Sư phụ em luyện xong "Thăng Long đệ nhất chém" rồi ạ ! ặc ặc Có tí duyên thì ông bạn sờ one tảo hôn lấy mất roài... :lol: Thanh Hóa (36) Nghệ An (37)...không thích, cứ phải Thái Nguyên (2 ọi), Yên Bái (2 ọi mốt)...mới duyệt ạ ..hế hế . Cũng đành xin làm người đến sau.....Chỉ mong chuyến xe muộn màng, không dừng sớm khi đang rong chơi.................
Chú Cảm nhanh tay cái AE hết thuốc để thứ 7 này mổ nhau nhé. @All: Chiều qua em hân hạnh được cụ Bò đưa đến trường gà mới của cụ ấy. Phải nói trên cả tuyệt với. Cái mà em thích nhất là ở đây rất nhiều em váy ngắn, chân dài tung tăng phục vụ, nước nôi đây đủ :mrgreen: Em có nói chuyện thì cụ Bò bẩu sáng T7 này hoàn toàn có thể vác gà đến đây mổ nhau. Nghe đồn tại trường gà này còn có món cà phê nguyên chất do đích thân chủ trường gà chế biến trên cả tuyệt với. Kính các cụ
Hôm trước nhậu, em nghe giáo sư gọi điện cho cụ Body, hềnh như cũng không xa quán " cá khe suối, lá dâm dương hoắc rừng " là mấy phải không ạ???? :lol:
Lấy chỗ đó làm điểm hội họp, chém gió được. Lúc bàn chuyện hệ trọng anh trọc Phú ra canh cửa là an toàn nhất :lol:
Báo cáo là nhà em giờ còn mỗi cái này, các cụ có đồ gì hết thuốc để em thi công con gà T7 đi đá không ạ !?
Báo "cầy" cái xem như lào ? Sạc acu ngon chưa cụ? Thấy cắm được jac mạng RJ45 roài Mầu đen thì bí hiểm lắm :lol: Nhỏ nhắn thía thì lắp vào Chassis 25x30 ngon cụ nhẩy ! Kể ra cụ làm luôn 4 cái pin hàn dây câu từ tụ nối tầng AE xuống thẳng bo, còn tụ Cap_L, Cap_R hàn thẳng xuống bo thì đẹp hơn.