1 bát mỳ + 1 nắm rau mùng tơi vườn tươi rói vừa hái ngon sụp sụp soạt..... Em ơi còn Beer ko.... Ko biết cụ Tânkenken với lão Hoà đi đâu ko rủ mình ko nhỉ....
Đến giờ này anh vưỡn ếu hiểu sao tay chú Cảm khỏe thía. Hay nó dồn hết 1 chỗ nhỉ :lol: Như anh là nó ếu dồn vào tay đâu :lol:
Chú Thuốc khả năng lại thắng òi @đang tóm tay ca sỹ đi làm cán bộ đường lối trên Hà Giang. Các cụ có đặt can rịu Ngô hem :?: :mrgreen:
Thú thật là cứ cái gì cần đến cơ bắp thì của em đều khỏe, thế mới lạ. Đã thế tốc độ đáp ứng rất tốt...duy chỉ có điều chuyên đánh nhanh thắng nhanh chứ không chơi kiểu dền dứ nhử mồi :lol:
Báo cáo bác là thời gian vừa rồi biệt thự không người ở, mạng nhện chăng đầy nên anh em phải nhờ 1 bác giúp việc đến quét dọn lau chùi lại hết cả để chuẩn bị sắm lại đồ mới. Bác cần thông tin gì thì để em nhớ lại có thể giúp bác chứ không khôi phục lại được ạ.
Tình hình là mấy chú em xử lý cái ê căng mãi chẳng xong.. hay là làm cái khăn cô dâu che lên là test tốt các cụ nhỉ :mrgreen: