Báo cáo cả nhà, đại diện cho bang lần này đi vỗ tay cho Lớp 1 ở Sài Gòn có 4 bác: Casỹ, lão Tổng, chú Cảm và Em. Thông tin chi tiết về sản phẩm các bác tham khảo ở đây: viewtopic.php?f=60&p=1951006#p1951006 Hy vọng đầu tuần tới đoàn sẽ có cup cầm về bang :mrgreen:
Úi cũng ra gì gớm :mrgreen: . Em chúc cho em nó có phong độ tốt nhất khi ra sân khấu và mang vinh danh về cho bang hội .
Bác Tổng dẫn quân ra Kỳ Sơn lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng chu toàn mọi mặt Đại sự muốn thành âu cũng phải trông đợi cơ, duyên.
GS dậy chí phải. Có đủ cả Thiên, Địa, Nhân còn hỏng việc nữa là mình có đươc mỗi 1 cái. Vụ này mình phải nhờ bắc cầu qua môn tâm linh mới ổn
Hôm nay mới chính thức tìm được cái Album Vinh Quang Việt Nam do Hồng Vy trình tấu cùng dàn hợp xướng và dàn nhạc nhạc viện HN. Quả là 1 Album hay. Tuy nhiên hơi tiếc trình thu âm của mình còn kém. Quả này và rơi vào tay mấy thằng lông nó thu chắc là đĩa thuốc của VN. Bản Ca ngợi Hồ Chủ Tịch thế nào lại là một trong những bản thu không tốt nhất trong các track của Album này. Quả này thật sự khoai. Đúng là hàng trừ tiền :lol:
Tay này lấy tích Khổng Minh ra Kỳ Sơn chắc phải ghét a bang chủ nhà mình lắm đây :lol: 6 lần đi 6 lần ra về ..... :mrgreen:
Cụ Vê không phải rung cây, đến mấy tay đánh đề đánh tin tay lắm mà đến lần 99 mới trúng thì mình lâu lâu tin tay một phát, trượt cũng vưỡn oai cụ ợ :lol:
Báo cáo bác xét về tương quan lực lược thì chú Ngựa vằn ăn đứt Chú Vesvalon. 1. Driver Bass: Ngựa vằn dùng 2 bass Eton 8' - Vesvalon dùng 2 bass Eton 7'; 2. Driver Mid: Ngựa vằn dùng Mid Acuton 6' - Vesvalon dùng mid Eton 4'; 3. Driver Treble: Ngựa vằn dùng treble Acuton 1' = Vesvalon dùng treble Acuton 1'; 4. Tay nghề và trình độ làm loa thì Vesvalon đuối hơn HÁNG là cái chắc. May ra có hơn ở đôi loa bass chưa gặp anh Tường lần nào nên vưỡn còn ZIN :lol: Anh Ves chiến đấu bằng niềm tin và hy vọng :lol:
Lần này, em vẫn theo cửa chú Ves. Nhà mềnh ra độ đi là vừa. 1 thùng ken cho cửa chú Ves, cụ nào vào nhận đê.
Cụ Bùi ra độ đâu rồi, cụ Vê nữa, Vậy là có 2 tay đặt cửa Ves rồi, các cụ đặt cửa Thợ Săn đâu rồi, đừng nói là địch yếu mà mình lại trốn nhé :lol: I. Cửa nhà anh Vest: -----------------------------------------II. Cửa nhà anh Thợ Săn: 1. espadon_vn: 1 thùng Coke :lol: ------------------------------ 1. ... ........................................ 2. syen: 1 thùng Kenken ----------------------------------- 2. ... ........................................ 3. ... ----------------------------------------- 3. ... .........................................
Dùng Không thành kế đuổi Tư Mã Ý Sau khi Mã Tốc để mất Nhai Đình, Gia Cát Lượng về Tây thành, trong thành khoảng 2000 quan văn, cùng Quan Hưng vào 500 lính kị mã. Tư Mã Ý mang 15 vạn đại quân đuổi đến nơi, ông không những không triển khai quân đối phó mà còn mở cổng thành, có ý mời quan quân Tư Mã Ý vào thành. Còn mình thì ngồi trên thành, gẩy đàn rất bình thản. Tư Mã Ý đến nơi, thấy vậy liền sinh nghi, không dám tiến vào thành vì sợ trong thành có bẫy. Tư Mã Ý nghe tiếng đàn của Gia Cát Lượng, thấy được sự bình thản trong con người ông, càng thêm lo sợ và quyết định rút lui. Sau đó Quan Hưng cùng 500 lính phục kích hò reo làm cho Tư Mã Ý sợ có nghi binh nên bỏ chạy. Sau này khi biết được trong thành chỉ có vài trăm binh sĩ già yếu, mà 1 mình Gia Cát Lượng có thể đẩy lui được đại quân của mình,Tư Mã Ý rất khâm phục và cho rằng mình còn kém tài ông rất nhiều. Vesvalon dùng kế hổ nhỏ đập ngựa vằn.
Sai rồi, 500 quân mà hò reo thì với đôi tai hiend của mềnh Tư Mã Ý thế nào cũng phát hiện ra, không thể nào đại quân hàng vạn người mà hô lên như vậy được he he . . Lão đánh đàn chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà đang thư thái lại làm tạch mất một sơi dây đàn, lẽ ra Tư Mã Ý phải hiểu rằng đó là trời giúp nhưng hắn lại quá đa nghi, cho rằng đó là ám hiệu phục kích nên sợ quá lặng lặng mà rút quân . .
Nếu mà hiểu thì hiểu thế nào hả cụ, khi mà mọi sự chưa rõ ràng thì nó cũng giống như đánh đề ấy, cứ luận chán luận chê rồi khi đề nó về thì lại vỗ đùi cái đét, "sao mình không nghĩ ra nhỉ!?" rồi thì đáng ra là đánh con đó rồi, tại mấy thằng mồm thối... Mình có kết quả rồi thì luận kiểu gì chả đúng :lol: