Chúc các kụ nhà Kền năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và phát tay. Sao cho làm dự án nào thành công dự án đó để chia vui cùng mọi người. HAPPY NEW YEAR
EM đính chính giúp cụ Cam nhé ! Năm Giáp Ngọ 2014 đã tới, Kính chúc các cụ KK "Mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc, thành công"
Trùng hợp ngẫu nhiên quớ, nếu có location có khi cũng lại ...hàng xóm của nhau ấy chứ. Chúc 2 cụ tuổi mới sức khỏe, nhiều tiền để DIY mạnh nhé :lol:
Cám ơn các cụ, nhìn mấy bức ảnh xưa em lại nhớ tết Canh Ngọ 1990, lúc đó đã biết đốt pháo và chỉ thích pháo to, pháo đùng thôi, về quê đi chơi theo các anh còn biết hút thuốc lá cuốn không đầu lọc nữa cơ híc híc . . lúc đó chắc bằng tuổi mấy chú nhóc này, thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây mềnh đã băm được mấy nhát :lol:
Xuân này...chẳng khác mấy Xuân xưa :lol: @ Hachu: Em là em vẫn nhớ và thích nhất cái cảm giá được châm pháo lúc giao thừa, trời se lạnh, tiếng pháo giòn tan, mùi hương thơm ngập trời. Một sự run run, sung sướng nhẹ
Hôm nay ngày là việc đầy tiên của năm 2014, suốt từ sáng đến giờ nhận không biết bao nhiêu lời chúc. Chỉ cần 1 điều trong đó thành hiện thực là khao Bang KK cả năm không hết :lol:
Trạng khai xuân theo đúng lịch công chức nhỉ, em làm phát hôm qua rồi mà lại chúc nhau đủ để ăn thôi :mrgreen:
Báo cáo các Kụ, em chính thức hết Tết. Bốn ngày lang thang trên cao nguyên Mộc Châu vừa về đến nhà. Ngày mai chính thức tiếp tục công cuộc loa đài :lol: Gửi các cụ 1 tấm Panorama em tự sáng tác từ máy cùi bắp của em. Chụp thung lũng trắng một màu hoa mận tại Mộc Châu.