Thao nao hom qua cu phang chu noi moi co it tien mua dc manh dat o Thach That quyet tam hoc nghe moc de lam loa :lol:
Thùng đấy không đun bánh trưng được đâu nhóe, mà rõ là hôm ròi ai cũng chê ỏng chê eo nên cặp củ đấy cũng éo bán được đâu, bang chủ ôm theo làm gì cho nó nặng xe, khó chạy lắm. Mà có chạy thì chạy hướng Sơn Tây nhé, đi theo đường đại lộ ấy, tới bờ đê thì thả xuống cho đỡ nặng xe :lol:
Ơ avatar của lão đâu rồi, bí quá lấy mịa hình cặp loa của em mà làm avatar cũng được, loa em đang hót :lol:
nay tiểu đệ mới thấy đỡ fee nhân tiện mời toàn thể a.e trong fang.hội kền kền bố trí sắp xếp công việc về quê thảo dân .thẩm món chuột rán... tiểu hổ... xem sao nhể
Đôi của bác Hachu vừa Đẹp "Người" lại vừa đẹp "Nết" nhưng em không có góc chụp nên không chụp được. Mà ngồi ở giữa nên ngại chạy ra chạy vào quá
Cám ơn Schumacher nhé , em định cuối năm rảnh rỗi cho em nó đi Cát Tường đây :lol: , nhìn xa xa mờ mờ thì đẹp lại gần em nó cũng hơi xù xì gai góc một tí :mrgreen:
Các cụ tư vấn em vụ này phát ! Chả là lão Ca sỹ với tay CA mải vui vẻ với nhau thế là chở miẹ nó cặp loa vô địch...từ dưới lên của em qua nhà lão Thợ cả. Lão Thợ cả vốn đổ rất nhiều công...chở đi chở về cặp thùng cho em nên lần này quyết đập thùng đun bánh. Em thì đang phrai ở nhà trông nhà. Bây giờ người nông dân phải làm gì !?
Em sẽ canh mục rao vặt và nhờ bác tanhtanh xóa nhanh mọi rao vặt liên quan. Cảm ơn bang chủ đã nhắc nhở P/s: Phù, may được các cụ chỉ điểm