Đúng là lạc hậu :lol: Dùng toàn hàng hiệu mà lười khám phá :lol: Cậy có cái màn hình 32" và chuột không dây tưởng cụ không cần điều khiển nữa :lol: Khao trà ngon, kẹo lạc đi còn giề ....he he
Hé hé, em lại đọc nhầm, nhầm cả ý của cụ. Báo cáo em đang nghe Radio hay quá, phê quá. Trước cứ nghĩ là phải có wifi internet mới nghe đc trên itunes, ai ngờ là cắm 3G vào vẫn phát radio ầm ầm ra AE
Thế mới gọi là Nôm na rằng :lol:...... Cuối cùng cũng chỉ muốn lói là: Muốn Hi-end phải có EQ, đúng như cái chỗ bôi đỏ đới. Ăn thua là sử dụng dư lào thoai. Hôm nào lại test mù 1 hệ thống co và không có EQ :lol: @Cụ Bùi: Em đang học :mrgreen:
Em đang thiếu 1 chân KK 14h chiều mai em mời cafe tới bến Bác nào rảnh vào đăng ký cho đủ cạ chéo cánh
Thế này thì anh không quấn được OPT rồi, nhìn cái cuộn cảm mà phát khiếp, nhìn em quấn nguồn đây này, nó phải phẳng phiu thế này chứ híc híc, kể cả dây nhỏ cũng phải cố mà vuốt thẳng, quấn ngay ngắn thì mới đem lại hiệu quả cao. Hơn nữa khi anh quấn lỏng tay, dây trồng tréo thế này thì nhiều khả năng khi lắp vào sẽ bị rung, anh đã nghe choke phát nhạc bao giờ chưa :lol:
Đầu tiên phải quấn cho nó kịp dự thi cái đã, chứ như lần trước lão với gã thợ may quấn cứ căn ke cho đẹp... rồi chậm tiến độ mà kết quả là vẫn bùm 1 quả đấy thôi :twisted: Cụ Bùi ngâm tẩm kỹ là chạy ok không "tự hát" đâu, sau này hót hay rồi thì ngồi thiền quấn lại cẩn thận rồi thay vào là nhứt
Trong bài tiếng Tây kia thì em thấy chốt lại là phải dùng EQ vì...tai già, cụ lại bẩu là Trình còi => có phải tai càng già thì trình càng còi :lol:
Em tẩn như máy khâu 3 tiếng được 2 cuộn tổng cộng gần 4000 vòng Đang thực tập trước khi phang thằng OPT Chắc chắn không thể rung được vì em quấn chặt như nêm cối nhìn hơi xấu tý thôi Chất lượng ẩn dấu bên trong ngoại hình :lol:
Phải đấy - càng già thì trình càng còi (teo đi) vì kô chịu hay kô còn khả năng úp-đ.ít nữa , càng trẻ thì trình càng non & xanh :mrgreen:
Nghe giống mấy quả chanh leo cụ nhể, ban đầu là Xanh và Non, sau đến chín ửng rồi đến già teo tóp còi rín :lol:
Ô nhà chú này giàu chí dưa bở ra phết , hình tượng chuẩn phết :wink: dưng mà tớ bẩu cho bít nà chanh leo để già răn rúm (chưa teo , khô) pha nc mới ngon nhoé :lol:
Đây gọi là bệnh đánh tráo khái niệm, bệnh phổ biến của con rân Đại Vịt. :lol: Tai già khác hoàn toàn với tuổi già. Tuổi già không có nghĩa tai già vì nhiều vị từ trẻ đến già không có hứng thú nghe nhạc nên có cho nghe cũng có phân biệt được hay dở ra răng đâu. Nhiều vị chơi theo phong trào hoặc thói quen nên cũng có chú tâm đến chuyện nghe sao cho đúng, cho chuẩn đâu nên có khi già lõ ra nhưng nghe vẫn dư trẻ trâu ==> đây chính là trình còi Ngược lại tai già thì tuổi trẻ cũng có thể đạt đến nếu chịu khó tìm hiểu, trau dồi, học hỏi. Đừng nghĩ rằng nghe nhạc không cần phải học. Đến ăn còn phải học nữa là nghe :lol: Còn trường hợp tai bị nghễnh ngãng do bệnh lý hoặc tuổi già thì phải chịu rồi. Như ông già trong chuyện trên ta phải khâm phục tinh thần yêu âm nhạc đó vì nếu ta rơi vào trường hợp đó có khi ruồi đậu mép còn không buồn đuổi nói gì đến nhạc với nhẽo
Đúng là thế lào ? chuẩn là dư lào ? lão thử trưng ra cái NĐ , TT , HD ... hay văn bản PQ cho cái "đúng,chuẩn" kia đi nhoé :mrgreen:
Cụ muốn biết nghe chuẩn là dư lào thì qua ao rùa nghe khắc biết. Dưng mừ cụ nên rủ em đi để nghe xem bộ dàn ao rùa có bị rít như hôm mổ nhau trên tầng 4 không cụ nhé (mà có lẽ cũng ko cần vì các cụ AR thường lắp tép cho ngoại hình nó rin thôi chứ có đấu tín hiệu vào đâu, cứ đấu là lại cháy thôi mà :lol: )