Chiều nay em cũng lượn lên nghe cặp loa mới này, phải nói là cặp loa này chơi quá toàn diện, sẽ thực sự hay nếu nó được kê tại nhà em :lol:
Bác đã được bác syen cho nghe Hà Trần chưa. Hôm nay em nghe Hà Trần hát mà em ko tin vào tai mình nữa, một giọng ca ngọt ngào, âm hình sâu rộng và tiếng piano của cụ Nguyễn Ánh 9 sao mà đầy cảm xúc đến vậy. Giờ thì em đã hiểu thế nào là huyền thoại :mrgreen: Cái ngọt ngào và tình cảm chắc phải cảm ơn cụ bùi lại lần nữa nhỉ
Làm một mớ AE mod nữa rồi gom lúa lên đời đi :lol: Đang thưởng thức 100Gb nhạc qua AE. Nghe hết chỗ này chắc mất 1 tháng :lol: còn 50Gb trống nữa sao Bác không nhét nốt muisc vào
Hớ hớ, thoai chết đúng lè em quên mất, hôm trước thấy còn 50G trống đã làm phát coppy 49G vào rồi, nhưng một lúc sau lên nhà ngủ em lại quên mất => tắt máy cái phụp :lol: Thôi bác chịu khó nghe dè xẻn một chút ròi mấy hôm nữa đầu tư 2 cái 2T qua chủ tịch đánh cả cụm về cho nó đỡ lăn tăn :lol:
Chả riêng gì cứ phải Acu hay Eton mà phàm cái ghì giá hợp lý đều ôm được hết Mải mê chém bên nhà thằng cha xây dựng mà quên cả về tổ. Hóa ra cụ Rùa đã phọt ở đây. Thế mà để anh vớih cú Cảm chém cho nát tươm bên kia :lol:
Ếu phải tại loa đâu, tại con tube sáu cục bốn cụ đới :lol: Về nhà chú thử vác A1 ra tẩn mà xem, có khi ampli vô địch nó vứt mịa loa từ gác xuống đường :lol:
Đúng là cái gì giá hợp lý thì ôm đều được, nhưng hiện giờ chưa biết cái gì là cái gì chỉ biết có lão nào đó ở trên định bán eton và acuton đi nên em cứ dạo dạo trước xem thế nào, he he, kền kền trước khi mổ cũng phải lượn lờ tí tí.. Em vừa nghe cặp loa của em từ lúc đầy accu đến lúc phải cắm sạc, nên giờ mới quay ra chém gió . . :mrgreen:
Hớ hớ, sắp có vụ thi đấu AE rồi đấy, em cũng mới dóng cho ông anh Phùng Khoang một con G ngọt thỉu. Anh có thích đấm bốc chơi không :twisted:
ơ thế làm con mới tinh à? trước là em N mà? Lão ý vừa ngồi nhà em, có nhắc đến chú Thuốc chắc kiêng hết tháng đen hay sao mà chưa thấy lộ diện :mrgreen: chú rủ anh thi đấu amly hay loa anh còn giám nhận lời chứ lạc với thế giới AE của chú thì anh xin ngả nón thua luôn cấm bốc phét :lol:
Thuốc tẩm thuốc nhanh cái tay, vào mà nhận hàng đê @nhớ cái mẹt thèng Rùa đỏ gay chả phải bia hôm bữa ở hồ Văn Quán mà thấy tội cho nó, nhiều khi "săm lốp" căng cũng chưa nói lên điều gì :lol:
Em luôn giữ khách làm hàng tí thôi, ai máo ăn thua lấy thịt đè người như lão HD hê hê Nhắc đến bia em hít một hơi mùi bia là mặt đã đỏ roài, không cần uống
Lúc bắt đầu tiếng thơ thì em còn nghĩ về cặp ProAc hôm nay được nghe, giờ sắp đến vươn thở thì đã chuyển sang nghĩ đến âm ly từ lúc nào. Bác Syen khi nào rảnh thì cho em vác đôi TDL studio 1M qua nhà bác gá thử vào cái âm ly hôm nay bác nhé. Chăng may mà nó hót hay thì lại phiền lắm
em cũng giống bác, chỉ rảnh vào giờ hành chính thôi. Với cả để em mang ampli đến nhà bác chứ ai lại bắt bác khênh loa đi :mrgreen:
Thực tình là nói không phải bốc phét chứ từ xưa đến nay mấy lão tay to cỡ như HD, hay anh Rùa em chưa bao giờ biết sợ, mà có thể khảng định rằng dù tay to hơn nhưng ít ông nào thịt nổi em. Chính vì thế cái tối hôm đấy anh Rùa còn nói là chấp 15* nhưng em bảo cứ chơi bằng phân đê. Hôm đó phát đàu tiên em cũng chỉ giữ cầm chừng thôi, chứ quả đấy mà có thế ngồi tốt, cộng với hiếu thắng thì chưa biết chừng anh Rùa lại nghiêng 45* trước ấy chớ :lol: Riêng vụ vật tay lúc nào thích là chiều luôn không phải xoắn ! Các bác máu thì làm tí cá độ hôm nào anh em tổ chức phát nhể :mrgreen:
Nếu quyết ăn thua và tư thế ngồi hợp lý thì anh đồ rằng . . :mrgreen: Vật tay với chú không khoái lắm, vì anh có thắng thì cũng mang tiếng lấy thịt đè người hê hê . . ít phải bắt nạt cỡ HD đẩy được tạ 100kg mà vẫn chịu thua mới sướng. Vụ tay to thì hồi xưa đi học anh có 58 cân nhưng tay chân nóa vẫn y vân như vậy, giờ bao nhiêu trọng lượng nó vào bụng hết. Hồi xưa anh chơi khá nhiều ông nặng cân hơn phại chịu thua vì nhìn người cao lèo khèo 1m76 nặng 58kg he he. Hôm nào quyết đầu thương đài thì báo trước 1 - 2 hôm để anh mặc áo mưa tập chạy giảm mỡ ép cân nhé . . :lol:
Thật bât ngờ với các bác, ban ngày phục vụ am nghe nhạc. Ban đêm và về gần sáng thì phục vụ am ly vô địch đi. Ông thì online tới 3h, ông thì 4h, 5h đã thấy post bài đầu tiên. Các bác sắp nắm giữ kỷ lục của VNAV rồi đoái :mrgreen:
@xây dựng: đã bảo thèng Rùa hôm qua nó xỏ nó cắt điện khu nhà anh mà lỵ, chứ ai đâu ngày ngủ 4 tiếng sao đi làm nổi