Bên rao vặt đang có cafe miễn phí ở Thành Công, mai nhà mình tổ chức đoàn đại biểu sang cho nó tươm nhé các bác buysell/single_ad.php?ad_id=17069
Anh có cái thùng nào đâu mà phí. Có lẽ cũng nên đặt tên lại cho nó là cái vách thì chuẩn hơn. Cái của chú mới đích thực là cái thùng :lol: Vì vậy, độ phí sẽ cao hơn :lol:
Đâu có, vì thùng em nhiều gỗ ít ra còn được nồi bánh trưng, thùng anh lèo phèo thế kia thì chắc nuộc được nồi rau là cùng, chẳng phí thì là rì :lol:
Loáng thoáng thấy hình hai của Tradivari rồi :lol: Vì chỉ có 4 bộ néo nên đành phải làm từng cái một. Mai khô keo mới chiến tiếp cái nữa. Không biết lão Tởm chuyển kỉu vạn có cái tool này nữa không chạy sang mượn thêm làm cho nhanh :mrgreen:
Nhìn bộ "thít" này khoái quá. Dưng mà Pang chủ mới chỉ ươm ướm hay sao ấy chứ, nếu làm thật thì nên kê thêm miếng gỗ ở sườn hoặc phía sau để bố trí chỗ đặt móc, tay thít chứ để trên mặt sẽ không đều lực và quan trọng là nó cong không đều
Tây nó áp dụng cách này - Dùng mấy thanh "thép hộp", càng nhiều càng tốt "chèn lên mặt" thêm vài thanh phía sau hỗ trợ nữa thì tha hồ ép, và sẽ đều mặt hơn. làm quả này khoét lỗ mặt để bắt loa khoai đây :lol:
He he, dạo này lang thang xuống chô Tân Kenken nhiều nên cũng Thánh soi phết. Mới nhấp nhấp thôi, chứ xơi thật thì nó phải nhòe nhoẹt nước(keo)ở khe(gỗ)rồi :lol:
Nhiều khả năng lão Sen vì bộ "thít" dây này mà phải đóng cái loa này ý chớ Em thấy mua đến 3 năm ròai thì phải :lol: