Báo cáo Sư phụ bo nguồn vưỡn chuẩn ạ Nhiễu nền của nguồn vưỡn như trước 1,4 mV Em đang dò xem nó bị can nhiễu từ đâu
Thưa Sư phụ đã tách kênh chạy Dual mono Lần lắp lại này có thay đổi một số linh kiện dây tín hiệu và nguồn Em nghe không hay bằng lần đầu Không tìm được cảm xúc nữa Quá ác
Em dự là lọc tụ kô hay = fet nên kụ bỏ phương án tách kênh cho nguồn , quay về điểm xuất phát , khả năng là nhiễu cũng sẽ giảm :mrgreen: mà coi cái hình con trở cathode 1,2k hềnh như kô cùng hiệu ?
Cáp tín hiệu "50m kô suy giảm" made by kụ tridung khả năng lớn là kô hạp đèn đuốc nên cũng cần upgrade
Vâng đúng con trơ thoát cathode đèn đầu 1 bên dùng của Anh Xu. 1 bên là con của sư phụ Nghe nó chán nên em cũng chẳng buồn thử kênh nào nghe hay hơn
Phương pháp đo của Trạng hiện nay là phương pháp dìm hàng. Tốt nhất là nghe nguồn Fet đi, bỏ phương án lọc tụ Bo đốt tim cho nằm ngay cạnh bo shunt để giảm đường đi của mạch DC đốt tim Volume đưa ra đằng sau, đưa dây tín hiệu đầu vào về như cũ, bỏ tạm cái bo chống bụp đi
Trạng chú ý cái dây Mass có vẻ bé đấy, thêm nữa lại cứ chạy song song với thằng đốt tim 1 quãng đường dài. Chỗ này đổi vị trí volume là giảm được kha khá. Đã thử phương án đóng nắp lại đo nhiễu chưa hay lúc đo vẫn là tênh hênh ra
1 là kụ turn-back về xài nguồn chung để tìm "tiếng xưa" :wink: hai là up Solen lên M-TubeCap để tiến thẳng lên hí èn
Báo cáo anh Tổng là tiếng nó không hay nên chưa xử lý phần chống nhiễu. Em định lắp lại dần các linh kiện cũ xem nó không hay do cái RÌ :lol:
Phải tìm lại tiếng xưa thôi Sư phụ ạ Nó đã hay rồi để làm hay hơn nữa có lẽ phải xử từng phần. Em nôn nóng quá bắt nó uống cả một rổ thuốc bổ thành ra nó lại nghẻo
Em còn PCB nguồn Salas đây lão Tổng oi :mrgreen: lão phang chẩu thấy đang ngấp nghé Super HV shunt ợ , tềnh hềnh này có vẻ căng
Ơ hơ , có thấy xài túp bao jờ đâu mà đòi mần layout for túp ... học nhà Xu bài uốn thuốc liều hử :mrgreen:
Cụ nhắc tới chỗ bôi đậm kia kìa, rõ là trên cái mạch đấy làm gì có Túp mà cụ bảo là Layout for túp !? :mrgreen: Họa chăng vì áp ra nó cao nên ứng dụng vào túp thôi chứ cha đẻ Sa Lát lão ấy đi lên từ nguồn áp thấp cho Sô Lít mà cụ ...
Đau ruột trưa nay, Su phụ nhăn nhúm kể lể là có thằng đá trúng vào phía đối diện cái mông của Sư phụ. Gây hậu quả là mạch Salas hơi bị bí sau khi cứu chữa. GS cứ làm lại từ đầu, như tư véo của các cụ. Nếu vẫn không ổn thì đích thị là do Salas. GS đã thử volume 500k chưa? Có thể bị lung tung ở đấy