Sáng mai mời GS ra cafe TC để nhận máy của cụ VQ. GS chỉ cần thay cặp 6H6 ngoong để nghe tét. Sau đó GS độ thêm 1 cặp nữa theo chỉ dẫn CF chập tải của anh AGC là đủ chỉ tiêu đi thi. Em 6H6 của cụ VQ có năng khiếu giải tán đám đông đấy ah.
Trạng có khác , nói làm là đc ngay :wink: đêm nay phải mần lại cho xong cái nguồn , thật ra thì mọi khi em phải đo đạc kỹ rồi mới cắm điện , hôm nay say máu cá độ vs nhà Xu chiêng nên cũng hơi ẩu thật :lol:
Mềnh cá 9610 chết , Xu phán 840 vs mje toi ... pro tridung đo kiểm kq ... sống nhăn hết :mrgreen: cúng cuồi là chết diode nguồn , Trạng hơi bị choáng vì chửng kiếm quả khói lửa do xúi bẩy nhà mềnh táng thẳng vào 220v điện lưới
Có vẻ là ...chưa , tịt ngay đầu nguồn nàm gì còn áp mà táng chết sò , quả này đo lại mà fet vưỡn sống thì anh Salas ... giỏi quá :mrgreen:
Hôm nay ở cafe hứng lên gửi ông da đen sang chơi nhà Trạng có phải vui không, lại dc đi chợ tiếp :lol:
Bá cáo , tềnh hềnh là thay xong đi ốt nguồn em nó lại ngon như cũ (dù mất rin & chải wa chút khói lửa) , sò fet + mje éo chịu chết thằng nào (anh Xu mất điểm wá) :mrgreen: mình phục mình wá ... í lộn , phục anh Salas rồi đoá ! mai mời GS nhận lại tù binh
chả biết cái gì sất, quả khói lửa là lúc đi mò linh kiện ở nhà anh Xu, nó bùm rồi thì thằng da đen vẫn nguyên xi :lol:
Sư phụ độ này thăng hoa tợn. 3h sáng mà ........... mình phục mình quá ........... thì em khiếp. Mà Sư phụ mới chỉ loanh quoanh với mấy con diode tí xíu. Làm việc nhớn đi Sư phụ ơi
Báo cáo các bác sáng nay em lấy bo nguồn từ Sư phụ về cắm vào chạy ngon lành Nhưng nhiễu nền sau khi đi lại mạch lại cao hơn trước 4,5mV Em đang kiểm tra tiếp xem nó phát sinh từ đâu
Hế hế , bo salas này đang tính vào việc siêu nhớn là làm nguồn cho MC phono box ạ , anh Xu cầm vàng kô biết mà để vàng rơi :mrgreen:
Xoắn kiểu í ló có chất tiếng riêng , đi dây đơn nhé , dài mái thoải kô nhiễu , kô ngờ GS đến trình này ồi :mrgreen: