Thể loại nhạc này em chắc chắn là có rứt nhiều anh em thích, vì nó gần gũi mộc mạc, dễ nghe, nghe được lâu không nhức đầu và hầu như lúc nhỏ các cụ đều bị nhồi nhét vào đầu hết, nhưng mờ mang tiếng au đi ô phai a e đến nhà phải mở mấy bản nhạc hoành tráng, bom đạn ầm ầm nó mới oách chứ mở nhạc vàng lên có khi bị chê lúa, ứ phải au đi ô phai chứ lỵ. Riêng em em rất thích nghe, amly em ráp loa em làm cũng theo cái gu sến sến, âm thanh nó hơi bì bì lù đù một tí như thế nó mới khoái-> thế nóa mới nhều cảm xúc :mrgreen:
Nhưng đau ở chỗ loa nhà chú lại chỉ dành cho ô đi ô phai :lol: ếu oánh được lão DK này đâu. Đợt này mà rỗi thì vác bộ KIT Saba Rề sô na về dựng lên, oánh bằng chim UNG về nhất thì coi như tiến khách :lol:
Đỉnh cao của hiend là nghe ko cần thiết bị :lol: Đỉnh cao của mếch lớp là mếch lớp trong tư tưởng :mrgreen:
I em vưỡn còn bộ kèn thiếu cái bass, bộ đó gõ nhạc vàng với Chim Ung vô địch thì thôi rồi, tuy nhiên vẫn đang thiếu cái bass o tô :mrgreen: Loa bi giò nghe cá tính ra phết đấy anh ơi.
Chuẩn ! Hehhe vote cho sư phụ S1! Sư phụ VQ nhà mềnh cái gì cũng biết, chỉ có mỗi cái cần bít thì ....hững hờ :lol: hế hế
Không biết hôm qua bác chủ quán cho uống nước rì mà sáng nay vợ em bẩu là "Chưa bao giờ ... phê như tối qua!" :lol: Các cụ kenken hôm nào rảnh qua em tụ tập và cùng nhau vùi dập mấy thứ đồ lằng nhằng nhà em nhé, toàn là đồ hết thuốc... :twisted:
Chân loa chống rung siêu hạng đó cụ. Từ hôm em kê bằng chân loa này tiếng bass sâu và gọn và có lực hơn hẳn, không gian, chi tiết cũng được cải thiện rất nhiều. Ko tin hôm tới đến nghe rồi cụ hỏi bang chủ xem em nói đúng hay sai nhóe. Các cụ mua chân loa hãng chưa chắc đã ngon hơn thế đâu :lol:
Đề nghị các cụ nhà Kenken cho biết phản ứng của Gấu về việc các cụ bù khú ngày hôm qua đê. Về nhà em thì sang nay gấu chỉ tủm tỉm cười nói rằng. Đi chơi như thế là vừa phải, về không muộn, không say quá. Nhưng điều quan trọng là nhớ xin chủ quán cái công thức rượu nhé :lol: :lol:
Rượu Nếp cái hoa vàng ngâm lá Dâm dương hạ thổ đủ năm đó chủ tịch ạ, đen đen nhất lão chủ tịch roài em về ngủ mít mùa sáng nay 6h30 phải đi làm thì 6h20 mới bò dậy được
Khiếp, thế mà có lão về nhà ngủ tới sáng được, bái phục bái phục :lol: @ All: Các cụ qua biệt thự nhận ghế nhé !
Bản thân mình ngồi lên rung rung thấy nó còn chống rung thì loa nó cũng chống rung tốt. Chông rung nó có 2 kiểu mà cụ : 1 là phải làm thật nặng, thật cứng để lấy quán tính lớn => chống lại rung động. 2 là dùng vật liệu thật mềm, đàn hồi cao => hấp thụ rung động. Và nhà em hoàn cảnh nên phải áp dùnị món hấp thụ rung động. Chứ nếu mà có điều kiện như nhà cụ TTK thì em làm cho vài xe gạch xếp lên lóc loa thì đảm bảo ...đố cụ nào dám chê :lol: