Đừng chơi sân cũ Bùi, sâng đấy khoai lắm, kêu như đài phường hết. GS với lão SEN chốt địa điểm đi, mai có làm trận bia không nhi? he he Lão đầu trọc không biết có giám đưa 32bit đi chơi không, lão máu thì vác 32bit đến cơ quan em qua đem đi ứng chiến cho . .
14h chiều mai tại trường gà truyền thống. Đá xong chạy sang cụ Bùi thẩm lại em Lớp 1 :lol: Hứng nữa thì làm vài quoại cho mát ruột :lol:
Tèn tén ten, chiều nay sau trận giao hữu em đi làm tí bia lạc rồi lại làm tí tửu. Mịa cha cái quán Cảnh Hồ ở 171 Trường Chinh, uống gần chán rồi gọi nó mang thêm mấy chai nó lại bảo "anh ơi, rượu này hơi đắt đấy anh ạ" ! Mịa cha nó, uống mãi mà từ đầu nó chẳng bảo đắt để anh em uốn lọa khác cho nó đủ đô, chứ uốn cái này có khác mịa gì Vodka đâu mà nó đòi 400k/chai 450ml !? Thôi dỗi éo uốn nữa đi chỗ khác...
Giờ em mới mò về đến nhà. Hôm nay buốt ruột quá. Đi mịa mất 1 em AE hết thuốc :lol: Hôm nay thành phần thiếu mất em AE vô đối của chú Thợ săn. Chắc nghe ngóng gà qué đội bạn hùng hậu nên ngất ngay từ nhà không tham chiến được. Điều ngạc nhiên nhất là Kẻ dấu mặt của cụ Cam. Hôm nay không có máy ảnh nên không chụp được hình em nó cho các cụ nhà Kenken ngất trên cành quất luôn. Thôi để chính chủ phọt ảnh lên đây. Đảm bảo kể cả các bác có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ ra được dung nhan em nó. Về ruột gan thì cụ cam có bật mí tí chút nhưng cơ bản vẫn nằm trong vòng bí mật. Trở lại buổi giao hữu hôm nay(*), tuy là chỉ có 3 em DAC nhưng coi như là 5 em. Con AE 2012 của chú Cảm là 1. Gà của em và của cụ Cam được tính là 2 trong 1 vì đều có 2 phương án xuất âm tube và bán dẫn. Vậy nên phải mất 5 lượt trình diễn mới xong. Hai bản nhạc được chọn là Phiên chợ Ba tư va Breaking Silence. Ngày hôm nay chủ trường gà truyền thống quay đột xuất nên anh em phải dời sang trường Gà dự phòng. Loa là cặp Buc seo 2 đường tiếng ghép với 1 quả sub khủng bass Eton 12" Made in Ali. Ampli là Cụ Lớp 1 trường làng mono block 4D32PP. (*)Theo chương trình hôm nay mổ bắt xác nhưng cuối cùng chuyển thành giao hữu vì điều kiện sân bãi chưa đảm bảo. Về sơ bộ trình diễn cơ bản trên hệ thống chưa chuẩn (đặc biệt là cặp loa) cũng như phòng ốc khó ngồi nghe nên Gà qué cũng phần nào chưa bộc lộ hết khả năng nên kết quả nhận xét của em chũng ở chừng mực vừa phải. - AE vẫn thể hiện là 1 em DAC dễ nghe. Không quá nổi trội về vấn đề âm sắc cũng như độ quyến rũ về vocal. Nhưng ngược lại sự thể hiện về không gian, đặc biệt ở bản giao hưởng cho thấy sự khác biêt với 4 em còn lại. Chính xác về âm hình. Sân khấu được thể hiện chuẩn, mặc dù phòng ốc không chuẩn :lol:. Cân bằng các dải tần nên nghe dễ lọt tai - Em DAC 32 của em - chạy ở chế độ không tube đệm - khi thể hiện bản folk của Janis Ian thì trung âm hơi rõ và tiến hơn, đăc biệt là các âm thanh của bộ gõ. Vì thế nếu gu cụ nào thích kiểu trung âm phả vào mặt lồng lộng thì có thể đây là 1 lựa chọn. Tuy nhiên chính điều đó trở thành nhược điểm khi trình diễn bản giao hưởng. Nó phần nào gây cảm giác ồn ào hơn hẳn AE và cũng làm cho sân khấu bị tiến hơn và không rộng như AE. Ở phương án chạy qua đệm 6Dj8 thì lúc này rượu đã tàn. Gần như anh em không theo dõi nhiều vì có một vài trục trặc nho nhỏ đã xảy ra với DAC của em cần khắc phục. Tuy nhiên sau khi chạy được một đoạn thì điều mọi người thấy ngay là dải trầm quá khỏe so với em AE và Kẻ dấu mặt. Rất phù hợp với Pop, Rock...Không biết là vui hay buồn :lol: Do việc dải trầm được đẩy lên mạnh khiến cho trung âm đỡ hẳn sự nhẩy chồm vào mặt người nghe, việc này đã làm cho tổng thể âm thay lấy lại cân bằng và dễ chịu hơn rất nhiều so với đánh thẳng. Như đã nói lúc test lần cuối gấp gáp sang cafe bên cạnh nên chưa kịp đánh giá về sân khấu, âm hình ở chế độ chạy này. - Về Kẻ dấu mặt của bác Cam cũng khá đặc biệt. Có đủ các lỗ cho anh em sướng (USB, Coaxial, Optical) và cũng 2 phương án xuất âm tube và không tube. Khi trình diễn tube thì em DAC này cho ra đúng chất âm của đèn đó là sự ngọt ngào của vocal. Bản vocal hôm nay thuộc thể loại folk nên vẫn hơi mạnh. Nếu là 1 bản Vocal Acoustic thì chắc chắn DAC này sẽ có lợi thế rõ ràng. Trung âm ngọt ngào nhưng không quá lồ lộ như của em. Tuy nhiên phần giao hưởng thì phương án này không thể hiện tốt vấn đề âm hình như AE. Còn về dải tần, thì em DAC này có vẻ tỏ ra khá cường điệu. Cụ Bùi còn nhận thấy như oánh qua Equalizer. Khi chuyển sang chạy ở chế độ không tube thì bản Breaking Silence không có gì tạo ra điểm nhấn. Còn về bản giao hưởng thì đã thay đổi nhiều hơn. Rõ ràng hơn về sân khấu so với phần tube nhưng lại có vẻ hơi rối. Điều đáng nhận thấy là độ động cả 5 em đều rất tốt nếu không nói là đặc biệt tốt. Việc rì viu của em ở trên xem qua có vẻ rõ ràng nhưng trên thực tế độ chênh cực ít, thậm chí có thể lẫn. Chỉ có 3 điểm đặc biệt dễ nhận thấy ngay lập tức đó là sự vượt trội về không gian, độ chính xác sân khấu của AE. Dải trầm vượt trội của DAC 32 đệm 6DJ8 và ngọt ngào thể hiện giọng hát của Kẻ dấu mặt chạy ở chế độ xuất âm tube. Mỗi em 1 vẻ, và phù hợp với từng dòng nhạc nhất định. Tuy nhiên nếu để chọn 1 trong 3 thì em vẫn chọn AE chứ không chọn cửa mình :lol: Việc đấu DAC là cực khó vì đến tầm "đỉnh cao" rồi thì độ chênh của DAC tác động vào hệ thống là không rõ rệt. Vì thế để đánh giá chính xác thì phải trên hệ thống và không gian thẩm âm tốt hơn. Hơn nữa yếu tố tâm lý cũng có ảnh hưởng không nhỏ nên việc test mù là cần thiết. Nói túm lại, hôm nay dừng ở việc giao lưu trải nghiệm. Các cụ còn nhiều thời gian để tẩm bổ gà trước khi oánh thật vào lần khác. Hôm nay em bội chi đột xuất nên em xả lũ ở đây hơi nhiều, mong các cụ chiếu cố :mrgreen:
Đánh giao hưởng mà giải trầm như nhạc sàn...thế mà cụ bảo là hơi trội thôi à :lol: Phải nói pà Fan nhạc Sàn sẽ phát cuồng lên và lập Fan Page sớm với con DAC Xuất Tube của cụ mới đúng :lol: (em hôm nay phê quá nên nói cường điệu tí chút cho nó nhanh hạ...
Ơ thế thầy Rùa phán chuẩn à . . hê hê Hôm nay nhìn trời mưa là biết ngay kết quả không có lợi cho con DAC của lão syen . . hôm nào nắng nắng hẵng đi test nhé :lol: Chuẩn bị lên 39 độ rồi đi ngủ thôi híc híc
Mịa, uốn gàn phê hết cả rồi mà con bé nhân viên nó lại bẩu rượu này hơi đắt, anh có gọi tiếp không => em bực mình em xả vào mặt nó cũng bớt kha khá rồi...cũng sắp hạ tới đất rồi :lol: @King: Chủ nhà bảo vì là nhỡ..mà nhà lại xấu nên thôi các bác cứ chém gió và đăng tìn hình ...bằng mồm cho em :lol:
Phán thế nào mà gọi là chuẩn :lol: Về Giao hợp hưởng xướng thì công nhận anh thua AE. Nhưng thử bật Saving All my love for you hay Save the best for last :lol: lên xem không thi vác hẳn Nước mắt kền kền ra thì AE còn mệt đấy. Nhưng kể thì cũng đau, bao nhiêu DAC khủng mà cứ phải lấy AE làm tham chiếu thi kể cũng kỳ. Lại được lão Bùi phán xanh rờn 1 câu: Thế mới thấy làm được như AE còn mệt các ông nhỉ :mrgreen:
Mà kể cũng lạ, chú Cảm chuyên nhạc Việt giống anh với cụ Rùa mà thế éo nào lại dính vào con AE. Về lục thư viên ra, tìm lấy cái đĩa Thời gian ơi do trung tâm Hoa Biển phát hành, rồi bật bản Hãy về đây bên em do cậu Thu Phương diễn. Xem có cảm không? :mrgreen: