Kết quả đây rồi Em trích lại "Thứ tự trình diễn và tổng điểm: TT trình diễn / Thí sinh / Amplifier / Tổng điểm BGK 1 / Anhlongtran / FU13 - PP / 1247 2 / Mỹ Thành Audio / 211 - SE / 1082 3 / CLB Cột Cờ HN / GM 70 - PP / 1211.5 4 / BTA / 813 - SE / 1187 5 / Tuấn Anh / KT 120 - PP / 1215.5 6 / ThuyLT / KT 120 - PP / 1227 7 / Rồng Con / 805 - SE / 1153.5 8 / Bang hội KenKen / 4D32 - PP / 1215 9 / Mr.Hùng 751 / 845 - SE / 1163 10 / Sevensix / 845 - SE / 1070 11 / Hắc Long Giang / GM 70 - PP / 1253.5 12 / Tú Audio / 6C33C - SE / 1124 13 / DTH / GM 70 - PP / 1231.5 14 / Thủ Đức Group / 845 - PP / 1163.5 15 / Wintech Ngầu / 833 - SE / 1179 16 / Thành Gò Vấp / 813 - PP / 1289.5 17 / NDBD / 6H13TT - OTL / 1265.5 Kết quả xếp hạng chung cuộc " Sumo Contest 2013 ": TT trình diễn / Thí sinh / Amplifier / Tổng điểm BGK / Thứ hạng 16 / Thành Gò Vấp / 813 - PP / 1289.5 / 1 - Giải Nhất 17 / NDBD / 6H13TT - OTL / 1265.5 / 2 - Giải Nhì 11 / Hắc Long Giang / GM 70 - PP / 1253.5 / 3 - Giải Ba Giải nhất của nhóm ampli Single-end (SE): TT trình diễn / Thí sinh / Amplifier / Tổng điểm BGK 4 / BTA / 813 - SE / 1187 " Lớp 1 đứng thứ 8/17 chiến binh, đạt 1215 điểm vưỡn cao hơn giải nhất SE đạt 1187 điểm :lol: . Năm nay Loa tham chiếu khủng quá nên SE hơi đuối. Thứ hạng không quá quan trọng nhưng nó phản ánh một số tiêu chí chưa đạt được và để rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện hơn cho nhưng lần tiếp theo.
Nếu có cái gì là điềm thì là xuất quân chính thức sẽ do Trạng đích thân dẫn quân đi chinh phạt :lol: :lol:
Kiếm mang đi không biết đã có bác nào dùng chưa như vụ bánh tỳ này Bác Tổng phải khảo rồi ! Nhất anh :lol:
Đau nhất là em, có mỗi 2 tấm hình thì đều bị ám quẻ, 1 tấm thì lão Ca Sỹ chặn ngay "cửa ra", 1 tấm thì anh Văn đứng chặn đường
Cám ơn các Bác KENKEN đã ghé thăm giao lưu với ThivanLabs, hẹn gặp các Bác năm sau tại Hà Nội. Gởi các Bác mấy tấm hình nét căng . . . Rút kinh nghiệm, lần sau phải học tập Bác Tây này nè :mrgreen:
Đúng rồi em cũng nghĩ là bác muốn làm thế rồi lắm cũng chỉ vì trên bảo dưới không nghe đành làm vậy thôi. :lol:
Mấy kụ kền toàn hăng mồm, chụp ảnh với chân dài thế kia mà chân tay cứ đờ đẫn như đồ thừa thì thật là phí của giời :mrgreen:
Chả cần Tây, theo thứ tự Tây cũng bẳt chước King hết bác ThiVan nhẩy. Tiện thể chém lunch kẻo tý mấy thánh soi ụp ko đỡ được. Tay Tây mới Bờ vài, KING ở chỗ cần thiết hơn nhìu. Chắc đầu tay Tây mới ở chữ "A" hoa, trong khi King đội hẳn chữ "Lờ" trên đầu :mrgreen:
Em thử cái xem hình có lên không chứ anh Tởm chắc là đang có tí men nên phọt xong chả thèm ngó lại :lol: Đúng là thấy rồi, cơ mà các ngón tay sao lại dúm hết một chỗ thế anh Tởm. P/s: Về HN chưa anh ơi !
http://farm8.staticflickr.com/7392/11272550004_234e69c7a2_c.jpg Tay phải của em áo vàng bên phải và tay trái bác Ca sỹ dài quá nhể?! :lol:
Hố hố, nhìn cái ảnh lão tởm chụp mới thấy bụng to lò xo co mịa nó vào mất rồi. chắc hôm nọ nhờ bang chủ lốp bi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Đây là cặp loa được chế tác cẩu thả nhất trong những cặp Ultra-Hi end mà em được biết. Thất vọng tràn trề
Có mỗi cái bóng bị cong thôi mà làm gì bang chủ phải xoắn thế. Nó dính ít mồ hôi vân tay lên thì hình soi lên nó cũng bị hiệu ứng mà lão :lol: