To Bác Kẹo! Bản chất không phải DVD cho tiếng quá tồi nhưng chung ta vẫn đã nghe nó hót ra từng những đĩa DVD kiểu như Thuy Nga đâu ạ. Bản chất là chất lượng âm thanh của cái đĩa bác đút vào nó kém. Một lời khuyên cho bác bác là nếu bác định chơi DVD kiểu Thúy Nga thì dùng HTPC hoặc đầu HD thì thôi không nói chuyện luôn. giờ các bản Thúy Nga DVD9 đươch rip lưu trữ dưới dạng file ảnh ISO rất nhiều và chất lượng thì khỏi nói luôn. Còn nếu vẫn có ý định nghe-xem thúy Nga trên đầu DVD mà muốn hay thì nên nhờ bạn bè mua đĩa gốc của Thúy Nga mới hy vọng ổn, chứ vẫn mấy cái đĩa DVD bán ngoài chợ thì đầu DVD xịn phỏng có ích gì :mrgreen:
Thak cụ. À , đúng rồi... tại sao em cắm coaxial sang con MD mà tiếng không khác đi là do chất lượng đĩa. Vâng cụ, nhưng em lại k chơi đầu HD, còn HTPC thì em cũng không nốt vì theo cụ cảm xài em AE. AE lại không phát đc file hình pải không ạ Còn giải pháp nữa là có khi mua cái đầu DVD/HDD cụ nhỉ. COpy Thúy Nga vào cái đầu đó nó tận 300G kia mà
Đầu DVD/HDD cũng là giải pháp, tuy nhiên khi mua bác phải nghiên cứu kỹ catalog xem nó đọc được những định dang gì nhé. Thông thương phim HD sẽ được rip dưới dạng MKV nhưng Thúy Nga thì anh em hay trao đổi nhau định dạng ảnh ISO. Một số đầu DVD không có firmware đọc được ISO đâu đấy.
Vâng, giải pháp DVD/HDD cũng mong manh lắm cụ ạ, lại còn vấn đề dữ liệu vào nữa chứ. Chắc là pải HDP hoặc máy tính thôi cụ ạ.
Báo cáo cụ, sang nay ngồi chờ từ sáng mà không thấy nick kia nổi, em thấy hơi hơi nóng ruột, hơi bực mình. Nhìn quanh chẳng thấy có gì làm => trút giận nên cái con bé trắng trắng nhỏ xinh này, có nẽ nó cũng thuộc hàng 9x chân dài, nhưng người ngắn :evil: Nhà các cụ có gì ngứa mắt cần xử lý thì quẳng hết qua em nhé !
Tiếc quá hôm qua lại không gặp được sư phụ S1 ! :shock: @ Thuốc Cảm: nói mịa là 9x chân dài, đầu ngắn đê.... Lịch sự quá! Thế hệ 9x thoáng lắm, cụ không phải ngại ! Chắc hôm qua 9x đi đua xe bờ hồ, gặp em chân dài vào nhà " thi đấu " đến giờ vẫn chưa xong cho nên chưa trả lời cụ.
Chờ hất ngày này không thấy bác ấy vào có khi em cho con chân dài kia đi nốt cho nó đủ cặp :cry: P/s: Như bị ám, 2 em AE chung một số phận, cùng dát nhau ra đi để cho một em được sống... nhăm răng :evil:
Cụ xem lại đê, 2 chết 1 sống đấy ạ, có 33.3333% thôi. Cái con có chứ OK bị cắt chữ O là nó không còn OK nữa... :evil:
Tụ này nó truyền dẫn kém, em mổ ra để nhét vào đấy con trở Tantalum cho nó dẫn tín hiệu tốt hơn. Mai sẽ mua đoạn ống tiền phong về nhét vào, đổ keo :twisted:
Vụ này hay đấy, chính thức nhận lời lão nhé, em cũng chơi 1 con sò 1 kênh, loa thì chơi luôn cặp LS35A, bài thì tùy lão chọn. Còn ai nữa không? 1. syen 2. Hachu 3. . .
Loa DIY nên đặt tên nó lạ vậy thôi Sư Phọ ơi ! :lol: Từ giờ tới sát cuối tuần em sẽ có câu trả lời các cụ là... có mang amp đi thi hay không hé hé !
Có co STK từ thế kỷ trước cứ giữ khư khư, mãi không làm xong, lão kém quá he he, em dự là thế nào cũng toạch, đồ cổ rồi mà hê hê
Đập chít chip amp lão Tổng kô phải chiện rễ , em thử xài Schottky diode + eletrolytic for audio cho em chip cỏ STK xem dư lào thui ự
Lão thi đấu bao giờ chưa mà phán thế, hôm nay lại khiêm nhường kém tự tin thế nhỉ. Vụ một sò tuần tới thế nào đây, lão có giám đem em Nêm hết thuốc của lão đi không thì hô một tiếng, cứ thần thánh em nêm gì đó lên chứ em thấy nó cũng chẳng có gì khá hơn chip amp cả he he, vượt qua nó cực kỳ khó.
Đúng cảnh trai nuôi vợ đẻ. Trời thì nóng, bị cấm vận lại còn hết ông nhóc đến ông sư phọ vào chọc ngoáy thì làm gì mà không nổi đóa. Đôi tụ còn ít đóa... :lol:
Nem hay hơn hôm wa nhiều rồi , chắc do tụ Cerafine phải chạy rà , nghe David Roth búng ghita bật tung người :lol: