Loa chứ có phải TV đâu mà để xem :lol: Nhưng muốn hay phải nghe từ đít chứ không nghe từ mồm :lol: Đây là chiêu học lỏm được từ cặp loa mẽo nhà cụ Việt Hoàng Osaka :mrgreen:
Lúc action thì từ đít, còn lúc ngắm thì phải ngắm cái mẹt chứ. Vì vậy có thể kết luận cái loa này nghe giống như huyền :lol:
Ông TanKenken phải phạt các bác ạ, Ông ý chỉ biết nick anh em thôi còn tên chắc chắn là móm Hôm nay Post thử phát lại được :lol:
Thùng này bác làm thêm cái lưới dưới đáy rồi nhồi bông vừa phải để triệt cái tiếng hump thùng đảm bao nghe cực hay. Chấp nhận bỏ phần bass sâu. Thêm super treble nghe lung linh hơn trước
Chả là có thằng bạn thân đóng lại đôi loa em giới thiệu xuống. Nó nói tên mình mà TânKenken không biết là ai. Thằng bạn thì không biết Nick của em. Hôm nay họ ngôi uống với nhau mới gọi lại cho em hắn mới vỡ lẽ :lol:
Cái này là super - hi, còn cao hơn mid-hi tới gần chục ký Tiếng đẹp lắm cụ ạ. Hôm nay lão Tổng đến nghe và đồng ý qua vòng gửi xe rồi.
Không hổ danh thầy rùa. Dư lày còn chưa dám khoe này :lol: Thiếu đúng 4 con diode, 4 con trở và cục biến áp nguồn đang năm nhà lão Sư cụ là có thể véo von.
Em cũng đang lo thế, nhưng nguyên liệu gấp gáp chỉ có mỗi thế. Cứ để xem nó gáy ra tiếng dư lào đã. Có tiềm năng lại mod bản P2P :mrgreen:
Gu vưỡn vậy, nhưng bản thân bộ đôi Saba Greencone nó quá mộc và đáp tần hơi hẹp vì bản chất nó năm trong radio, vì thế em bổ sung thêm super tép từ 10khz trở lên và cũng chỉ "búng" thêm tý nên khá OK.
Làm thế lại phải tính thêm tiền công dỡ đồ, Cụ cứ tháo trả mấy quả bóng rồi cầm cả mớ về có nhanh và rẻ hơn không :lol:
Ơ hơ, em ám quẻ này là quẻ Hên nhé, vì rõ là nó phải hót ổn thì cụ Trạng mới theo, mới đòi thanh lý. Mà như thế là hợp ý bang chủ quá rồi còn gì, có thanh lý thì mới P2p đc chớ :lol: