Em chỉ còn biết chiêm ngưỡng và thán phục cái hoa tay của bác syen. Thợ mộc chính hiệu chác còn chào thua bác. Đúng là DIY loa là một hobby nên phải kỳ công và tỉ mẩn các bác nhỉ.
bác ongiu còn ngạc nhiên nhiều, tay bác syen có ""gai"" nữa đấy. Cố lên bác, nhưng từ từ thôi nhé, ko lại về 2, 3 pót. .Đợi khoảng vài ngày nữa và lên khoảng 70 pot thì hãy đăng bán, 50 pot mà đăng bán đồ ngay là................. :lol: :mrgreen:
Thuê thợ hết đoạn khó rồi mà vẫn đuợc khen thế này, ngừi tự thi công như em sao chưa thấy ai khen :lol:
Không phải lói quá nhưng đây là cặp loa mà em thấy anh làm đẹp nhất từ trước đến giờ, từng củ loa nếu để riêng rẻ thì thực sự là .. xấu ỉn, nhưng kết hợp với nhau lại rất hài hòa hợp phong thủy: Thằng trép lồi lại còn có cái "khuyên" ở mũi Thằng trung lại có cái trép "âm" ở trong Thằng bass bè bè trung hòa lại hai thằng trên rất hợp lý . . Giờ chỉ còn . . những thứ còn lại cố gắng thật đẹp là ngoong, âm thanh thì cứ từ từ, cẩn thận lại hay hơn cải huyền thoại da nâu của em thì bỏ mịa :lol: Nếu mạnh dạn búng tí sơn đen vào cái loa trép thì khỏi phải nói :lol: , màu trắng kia nhìn hơi bị lộ
Đâu có mà tại bác Việt ở Mỹ Đức không đọc kỹ không biết là thùng ván hở thô, chắc bác ấy quen với thùng ván . . kín ke ke
ẹc, đại ca già mất roài, em chưa bao giờ mất ngủ đêm cả, kiểu gì sáng 3h cũng ngủ được mà ke ke . . :lol:
Có thấy 4 cái kíp mìn kia của em nó nằm ở đâu không nhể. Gửi vào chỗ kín thì đỡ phải hỏi nhiều Thứ 2 bận rồi nên thứ 3 mới giao dây chun được nhé :lol:
Ứ biết khen thật hay đểu, nhưng được Rùa comment là khoái cái đã. Chắc PA cuối cùng nếu thằng em Ngáo nó không lo được thì phải theo chú Cảm bày thôi, hơi quê tý nhưng ăn chắc
Dựng lên nghe thử phát Nếu ngon lành thì quyết tâm làm 2 quả hồi cho xứng tầm Nếu hót như Kharma thì để thế dùng để test hump cho Pow