Cái này không khó lắm bác ơi.Bác làm bằng nhôm đi cho máu. -Bác ra cửa hàng họ bán trần thạch cao tiêu âm,e thấy có tấm trần có lỗ nhỏ li ti như vậy bằng nhôm xin họ miếng mẫu về cho cty. -Bác ra Đê La Thành thuê tiện bằng gỗ nghiến một cối một chày về dập một phát ăn liền luôn.
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn, nhưng sợ làm bằng nhôm tiếng nó hơi "mềm" kiểu nhôm. Để em làm luôn quả chày cối bằng kim loại. Phôi lưới lỗ thì đầy, dập hàng loạt rồi ký gửi mấy shop trên này đảm bảo gặt kha khá. LS3/5 ở bển về hay rụng quả này lắm :lol:
chiều nay ra về thấy băng chủ nhấc cái ...... mông lên mà rất tâm trạng, hóa ra vì cái này. :lol: Thiệt khổ cái sự chơi. :lol:
Việc này đã lường trước rồi. Thực ra mà nói vì con CM7 hôm nay nó nét căng quá nên mình hơi mờ :lol: Nhưng thú thật, với chất âm căng đét, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ của M7 dễ làm người nghe rung động ngay giây phút đầu gặp gỡ. Đặc biệt các thể loại về hòa tấu nhạc cụ không lời. Tuy nhiên nếu cần 1 sự truyền cảm trong vocal thì tôi không thích lắm, nó mất đi đôi chút mượt mà. Nếu công bằng mà nói, tôi thích chất vocal của 3/5 hơn. Mấy hôm nữa lắp thêm cái lưới kia vào hy vọng dải cao đỡ xì xoẹt thì em nó còn ổn nữa :lol: Thế mới nói, khó có cặp loa nào chơi tốt đủ các thể loại. Thế mạnh của DIY là đây, mai về clone 1 em CM7 nữa là đủ chơi rồi :lol: Công nhận vào đồ đánh lớn, mọi thứ thật rõ ràng. Không lẽ phải lắp thêm tấm kính đậy vào amp của mình tiếng nó mới được như thế nhể :mrgreen:
Hàng chủ lực của em mà bác. Nó đây ạ @ADN: Con này đậy nắm kính lên là ăn con ban chiều đấy nhể. Ít nhất là về khoản cân ký :lol:
Hôm nào bác đi HN công tác, ghé em vài phút là nhìn thấy ngay ấy mà Của bác công suất ra được khoảng bao nhiêu,sao tụ nhiều thế?