhà anh Su Chiêng mót linh kiện, còn em thì đúng là đang đi phục vụ các cụ đây
Các bác mót mét vừa thôi không quay lại có khi lại không ăn được còn rề opam thì có mà... :lol: Em té thôi không ăn gạch choét...