Cụ cần chân cũ của em thì qua em tặng cụ luôn :lol: Em đang đóng lại cái thùng theo kiểu dáng "cột" nên chắc chắn là sẽ dư cặp chân loa cũ :mrgreen:
Nhằm đúng giờ Ngọ ngày 13 đen đủi, đội Kền Kền kiểm tra và nhận chuột: Từ trái qua Giáo Sư, Ca sỹ, Kiến trúc
Chuột chưa ra lò mà Kền Kền chính hiệu đã thể hiện phong cách của KK: Chủ thầu đồng nát bộ cánh, Thuốc Cảm
Nhằm đúng giờ tốt, lễ kết nạp 4 chú Kền Kền non vào hội, chẳng mấy mà trọc đầu ngay constructionhp, quangzdung, Tankenken và vnarc
Hôm nay lúc đem hàng gửi nhờ nhà Kinh cỗ thì bị trách móc: ăn nhậu mà chả mời Kinh cỗ 1 câu :lol: @Tởm: Chú thông cảm, hôm nay là cuộc họp bất thường kkết nạp 4 cụ Kền non nên phải du kích. Chú để bụng mấy hôm nữa khánh thành em 3.8 sẽ có cỗ to. Miam không thể nghĩ rằng em 3.8 nó lại đẹp và cân đối thế, làm mềnh thao thức ếu ngủ được :lol:
Dear các cụ Kenken Thay mặt bang hội, em xin thông báo chính thức với toàn thể anh em về việc kết nạp thêm 4 thành viên mới vào gia nhập Bang ta là: Constructionhp: Dũng Quangdzung: Dũng Vnarc: Hòa Tan Kenken: Tân Xin chào mừng các bác mới gia nhập. Chúc bang hội chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ.
Em cũng xin cập nhật luôn tiến độ làm 3.8 như sau: - Đã hoàn thiện vỏ thùng, hiện đang để ở VP anh Tợm - Đêm qua, chủ Cảm cũng thông báo với em đã xong phân tần. Còn để đầu chờ ngoắc cái cục 10mH của GS vào là hoàn thiện - Loa Tép đang trên đường về Tiếp theo chú XD bố trí bay sang Ba tư đam ít thảm về để làm damping cho nó ra đúng màu âm huyền thoại. Phấn đấu cuối tuần này chạy thử giai đoạn một. Phải công nhận nhìn ở ngoài, cặp 3.8 này có tỷ lệ hình dáng quá đẹp. Mình tưởng mình đã khéo tay, ai ngờ, chú Tân Kenken còn khéo tay hơn nhiều lần :lol:
Nghe cứ như tứ trụ triều đình ấy nhể Em xếp lại cho nó vần xem nào: Vnarc: Hòa Quangdzung: Dũng Tan Kenken: Tân Constructionhp: Dũng ---> tay này thay dấu ngã "~" bởi dấu nặng "." có lẽ vần và tươm hơn
Phần thảm ba tư đã đặt vé máy bay để sang đó mang về nhưng giờ phần quan trọng nhất và quyết định chất âm ngọt ngào và tình cảm của em 3.8 là phải tìm được một đôi gối hạnh phúc nữa như em 2.5 :mrgreen:
Em báo cáo tình hình công việc. Đúng hẹn, 22h tối qua đã hoàn thành việc xoắn đám này lại với nhau, còn cái cục to to bên cụ bùi, phần đó chỉ xoắn thêm con tụ nữa vả lại cục kia nặng nên sẽ gắn trực tiếp vào thùng...
Chuẩn gì mà chuẩn , bắn ngay đinh rút mấy cái chân gắn trở tụ nom nó bờ rồ hơn là xài dải rút ... í lộn dây rút chứ :lol: tụ solen chống chỉ định cho dải trên nhé , em 2.5 mất điểm hoa hậu chỉ vì cái món phụ trang bèo nhèo