Những người có chung chí hướng được gọi là Đồng chí, anh em chào đón nồng hậu. Còn thờ khác đạo thì sao ngồi cùng chiếu được. Lẽ tự nhiên là thế, bác uyên thâm kinh sử chắc rõ hơn em
Hờ hờ, đời em mới chỉ biết lụy thằng cu bé nhà em thôi. Cụ Boy cụ ấy chào tạm biệt rồi chắc là không quay lại hỏi mấy câu xưa cũ ấy đâu !
Cụ cho em địa chỉ như thế không biết em có tìm được không nữa, cụ PM địa chỉ cụ thể giúp em, em sẽ thu xếp Khi đi em có cần mang theo gì không các cụ
Con lậy cụ Cảm! Hậu đâu mà hậu :lol: Cụ chỉ đường thế thì khách quý dễ lên mây lắm. Cụ xem chính xác lại tư gia cụ TGĐ ở đâu thì port cái ạ !
Cả ngày hôm nay em hì hụi nặn chim cho kịp ngày hội mổ, ai ngờ về nhà gặp ngay cụ Chín :lol: vui đáo để. Chỉ tiếc cụ ấy lại chào tạm biệt mất rồi. Nhưng đời đau 1 cái là vẫn rít âu ly lấp ló đầu ngõ hóng hớt, thèm rỏ rãi mà ếu dám vào nữa :lol: buồn lắm thay. @Cụ Cảm: Nhầm mịa cái địa chỉ phang nhau thứ 7 rồi kìa. Đến Thành Công mua xe oto cho cu tý à :mrgreen:
Quả thật đọc cái sơ đồ kụ phang chủ PM cho, em vẫn chửa hình dung ra những phố đó nằm ở đâu, nên đoán đại là ở quanh khu Đại từ, Đại kim gì đó. Đến đó dò hỏi chắc cũng ra. Mà không ra thì còn bảo bối nữa là số cầm chân của phang chủ nên cũng yên tâm đôi phần. Nếu có hướng dẫn cụ thể từ những phố hoặc trục đường chính thì dễ hình dung hơn.
Cụ ở phố nhớn nên ếch biết đường ở quận mới rồi :mrgreen: PM cho em cái email, mai em làm cho bài văn tả đường là rõ ngay
Thôi thế tìm đường khó wá thì Nỡm đi sớm 30' rẽ wa KL huyện bố trí ng dắt đi vậy :lol: Ps nhớ dắt lưng đoạn thừng 200k nhoé
Thôi kụ cứ tả luôn ở đây cho mọi người cùng thưởng lãm văn tài của kụ cũng được mà. Mà hẻo quá thì kụ cứ cho một căn cứ để bấu víu, như tên một con đường hay một địa danh nào vintage một chút, từ đó rẽ phải mấy lần, rẽ trái mấy lần...thì em mò được ngay. Chứ toàn tên lạ hoắc thế này thì botay.com ạ :lol:
Hôm nay bận cho nên em không đọc kỹ những gì mà cu em 9x đã viết, lần trước không dưới một lần mình đã góp ý với bạn về câu từ, xưng, hô cũng như cách tiếp cận vấn đề.. Nếu bạn có quay lại đây thì chắc sẽ nhớ mình. Vì bạn quá trẻ, cho nên những lần trước trên diễn đàn cũng như khi bạn "a dua" theo ai đó chém shop QH vụ chuyển hàng chậm.., anh em đều dẫn chứng để lý giải cho bạn. Sau một thời gian, 9x lại quay vào tổ KenKen, thật sự chúng tôi rất chào đón các bạn mới, chúng tôi là những người vui tính và rất nhiệt tình chia sẻ với các bạn. Nhưng ngược lại chúng tôi cần có sự tôn trọng từ những người bạn ngoại bang. Có thể AE chúng tôi làm sau những người khác, nhưng chúng tôi vui vì tìm tòi thêm, những "công thức" mới để hợp với AE, làm cho nó hay hơn, và ngay trong bang KenKen đã có cụ Cảm chia sẻ sản phẩm đó. Bạn có thể thấy là chúng tôi đã viết bài khá đầy đủ về Itunes, về định dạng, cách sử dụng..sao cho hay và thuận lợi nhất cho người mới tiếp cận Itunes và Airport Express. Bỏ qua giá trị sản phẩm của AE và các DAC khác, chúng tôi biết điểm mạnh, điểm yếu và cả điểm dừng của AE. Nhưng cái chúng tôi mong muốn nhất là các bạn, nhất là các bạn trẻ khi vào đây sẽ có được đầy đủ thông tin về cách mod, cách thiết lập AE, sử dụng itunes.., để làm sao các bạn có được sản phẩm hay, vẫn có tính "D.I.Y" mà cơ bản là giá rẻ nhất. Bạn 9x cũng nên nhớ là AE là sản phẩm đột phá và được Apple đăng ký bảo hộ, nếu bạn nghĩ rằng DAC khác có đội ngũ thiết kế giỏi, thì bạn cũng nên nhớ là đội ngũ kỹ thuật của Apple (hoặc họ thuê) đang là hàng đầu thế giới. Vì vậy AE hay hơn các DAC nhiều tiền hơn là bình thường. Bạn cũng nên nhớ là dân DIY thì yêu giá trị thực tế của sản phẩm hơn giá trị thương hiệu nhiều bạn ạ! Chúng tôi chấp nhận mọi sự góp ý xây dựng và sẵn sàng chứng minh sản phẩm mà chúng tôi đang làm bằng trải nghiệm thực tế. Nhưng chúng tôi sẽ phản bác (như những gì đã phản lại 9x) những ý kiến không thực tế và chưa được tư duy nghiêm túc trước khi phát ngôn. Nếu đọc những dòng này, hy vọng bạn hiểu thêm về chúng tôi và một lần nữa chúng tôi hạnh phúc vì có thêm nhiều người bạn mới !
Ơ ếc giề , hum trước ô thu ngân ngồi cạnh tớ đếm xèng xoàn xoạt , ngửng đầu lên mặt vưỡn buồn rượi lẩm bẩm ... thiếu suất đinh nữa là tròn 2 củ làm bữa giỗ ... í lộn bữa cỗ thật hoành :lol:
Thời buổi này vẫn còn những người nhẹ dạ tin bạn nhể !hế hế :lol: Mấy lần hãng SorryVQ ..sorry , rồi lại hãng VQdelay cho bám cành roài mà sư phụ S1 vẫn có niềm tin ghê gớm nhẩy ! hehe :lol:
Thế em sơ lược qua nhé: Đi đường Giải phóng gần đến lối rẽ vào khu Linh Đàm thì có phố Đại Từ, đứng ở ngã 3 Giải phóng - Đại từ cụ nhìn thấy cái nhà chung cư vinaconex 7. Cụ đi lúc nào gặp cái ngã 4 Đại từ - Nguyễn Cảnh Dị dọc thì rẽ phải theo phố Nguyễn Cảnh Dị vào khu đô thị Đại kim - Định công. Đi thẳng lúc nào thấy cái cây xăng bên tay phải thì tìm số nhà anh CT đã gửi hoặc a nhô cho chú KK nào đó là xong
Em uốn hộ xuất sư phọ là vừa xoẳn roài còn gì. Sư phọ chỉ uốn coca chả lẽ để bia cho nhà Kền mổ hết à :mrgreen:
Sư phụ nhớ nhắc bạn thân và những người bạn khác là sẽ có Dạ Yến hoành tráng sau cuộc thi. Và theo thông lệ và để gìn giữ "nét văn hóa phi vật thể" mà lại rất "vật thể" đó là nhớ có Quà nhé .....hế hế hế hế :lol: