Vừa liên lạc được với bác Thủy, nhưng rất tiếc sáng mai bác ấy bay đi Sing để thăm con đang công tác bên đó. Rất tiếc. Con trai bác Thủy cũng là 1 Diyer nhé, hình như hơn cả tuổi chú Cảm nhà mềnh
- a nhô ku Rùa éo nghe máy - a nhô thèng Pao lô, bẩu mời tao sao lại chởi - a nhô cho bác Cam, ờ ớ ơ, là lá la,... tiếp tục mời khách cho cháy cỗ :mrgreen:
3 em giải tư Sài Gềnh đã về, mời các ngài vác kiệu hoa rước em nó về vinh quy bái Tổ đặng các cụ phù hộ cho lần Thứ 7 (Sumo lần thứ 10) thì giật giải Quán Quân :mrgreen: :lol:
Nhà nước giao hẹn nhận ở đâu thì trả ở đóa, tiện thể còn kiểm đếm, ra khỏi cửa hết trách nhiệm, khú khú :mrgreen:
Em đây, thấy có số 247247 gọi nhỡ nhưng vì mất máy nên không biết ông 247247 là ông nào :lol: nên em éo gọi lại he he vụ cừu T7 em không đi được mà nếu không chẳng đăng ký từ hôm fes loa :mrgreen: Tuần sau là lại rực rỡ được rồi hê hê :lol:
Điện thọi amply ló thu mịa ló rồi , trưa mượn a nhô hú cà phé may anh lại nhấc máy nên mới hiện ra đấy :mrgreen:
Đời nó thật khổ :lol: Thôi thì thứ 7 này cụ bớt chút thì giờ qua nhà tay thợ săn cùng bọn em vuốt mắt cho ngựa vằn rồi kéo mhau đi kìu luôn, rủ luôn cả cụ Khỉ nữa.
Kìu thì tớ phải kiêng vì mỡ máu còn chiến ngựa vằn tớ ủng hộ ... 5 chân , lão khỉ thì đang tẩu mùng mành nên cho qua :mrgreen:
Hôm đấy dính ngay ngày trực mới đau hiện tại em phải đi làm cả thứ 7 CN đến hết 2013 hẹn Cụ HD sang năm Ngọ đập Ngựa cho sướng....
Cụ này xem phong thuỷ trước khi đi đập nhau đây. Lựa chọn đúng năm tuổi của ngựa vằn để đập nhau :lol: :lol:
Các cụ xem bố trí lại lịch đi thịt ngựa nhé em thấy hẹn nhau gì mà 9h mới đi, chưa tính chuyện có bị cao su hay không nhưng 9h mới đi thì qua đó thẩm hay chỉ ngắm thôi !? Ngắm thì đc chứ thẩm xong về ăn Kìu chắc là còn ít xương