Chán mấy ông này thật, châc tít lắm rồi hay sao mà toàn ông nói gà, bà nghe vịt. Em tóm tắt thế này nhe: Cụ Casy nói với Thuốc là bận, mấy hôm nữa mới giả dc gà (nirvana). Tức thì Thợ xây nhảy vào nói chuyện giả 2.5 :lol: Cụ Ca sỹ vội giải thích với Thợ xây là nhầm hàng và tiện thể nhờ chú Thợ xây chuẩn bị quay tay mấy cuôn cảm, thế là chu Cảm lại nhẩy vào OK :lol: Loạn hết cả xới
Phải sau 48h nó mới từ từ giảm cường độ tác động vào "Phèo -phổi..máu -tim..não"...hệ ..hê...chắc ngày mại hoặc ngày kia các cụ đó sẽ từ từ .Hạ cánh ..em té.
Đúng là vất còn ngây ngất, nhất là chiều nay lại bế mấy em nó lên tận tầng 4 thì ko ngất ngây mới là lạ cụ nhỉ :mrgreen:
hôm wa nhân ngày vui của fang hội ở quê ra tiểu đệ lần đâu tiên được .nhìn thấy những lọ rượu to như vầy...
Cám ơn Bang Kenken đã tổ chức một buổi Festival rất có ý nghĩa ! Tiếc là em không tham dự chương trình 2 được. Xin post vài tấm chộp được hôm festival loa "Tự sướng" ạ
Giải thưởng này theo em thì tất cả các đôi loa tham dự đều đủ tiêu chuẩn ạ. Vì cái đẹp phải ở nằm trong đôi mắt của kẻ "Si LOA"
Cảm ơn bác đã đến vui với bọn em, hôm đấy đông quá em không thấy bác Hôm nay lại biết thêm tài chụp ảnh của bác nữa :mrgreen:
Tình hình là em vừa nhận được thông tin như thế này, theo các bác người nông dân phải làm gì ? :lol: :lol: :lol: :lol: