Bác khovitai rủ chiều nay 1h30 sang nhà bác Hạnh thẩm ma đôi loa Mấy đôi loa DIY Bác nào không bận sang cùng cho vui
Năm nay kinh tế khó khăn Gấu bắt em phải trưng để lễ gia tiên, có cụ nào cần đặt hàng em chiến luôn một thể ạ, hôm nay em đã đi đặt mấy cái khuôn :lol:
Cho 2 cái vuông 16 nhé HaiThuat3006, còn to thì 18 (hơi khó kiếm lá) Tết các cụ tới VP mở cuộc thi gói bánh đê
Đêm nay lại có dăm post của chú Tân cho mà xem [/quote] 9 post, vượt dự đoán[/quote] Đi theo Trạng bao nhiêu lâu mà đoán vẫn sai là thế nào nhể[/quote] Lão Tân KenKen " Tửu lượng thì có hạn, nhưng tình bạn thì vô biên " :lol:[/quote] BadbOy: Lão đó nhẹ hều làm giò có chỗ nào để chứa "Rệu" mà chẳng nhanh phê. Bác espadon đăng kí Wina Kìu những 02 suất (có cụ nào định giấu tên lậu vế nhờ treo cái biển hả ) :mrgreen:
Sorry lão, em chém tý thôi lão nhầm hàng roài, đây là khuôn bánh trưng 300B của giáo sư và KT88 của ca sý đấy ạ, chứ từ bé em đã gói bánh bao giờ đâu :lol:
Hôm thi loa DIY em nhặt được cái khoan, ai tả đúng tình trạng em tặng luôn! :lol: @Cảm: Em dự hôm qua lão Tân Kèn uốn 12 vại rưỡi?! :mrgreen:
Ô thế từ hôm ấy cụ TanKenKen vưỡn chưa lấy khoan à anh. Chắc cụ này nhà có điều kiện thừa đồ, mất đồ mờ không biết
Đang định cạnh tranh giá với háng nên làm mặt kính xem dư lào. @King: cụ còn nợ em đấy nhoé, nhưng dạo này thấy thần sắc cụ có vẻ ko tốt nhỉ :lol: :lol:
Cụ bỏ cái kính đi cho em nhờ, làm bằng gỗ hết đi, không thích thì còn đốt được :lol: @Giáo sư, em cứ tưởng chủ nhật lão Thuật đi hộ tống cặp loa của giáo sư tới "thẩm mỹ viện". hoá ra lại làm khuân bánh :lol: . Thời tiết nồm như mấy hôm rồi, chắc chị nhà không cần mua nấm kim châm giáo sư nhỉ :lol: