Cụ này chả hiểu giề về "điện" cả Em vênh tí :lol: Bản thân cái chân đinh thiết kế ra để đảm bảo khi dùng thì cái thứ kê trên nó đứng vững, không bị nghiêng ngả do kê bị "cập kênh". Cứ 3 điểm thì tạo thành 1 mặt phẳng => để kê chắc trên mặt phẳng thì phải kê 3 điểm => cái "điểm" kê càng nhỏ thì càng gần với điểm thực sự => càng nhọn càng tốt, tuy nhiên nhọn quá thì lại dễ cụt, dễ làm ...thủng đối tác. Nếu cụ lại bẩu là sao có mấy thứ họ kê tới 4 cái đinh hay nhiều hơn thế ? Đơn giản là khi kê cho phẳng thì họ dùng 3 chân thôi sau đó mới điều chỉnh các chân còn "thừa" để tăng khả năng chịu lực (lực chia đều cho các chân). Mà khi vật đã nằm vững rồi thì việc chống rung đã được bàn giao lại cho kết cấu... Hết
Lâu lâu mới thấy có bài hàm lượng KT cao tí dù ... em chả hỉu mấy :mrgreen: nhãn quan của em về kụ cũng thấy khác rồi
Đỉnh cao của hiend là nghe ko cần thiết bị :lol: Đỉnh cao của mếch lớp là mếch lớp trong tư tưởng :mrgreen:[/quote] Giàu trí tưởng bở , gái bi giờ chỉ thích nựng cún cưng thôi nhoé :lol:[/quote] Thú cưng bây giờ đây ạ sư phọ có định di ai oai cái này không
Mời các cụ :lol: Tội nghiệp thằng bé. TH này cần phải gặp cụ Vê xx :mrgreen: Việt nam còn hơn Hàn Quốc đó. http://thegioithu3.vn/news/tgt3-news/151.html
Hi các bác Sáng nay em được mấy cao thủ chiếu cố cho nghe ké bản DAC 32 bit các loại phiên bản chế biến chất âm cho phù hợp với gu ghe từng người. Hệ thống test chuẩn mực, đẳng cấp Hiend, phòng nghe tiêu chuẩn cách âm, tan âm đầy đủ nên được xem là mặt băng tiêu chuẩn khi đó chất âm chỉ phụ thuộc vào DAC. Sau khi nghe 5 lượt trong đó: 3 DAC 32 bit (khác nhau bởi tầng xuất âm); 1 Trans + DAC; 1 CDP khủng long bạo chúa của thời tiền sử dùng làm tham chiếu em thích nhất bản DAC 32 bit xuất âm OPAM. Nó vượt các em còn lại ở một số điểm: - Không gian âm nhạc rộng thênh thang - Bố cục, vị trí nhạc cụ rõ ràng. - Chiều sâu bản nhạc có lùi có tiến thành các lớp theo trật tự sắp đặt thu âm. - Thể hiện rất chính xác âm sắc của nhạc cụ. Độ luyến láy, ngân nga, các kỹ thuật biểu diễn của nhạc công được phô diễn bởi các phụ âm khi ngón di chuyển trên phím. - Rõ nhất là dải trầm: Căng tròn, nẩy, đầy đặn, gọn gàng, sâu thăm thẳm, quyễn rũ như gái 18 :lol: Hình em nó đây: Bản DAC 32 bit xuất âm bán dẫn: Bác chủ nhà thích hơn. Khi test cổng vào DAC dùng chuẩn SPDIF nghe hay hơn chuẩn USB. Hôm nào làm quả thì đấu chính thức nhỉ :lol:
Cụ thể chõ này tý đi giáo sư ơi. @All: Con DAC của em cũng đã xong. Các cụ bố trí trường gà ngon, mềnh cũng nên "kiểm điểm" lại tình hình gà qué cho chính xoác :mrgreen:
Cơ quan quản lí các cấp phải học tập tác phong Phang chủ nắm tềnh hềnh cơ sở sát sạt dư thế lày chứ :lol:
Các cụ trong BĂNG qua đây ủng hộ em ít cà phê đê............... :lol: viewtopic.php?f=25&t=80931 :lol:
Bọn em toàn dệt dây loa từ dây Trần Phú với LioA nên quả dịch vụ của cụ ếu kiếm được đâu :lol: Nhưng có nhu cầu cafe cả pháo thì cứ hú :lol:
Chưa cần đến món dây dợ , cách li thì BĂNG đã wá nhiều thứ để đam mê ... tẩu dọc tẩu ngang ... các kiểu dồi :mrgreen:
Loạn ... đọc hỉu , quote phát làm bằng chứng :lol: BĂNG = BAND nhoé , nhẽ ra kụ AND phải viết kiểu như "gangband" cho ló rõ nghĩa
he he các cụ giống em òi, em cũng tự sướng bằng dây cắt m. Khoái nhất thằng Nordost và thằng Kimber, nhưng giừ cả 2 thằng đều được anh Tập chỉ đạp SX nhều quá, éo đỡ đc. :mrgreen:
Thì ta lại mua dây kimber, Nordost cắt mét từ nhà phân phối Quang Hào thôi cụ :lol: Tối qua gã thợ săn ngồi chơi , nghe đồ nhà em từ chiều tới 9h30 tối mới chịu về, khen cặp loa của em đập chết ăn thịt cặp loa của lão TTK => Nếu không phải là khen đểu thì đồ của Thanh Long sắp sửa lên giá và đóng mác For Audio rồi :twisted: