2 anh em vừa đi làm chai rượu với mấy cái chân gà về tý về nhà mở nghe lại chương IV ra xem có bằng ko :lol:
he he, cài này ngoài chương trình. Trên dg vê gặp lại v/c cụ Tý nên anh em phát sinh. Chưa chi đã nghĩ xấu. :lol:
Đợi đấy mà tuột. Ăn cơm sớm, xịt gôm, diện bộ ves đẹp hơn cả của anh :lol: Xin thông báo trong thang1 tới sẽ diễn O fotuna nhé. Anh em đừng bỏ lỡ như hôm nay
Thứ 2 về quy mô KT thôi chứ chất lượng trình độ ... :wink: tin vào mấy cái lò cám kiểu vtc dễ ngộ độc lém :lol:
Nó là công xưởng của cả TG, chất lượng trình độ nó vớ vỉn thì bán hàng cho ai mà KT leo lên đứng hàng thứ 2 TG. Phán thì phải suy chớ :mrgreen:
[/quote] Có hỉu quy mô KT là giề kô :?: thí dụ cho bẹn hiền hỉu nhé : hàng trà tranh vỉa hè bán 10k/cốc ngày bán 100 cốc thu về 1 trẹo doanh số tức là to hơn chú thợ sửa mô bai 50k/cái x 5 cái/ngày = 500k chứ giề , có ai bẩu trình độ kĩ thụt cô trà chanh hơn chú mô bai kô :?:
Iem chẳng biết, nhưng em tháo ra thấy lá đồng nó to tổ trảng, toa hơn rất nhiều ổ cắm kéo dài của Lioa, vàng khè chứ không bóng lộn . . em thấy nhiều cụ chơi ổ cắm bóng lộn mạ vàng rất đẹp, rất đắt tiền, nhưng cái ổ cắm đấy vẫn cắm vào cái SINO trên tường mà :mrgreen:
Kụ nào éo bít hay éo wan tâm điện đóm mới xài sino chứ ổ âm Lioa rổ rá tương đương dưng nhíp dày & mút chặt hơn nhiều , cắm chân to mái thoải kô doãng :mrgreen: nhớ là Lioa Ổ ÂM TƯỜNG nhé !
Sino đã từng rất ngon...cho đến khi nhà em mua về dùng thì giờ này 10 lỗ còn dùng được tầm 2-3 lỗ ổn, còn lại là hỏng với doãng hết chân cẳng Có khi phải nhờ anh Dũng gửi cho ít Hubell để làm ổ âm tường :lol:
Cụ về trước rồi làm sao mà thấy được, 3 ông chia nhau 8 cái chân gà mà không ông nào kêu bị thiếu, thế mới tài :lol:
Số chân gà hơi lệc để em chia nhé (em ăn trước 2 cái còn lại 6 cái chia đều cho 3 anh em mềnh mỗi ông 2 cái khỏi mổ nhau) đều chưa 4+2+2=8 <=> Cảm+ Ông1 +Ông2 =8
Cách chia này rát chuẩn ... với điều kiện nhà anh Vest ! Chứ em làm sao dám vượt mặt bang chủ, mà bang chủ cũng còn phải lựa cụ Admin :lol:
Sáng nay em gắn được cái ổ sino hiend này lên tường rồi lão ạ, chiều này tết thêm 3 sợi Trần Phú mỗi sợ 4ly nữa cắm vào cái ổ đó và ròng ra bộ dàn thế là ngoong choẹt Ờ ờ nếu để ý thì lão này nhiều tay hơn chân, đặc biệt là tay trái :lol:
Bác sỹ thú y vừa đi chẩn đoán bệnh cho gia súc về. Kết quả chụp tia X cho thấy trùng hợp với kết luận của hầu hết các thầy lang đông y. Giờ cái khó là đưa ra phác đồ điều trị. Muốn chuẩn thì chụp X không đủ mà giờ phải CT cắt lớp. Mùa đông năm nay được dự báo sẽ rất khắc nghiệt. Đề nghị chủ trại gia súc giữ ấm theo lời khuyên các bác ãy nếu muốn đàn gia súc vượt qua được mùa đông này :mrgreen:
Allo cụ Ca Sỹ, em alo cho cụ mấy lượt mà đều "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Em ứ biết đường nào mà lần
Ngoài này thời tiết lạnh không hợp thổ nhưỡng Lại Chuyển vào trong ấm áp hơn :lol: Được Mỗi chú Kinh kiểu gì cũng chơi tuốt