Phòng kô bắn tàu bay hẳn hoi nhế , chứ như ai chỉ giỏi càn quét lính lác kiểu hỏa lực cấp trung đội :lol:
Vừa nhận được thông tin của Quân sư báo về từ mặt trận phía Nam Lớp 1 đã vượt qua cửa ải đầu tiên Tình hình chiến sự rất cam go một số cầu thủ chịu thúc thủ ngay trước khi bước vào chảo lửa vòng 2 Chặng đường còn dài cơ hội và thách thức đã rút ngắn khoảng cách Hãy cổ vũ cho Lớp 1 đê
Ngắm sê ma đội bạn cùng dòng 4D32 em thấy hơi ngại huyệt hiểm cờ lát oăn có khi lại do chú thợ săn hóa giải
Lúc nãy thấy ảnh chú lớp 1 trong topic ảnh tường thuật trông ngon trai đấy chứ. Nhưng công nhận những chú qua vòng gửi xe thấy hình thức ngon quá, ko thua gì háng
Để các cụ hình dung ra mức độ cam go của vòng 2 thì em có câu này của bác Tuantranphu : Kỳ Sumo này là kỳ Loa vật amply chứ không phải amply vật loa. Vằng chứng thực tế là monoBlock 211 đánh bài số 3 không nổi, tiếng không phải vỡ mà là nhoe nhoét không còn nhận ra là nhạc hay là tiếng ồn gì nữa luôn ạ. Và đến Sumo 6C33C SE đo đạt 20w cũng nhờ luôn khi chơi bài này. Và khi đánh thử cũng chỉ đủ nghe cho giám khảo với khán phòng trống trải hoàn toàn phía sau. Ngày mai, khi trật cứng khán gì thì volum còn phải nhích thêm tí. Đấy, thế là các cụ có thể tưởng tượng phần nào về mức độ Vật của Loa rồi
Khà khà khà Bố cái đại vương của loa đần thằng Lớp 1 nó còn tẩn cho lòi Bass Kef không ăn thua gì với nó :lol:
may mắn là lớp 1 được anh loa đần vần vò nhiều nên có anh kép mới nắn bóp nó cũng không bị tê đỉnh đầu :mrgreen: Sư phụ: cốt tử huyệt được anh thợ săn bảo vệ rồi
Nằm trong top 18 thuộc 108 vị anh hùng lương sơn bạc thì ắt hẳn võ nghệ đầy mình rồi phỏng không các bác :mrgreen:
Xin thông báo: Kỳ này Lớp một vân giữ vững phong độ của Đội nhà, ttiếp tục giữ vị trí thứ 4 kết quả này có sự đóng góp rất lớn của Trạng Bùi- chỉ vì cụ không chịu tiễn Anh em lên đường một cách đóng hoàng. Thôi rút okinh nghiệm, lần sau Anh em nào ở nhà cũng nên tỏ chức một cái lễ "ra quân" 'một cách ttươm tất !
Mong đợi ngậm ngùi, Cảm giác rất quen thuộc vào dịp này hàng năm đối với các thành viên trong đó có em. Nó như một nguồn động lực thôi thúc tinh thần vươn tới sự hoàn thiện về kỹ thuật, trình độ, kinh nghiệm và chất lượng cao hơn nữa để sánh ngang với anh hùng bốn phương. Qua từng năm tham gia đấu trường lớn nhất, sôi động nhất, khó khăn nhất, hội tụ nhưng người giỏi nhất, anh em đã từng bước, từng bước, tuy chậm nhưng chắc chắn và tin tưởng vào khả năng đã làm chủ được vấn đề kỹ thuật, một trong nhưng nội dung quan trọng đặt nền móng cho nhưng năm tới. Kết quả ngày hôm nay tuy chưa đáp ứng kỳ vọng của đội như nó đánh dấu bước ngoặt về kỹ thuật phát triển mạch. Xin chúc mừng bác Tổng. Chặng đường còn dài, lên đến đỉnh nhanh quá cũng không phải đã là hay :lol:
Đỏ: cái này anh đã gợi ý bang chủ nhé, nhưng bận xin vi sa vợ cho đi sài gềnh hay sao đó mà quên ko thèm trả lời nhé. @ cụ tổng: 28 chú dự thi, mình thứ 4 là hoàng tá tràng rồi. Tuy ko xuất quân rầm rộ, ko dọa nạt đối thủ mà đạt thế là ngon. Chúc mừng cụ Tổng, hy vọng lần tới sẽ có cúp.