Xét về mặt bảo mật thì thay thế vẫn tốt hơn cụ Vê ơi, thay xong nhà hàng xóm, nhà bạn bè có mượn có đưa chìa khóa cũng chả sờ mó đc gì :lol:
Bên đó sẵn hàng lắm chủ tịch ơi, đảm bảo chính hãng. Nếu nhích thì cụ mang nửa con "trai tân" theo rồi em dẫn cụ qua đem con Rolex về :lol:
Ờ.... may quá. Mình đang thiếu ổ cứng :lol: Tối qua bẩu đi xem bialo với sáo sậu mà không đi thì đúng là quá phí. Lúc về, chú Nổi loạn phán ngay 1 câu. Âm thanh thế này chắc chỉ có ma bay mới đủ khả năng tái tạo được :lol:
Hôm qua mưa gió quá, mà nhà em Hà lội N rồi nên ngại đi . . Chiều qua nghe mật báo của ông anh Nổi loạn rồi, anh sẽ ôm một em 15in nữa về híc híc . .
Không biết đồ hãng hay đồ DIY mà xấu quá. Quen nhìn đồ Nhật thiết kế bài bản giờ nhìn mấy đồ HTX này thấy kỳ cục sao đó :lol:
Nói chung mấy em khạc ma này chỉ đắt mỗi bộ . . chân, em thấy lão syen diy toàn kêu cái chân là đắt nhất chú à . . :lol:
Dung lượng 2T ông Rùa ạh, 2 triệu 8 cái con khỉ, giá đó từ đận nhà máy nó lụt ở Thailand cách đây 2 năm òi, số đấy mày đưa đây 4 lít nữa tao lấy cho mày 2 ổ 2T nhoé :mrgreen:
Có thèng cu em đang bảo để lại cho em có 1t2 kia kìa, chờ nó lấy cái ổ 3T về sao dữ liệu sang nữa là chuyển giao :mrgreen:
Các kụ nhà kền có ai làm bảo hiểm không, giúp sư phọ em phát cho giống anh này mà còn yên tâm hơn nhiều :mrgreen: : http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/138886/ ... eu-do.html
Ai biết đâu, lúc iem mua thì giá 2T8, 2 năm rồi, giờ thấy anh Tởm máu quá thì để lại cho mà . . tưởng Thái vẫn lụt :lol: