Mấy con ổn áp VAS em đã mua về rồi, dành dự ớn làm dần chơi chứ cụ. 1 cặp sò nay đang dậy sóng ngầm, để các ngài leng keng va chạm rồi tìm điểm íu mềnh bứt lên đón đầu (Kỉu DAC cụ Cam) À cái vụ ổn áp 5V cụ có chưa, hẹn cụ mà chưa xong...
Ái chà, quả này mới bí hiểm đây. Cụ nhớ tẩm bổ kỹ nhé. Với cả oánh nguồn phát máy tính chứ không oánh CD transport Cụ bật mí tý cấu hình được không cụ ơi
@Cụ Bùi: Theo ý chú Cảm chọn bản hội chợ Giảng Võ oánh thì phiền cụ dùng dBpow rip thật chuẩn theo định dạng AIFF dùm em cái nhé (vì toàn dùng Itunes phát mà ) @Chú xây dựng. Qua đấy ngó cho vui đê.
Tiện thể em open cấu hình của em luôn. - Đầu vào số: USB card của Amanero (Italia) suport 32 bits with DSD format - I2S to Analog: AKM4399 32bits (japan) - Tube bufer 6DJ8 (China) - Power suply: Accu (Vietnam) :lol: Vô chai tại Bình Dương :lol:
Em cũng đú cái cấu hình: - Đầu vào số: không dây, chơi qua wifi và giải mã tín hiệu wifi ( USB ) thành I2S qua chip...gì em chửa biết. - I2S to Analog: AKM4430 24bits/192 (Japan) - Đánh direct không qua bufer. - Power 220AC/ 6VDC - Acu ... Đú theo form bang chủ luôn :lol:
Các bác thích chơi nguồn phát nào em cũng đáp ứng đủ. Xuất âm bán dẫn hay xuất âm đèn cũng có nốt. :mrgreen:
Em khoái xuất âm bằng...mồm nhất :lol: Hôm đấy em sẽ mang con lap của em đi, cụ nào có lap ngon cũng mang đi nhé để anh em thẩm luôn cả lap chứ đấu đá có 3 con DAC thì nhanh hết bài quá. Cụ nào chơi đường USB thì cũng mang dây hết thuốc đi để đỡ bị tiếng là dùng dây máy in dìm hàng... :mrgreen:
Chửa dung cái phần mềm dBpow bao giờ :lol: Bác mang cái phần mềm đo đi cài vào máy em Rip được vì có ổ CD rom
Chào các bác, thấy các bác kền sinh hoạt vui quá nhỉ, em tham gia với, lâu lắm chẳng vào diễn đàn. Cái phần mềm RIP nó dễ hơn quấn nguồn với choke nhiều bác Buiducbac ạ.
Em đặt cửa con này! Nhìn đã thấy "con nhện giăng tơ" roài...kiểu giề cũng bắt xác được vài chú.. :lol: @Giáo Sư: cầm "bình hoá học" cuả ngài lâu quá, em sợ mất, mai em gửi ngài ạ!
DAC của em được cái dễ tính dùng dây USB nào cũng nuốt, kể cả dây máy tính cũng OK. :lol: Tuy nhiên cụ Bùi vẫn cứ mang dây 100$ để cho cả làng cùng sướng. :mrgreen:
Vâng Mời bác, em đã mời những bác nào không bận cùng tham gia rồi mà :lol: Thêm bác vào chém cho rôm rả :lol:
Bác lặn hơi sâu đấy ! Làm ăn kinh quá. :lol: Nhân dịp hội gần đủ bộ xem anh Bẩy Bưởi thế nào làm tý RTC sau trân đấu cái nhỉ ???
Con này thể theo yêu cầu đã lâu của cụ Bùi là cắm 220AC chạy cả tháng liên tục đấy ạ lấy đâu ra mà thấy acu :lol:
Nhìn của mềnh với của chú Cảm cứ như hàng Âu vs hàng Nhật ý nhề :lol: :lol: @All: Mai test mù các cụ nhé. 2 bản thôi. Giao hưởng: Hội chợ Hát hò: Breaking Silence (Janis Ian)