Hôm đó chủ tich lơ tơ mơ hay sao mà em nghe trực tiếp chẳng rõ lời gì :mrgreen: Hôm nào thể hiện lại đê.
cai loi hep . . Dau em chi chich cai la het, lan nay ra ky son voi qa nen chua danh dc thang loi. Loi nay qa don gian va em biet no o dau ngay khi trong phong ky thuat khi nhin cai bang thong la e nhan ra ngay.
Đấy như em đã bật mí đấy, số đo đẹp thế còn gì, mỗi tội hơi **spam tí, bổ sung tí Bổ thận dương Hải cẩu hoàn là ngon ngay. Các cụ có nhớ Hắc long giang một thời đi thi toàn đoạt giải cao không, phần lớn cũng là nhờ sự đo đạc, tính toán cẩn thận, khắt khe khi chế tạo này thôi
Khửa khửa, em tính ép phê nó ra tầm 4,5w, thế nào quá tay lên tận 4,8w :mrgreen: . Mai phải điều chỉnh tí cho nó xuống 3w cho chim nó lành Cứ nghĩ là tẩn em tanoy nên em đưa ra hết công suất. Tiếc nhất là vụ bị méo giải cao, biết thế nghe bang chủ, kệ mịa cái vụ ù xì khi vặn volume lúc 2h, vì có vặn đến mức đấy đâu, sửa được chỗ này nó phèo ra chỗ khác. Mình mà xuống từ chiều hôm trước như kế hoạch, sau đó năn nỉ cái lão cao cao đeo kính ( mặt lúc nào cũng nghiêm nghị ý ) một tí rồi tháo hai con trở ra là . . tình tính tang, khối kẻ ném đã em sáng nay sẽ . . nín hết :lol:
Mới ướm vật tay ao làng lại bỉ chưa đủ rộng đủ sâu , thôi thì biển nhớn cứ mời kụ giãy cho thoả :mrgreen:
Cứ loa phường thế thôi chứ có thấy thi thố với ai bao giờ, à quên có gà thi đâu CDP mod với em nhưng mờ em sợ quá nên xin thua
Cụ cứ chạm nỗi đau của em, nhưng xét lại em chỉ thua ở xóm thôi nhé, ra phường chưa chắc em đã thua cùng lém về thứ 4 thoai nhất định không bét :lol:
Hô hô xem lại mấy e chim đoạt giải thì toàn mấy e méo nhiều hơn của Hà Chu và còn méo thuộc loại nhiều nhất mới chít :twisted:
Vừa oánh lại cho cái chìa khóa biệt thự rồi đấy nhé. Mất lần nữa là cho đứng ngoài hàng rào mà hóng :lol: Dạo này bên biệt thự vui đáo để :mrgreen:
Bình thường em có bét bao giờ đâu, lần này lỡ "bét" một cái bị cả làng ném he he . . hay đợi đấy Khổng Minh 6 lần ra kỳ sơn cơ mờ . . :lol: