Tại máy ảnh thằng Tởm như mứt chứ ở ngoài còn ngooong nữa.Mà hôm đấy đội băng cối các bác hình như có mỗi bác Việt Hoàng đi thì phải!
Ai bảo đội băng cối, đầy đủ theo khai sinh là bang ATC (chuyên Ăn Thịt Chó) @ai bẩu VNSO không chơi mấy bản Pre 75 :mrgreen:
Hôm trước bật xem VTC2 thấy bác chủ tịch với KK thư kí mắt như ốc nhồi ngắm loa ốc sên Kiểu dì mà hoài bảo ước mơ chẳng đùng đùng kéo đến như thanh liên mới nhớn.
Ơ thế hôm đấy là em với Chủ tịch được lên truyền hình trung ương à !? Oai nhể, trước chủ tịch mới lên đài thủ đô thôi mà đã ối cụ thèm :lol:
Em dự kiến trong vòng 2 tuần nữa Tổ nhà mình sẽ làm cái tất niên nho nhỏ Các cùvao cho tý ý cò sớm để còn rủ thêm khứa cho xôm nhé, cuối năm phải có kế hoạch cchứ không các cụ hay phải đi khách lắm :mrgreen:
Từ hôm về lệch mùi giờ thành ra oải không vào tám với các bác được Nghe đến tổng kết là lại nhớ đến cái hẹn lần trước Làm sớm thôi cận ngày lại hết sức biếu cũng chịu :lol:
Úi chà, thùng này của em đây mà, nhưng hình như lão thợ mộc đóng nhầm mịa nó rồi, lỗ thông hơi của em bố trí phía sau sao lại thành ra bên hông thế kia. Mai phải bắt lão làm lại mới được. Tết này kiểu gì cũng phải có thùng mới cho cặp Nỉ mặt vàng :lol:
18 này em có nồi bánh chưng 80 cái, đang thiếu củi, cụ nào có nhã ý tặng củi ới em, em cho nhân viên pickup dọn dẹp sạch tại chỗ ợ :mrgreen:
Sẽ còn nhiều và rất nhiều nữa cụ ạ Mà cặp này là cho 1 tay chăn gà chuyên nghiệp chứ ko phải gà :mrgreen:
Badboy: Gặp mặt cuối năm tầm đó là vừa đó " Phang chẩu" à. Nếu Hội bia Ken tụ tập nhớ ới Badboy một câu.
@ Phang chủ: Kính cụ " Năm nay em "Đói toàn tập cụ Ợ " Đói quá nên em ra bắc vào nam liên miên VÀ HÔM RỒI ĐI CẢ MIỀN TRUNG nữa mà "Đói vẫn hoàn đói...." Hối rồi đi đêm nhiều quá nên gặp ma (Hãng Sory AIRlines cho lên nhằn cái tàu bay cởi truồng làm cả Fiđội Gà bay nhà em thay hết cả quần SỊP.... may mà nó vẫn hạ được cánh xuống Nội Bìa.... " Dạo này kinh tế tệ bạc nên cái quái gì nó cũng hỏng. Thôi cuối năm tụ tập cả bang bia kEN EM THAM GIA TÍ CHO ĐỠ BUỒN.. HỊ ...HỊ ... HỊ ... :mrgreen: :lol: