Phải có nọ có kia, có nhẽ ra . ., có đang lẽ . ., nếu thì thì phải . ., đúng ra là . . thì mới có cái để mà bàn luận chứ không thì bạn cái gì. Chi tiết đó ( đứt dây đàn ) chưa chắc cũng phải là có thật trong chính sử đâu cụ ạ, có thể là người đời thêm vào cho câu chuyện nó thú vị thôi, em cũng vì thế mà "xếp lại" 24 cái chữ cái theo một chật tự nhất định để chém cho vui . . còn chuyện cụ đem đóan số đề ( 1% ) với chuyện Tư Mã Ý quyết là tiến hay lui ( 50% ) thì thật là khập khiễng quá
Tìm điểm yếu của đối phương rồi chích một mũi giáo vào đó nhanh gọn sắc. :lol: Tận dụng lợi thế tối đa của Driver Longthrow technology. - Cắt cao lên, Bass trên tại 800hz và bass dưới tại 400hZ để trung âm, trung trầm làm gỏi thằng Mid Gốm. - Phần Bass lấy Zin chiến với quả Bass mông không ngại lắm. Chỉnh cộng hưởng tối ưu đi - Phần treble ngang phân. Test mù chưa biết thế nào :lol:
Bass cắt như thế thành 3,5 đường tiếng cụ ơi. Thành công thì hay vô đối, nhưng khả năng thất bại nhiều hơn
Ngày mai anh đi. Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ. Sỏi đá trông anh từng giờ. Nghe buồn nhịp chân bơ vơ... Biển nhớ Trịnh Công Sơn Chúc các anh lên đường chân cứng đá mềm, thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại Và đừng quên vác theo Thượng Phương Bảo Kiếm :lol:
thảo dân nge các cụ toàn loa với đài chuyên sang lãnh vực óng đi cac cụ ơi em mơi hiểu.../em nge nói ae nhà trương thuận cho cụ phi uống nước sông hoàng phố đấy,,,,...
Các cụ toàn chơi hoả mù trước khi thi đấu thế này mệt lắm. 1. Test sáng thì đi lốp bi đi 2. Test mù thì cho em nó uống vitamin nhé.
Lão so sánh thế này mới khập khiễng nhóe! Đánh đề thì cũng chỉ là quyết Đánh hay không đánh => cũng là tỉ lệ 50/50. Khi đã đánh rồi thì cũng chỉ có trúng hay trượt => cũng là 50/50 :lol: Tư Mã Ý cũng hiểu điều này mà, khi quyết là đánh rồi thì cũng chưa chắc chắn về phần thắng, cũng bỏi cái chữ "biết mình biết người, trăm trận trăm thắng" mà đây thì chửa biết cái gì. Thế nên lui cũng là một lựa chọn không tồi để bảo vệ quân số, bảo vệ chính mình hé hé !
Thế thì mấy anh đi cân sức khỏe ngòai phố mới có câu " phát huy sở trường ở đâu, tránh sở đỏan ở đâu" :mrgreen:
Em là em học theo cụ Tư Mã Ý thôi lão ạ, mình "chưa biết địch là ai" thì tốt nhất là không nên đánh :lol:
Cảm giác rùng mình biệu lộ cho khá nhiều trạng thái khác nhau của con người. Ko biết cái rùng mình này của cụ biểu lộ trạng thái nào :lol: :lol:
Đây là chỗ bàn việc của lính pháo binh nhá, lính phòng không biết qué gì mà cũng hóng vs hớt :mrgreen: