@hôm rồi đại hội công nhân viên chức bang Kền Kền, hình như lãnh đạo bang sót, không oánh giấy mời 2 cụ nghenhinhs1 vs VQ thì phải
Em ăn theo nói leo kụ kia thôi, vì nghe đâu kụ ấy cũng khá có uy tín đối với bổn bang. Chứ còn em thì vứt đâu cũng vui, rượu cả vò chó cả con.... :lol:
Giời ạ, em lại cứ tưởng cụ với cụ DQ kia thuộc biên chế bang, hôm đó em cũng nhận được công điện khẩn, đến nơi không được diện kiến 2 cụ, kể ra cũng hơi buồn @ước mơ vẫn chỉ là giấc mơ :mrgreen:
2 cu ay dang bi tieu duong hay sao ay cu a! Di den dau cung thay kien bo theo, con de ca trung nua chu. The nen phai an kieng :d
Cái dòng mầu đỏ của cụ , theo em là chính xác, đó là mấu chốt của những đánh giá trái chiều. Cái này ngoài bản năng tự nhiên của mỗi người, có người thính giác rất phát triển(tai thính), có người thì lại phải chọn cách nghe, không gian nghe, như làm phòng nghe, tắt điện, nhắm mắt(để hồn về tâm :lol: ) khi nghe nhạc... Khi có đủ các yếu tố rồi thì cái quan trọng nữa là học cách nghe (như em đây cũng đang học nghe) mà ở đây âm thanh được miêu tả bằng những từ tượng hình, tả mùi vị.. (Ngọt ngào, Mọng, Căng, Sâu, Nông, Dầy, Mềm, Chói, Khô, Ấm áp, Tách bạch, Dính,Lung linh.., sân khấu Lồi, Thụt, Sang trọng, Sến...) Chưa kể gu nghe nữa, Giao hưởng có cần Mềm, cần Ngọt... không ! Trữ tình có cần Khô, Tách Bạch không ! Rock thì sao guita vẫn là linh hồn, vậy tiếng guita điện cao vút, chói gắt có cần thiết không.... Chỉ thế thôi cũng phải cần đôi tai thính, được luyện tập, được trải nghiệm trên nhiều thiết bị... Kết luận: Cảm xúc và Cảm giác không ai giống ai. Chính vì thế chúng ta chỉ nên dừng ỏ cái chung chung nhất mà thôi.
Cụ nhầm thế nào chớ cái lão Vê Q kia em chẳng thấy có uy tín ếch gì với bang cả, em thấy cụ còn uy tín hơn ý chứ
Sợ thật, vua chúa giờ cũng ném gạch, đá cơ đấy... Nhìn cái chữ ký của sư phụ VQ đê...., chấp một mắt xem ai ném trúng :lol:
Giá vật liệu xây dựng chuẩn bị lên giá nhé em vừa đi làm vài xe để sẵn ở nhà cụ nào cần a nhô nhé gạch cát đá sỏi đầy đủ :roll:
Cám ơn kụ quá khen, dưng mà em cũng thấy sướng vì trình chém và khua môi mép đã bắt đầu vượt sư phọ, được cộng đồng ghi nhận. Thế là quý lắm òi :mrgreen:
Các cụ Kền mấy ngày nghỉ rỗi rãi đưa gấu mẹ gấu con đi chơi thì tranh thủ tạt qua KenKenAudio Test Lab, em có để mấy thứ test thử và cho ý kiến nhé :mrgreen: Nhanh tay cho kịp "ngày khai trương" ạ
Em lang thang xứ người nhưng vẵn hướng về tổ quốc. Bài viết hay nhiều điều chính xác. Cần tiếp tục phát huy
Chết chết, bác nói thế là khiêm tốn quá mức. Anh em nhà KK mong có ngày mời được bác và bác VQ mộtc chầu tới bến Mà cá nhân em xin được mời
Chuyện, em mới đang là đệ tử, về bản nĩnh giữ lâu lên đỉnh sánh sao với sư phọ được. Mấy chục năm kinh nghiệm ló khác với mấy ngày chứ, sư phọ nhể :mrgreen:
Hô to cho có vẻ căng thẳng, chứ một ông chuyên coca, một ô chuyên rịu thì ngồi chung thế đết nào được. Em toàn phải ép dạ mỗi khi xuống KL để hầu coca sư phọ đấy các kụ Kền ạ :lol:
Hai sư phụ cứ tự kỷ đi nhé Em vừa ngó qua bảng danh sách của KenKen trong đợt Off sắp tới (em xin phép không tiết lộ vì chưa xin phép ý kiến Pang chủ) Tên của Hai sư phụ được đặt đầu tiên ở vị trí V.I.P., có chú thích là sẽ đánh cả cụm (cả 2 sư phụ) Coca hay rượu thì cũng "tóm bằng được"
Em đã xin chân cắp tráp đi hầu sư phọ rồi, chỉ cần ngài gật đầu cái là em có dịp hầu rịu các kụ. Tất cả chỉ chờ ngừi quan trọng thôi ạ :mrgreen:
Kì trước thoát hiểm trong gang tấc , kì này chưa thấu vận đỏ đen , đành phó thác cho con tạo xoay vần , rằng thì âu cũng là cái liễn vậy :lol: :lol: