Cưa đục búa khoan dùi thích cái nào cũng có cả cụ ạ, e thì chuẩn bị riêng cho cụ quả Xà beng rồi :mrgreen:
Thông báo tới toàn thể anh em kền kền vào một ngày gần nhất tức khoảng gần Noel sẽ diễn ra một buổi Thượng Đài Đâú Loa DIY sau 3 năm vắng bóng 2 cao thủ lại tái xuất giang hồ. Sở dĩ đại hội Festival loa thùng vừa rồi không tham gia được, một phần do tiến độ, một phần chưa đến ngày Xuất quan sợ tẩu hoả nên cả hai cao thủ thống nhất đánh riêng lẻ. Lý do đánh riêng lẻ vì 2 cao thủ đã đạt tới cảnh giới tối cao sợ đánh hộ đồng xung quanh chết hết như kiểu (Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết... ) Tiện thể nhắn tới HDhunter nên đọc sách của thần y (Đau bụng uống nhân sâm) để còn tự cứu mình sau khi dính độc chiêu Vesvalon :lol: :lol:
Với 2 đại cao thủ theo em nên chọn một đấu trường theo một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới và phá cách: Tìm một tòa nhà cao tầng (2 tầng trở lên là được rồi) có sân thượng rộng rãi -> làm sân khấu riêng cho từng cặp loa theo kiểu ban công gập - Nói nôm là chỉ cầm bụp một cái là ban công sẽ tự động gập xuống, thí sinh sẽ đươc trải nghiệm 1-2 giây rơi tự do trước khi tiếp đất một cách tự nhiên nhất. Như vậy với thí sinh thua cuộc sẽ không phải chịu nhát dao hay nhát búa vào thân thể ngọc ngà của em nó. Và cũng như thế chủ nhân của em thua cuộc sẽ không phải day dứt xem nên giữ lại cái gì, thay cái gì. Sẽ toàn tâm toàn ý để đào tạo một em hoàn toàn mới cho đợt tái đấu sau 3 năm nữa
Hôm qua thấy nhăn tin, hôm nay đã bi bô rồi kinh đấy, vừa hay hôm qua nhận được tin nhắn của HD khoe loa hay lắm thì buổi chiều cùng ngày Vest xuất hiện với bộ dạng rất phấn khởi . . đúng là 2 kẻ nhiều duyên nợ, cùng hẹn nhau trễ hẹn tại ngày hội của anh em để oánh quả riêng he he Ý anh Thợ may thế nào? Ý anh Thợ săn ra sao đây? Để anh em đỡ phải đi mua củi đây :lol:
Viết xong mới đọc bài này, hay, có khí phách lắm, có cần loa em làm lót đường không nhể :mrgreen: Lão Thợ săn tính sao đây . .
Nói phét nhiều rồi cũng quen :roll: Hôm trước không nhờ anh em thì đống củi trên tầng 4 thuê 1 củ mà đội Giảng Võ, La Thành có nhận đâu :x
Đấy là mới nghe anh Ngạn với chị Duyên đấy. Chứ mà cách đây 10 năm được nghe đôi này thì hết thuốc luôn. Ngày xưa thằng bên trái là sao, giờ mới đổi ngôi lại :lol: :lol:
Bác nói sao chứ em thấy pang chủ kk coi vẫn phong độ lắm mà... Chỉ vì mải mê yêu chân dài quá nên nhìn hơi lạo xạo 1 tí thôi... Thi thoảng ăn diện vào cũng còn bảnh lắm...
Ý em chê cái nước ảnh cơ cụ ơi, chứ hồi 2003 em cũng tốt nghiệp, cũng chụp ảnh mà giờ ảnh còn đẹp lắm :lol:
ờ ờ chắc là hình chỉ có tính minh họa :lol: lão syen giọng thuốc lào lều phà lều phều hát thế lào được nhạc cách mệnh nhỉ :mrgreen: , e nghĩ là chỉ hát sến thôi chớ
Vụ này sớm hay muộn cũng phải giải quyết thôi. Làm tý độ đi cho xôm. Mèng cũng phải 1 két Kenken Tuy là Nội bộ nhưng chuẩn là chiến với Ngoại bộ. :lol: