Em ko xxx dc, month vao thay dung la co nguoi nghi oan cho em qua! Con nay do chinh thu pham PM hoi em xem co lam dc gi ko, roi may tuan sau thi hoi la lay thi de lai cho => lai phai ton xeng :d
Tinh thần chiến đấu, chấp nhận sửa sai và khả năng dám đối mặt với sự thật của mình thua Tây hẳn http://nld.com.vn/20130309110010633p0c1 ... en-dau.htm
Dù gì thì cháu nó yếu nên các cụ đừng đưa ra gió làm gì, đủ tháng đủ năm thì cho đi giao lưu gặp gớ thôi :lol:
VỤ này thực hư thế nào nhể. Bóng đó làm gì mà đắt thế 1000$/1 đôi??? Nhưng cũng may có mấy anh VNAV can thiệp. Em nghĩ phải thế thì anh em mình đỡ bị chém đau :lol:
Topic đó em xem đc mấy hôm rồi, thực tình thì từ lâu đã không thấy shop đó để giá, thời gian đầu em còn thấy để giá, nhưng cao hơn nhiều so với các shop khác, rồi thì chắc sợ bị so giá nên thôi , chỉ thông báo hàng này mới về, hàng kia mới về... :mrgreen: Sau lần này thì chắc là gỡ cái biển trên này xuống thôi.! Báo cáo các cụ là em đã chính thức có công thức để nấu ra món "Lép Bép", và cả Không "Lép Bép". Nhưng vì nguyên liệu để làm ra cái món "Lép Bép" nó khó kiếm hơn rất nhiều so với không có, vì thế cụ nào muốn có món đó thì đăng ký sớm nhé, số lượng rất hạn chế :lol:
Chiều nay hóng thấy thuốc cảm bẩu là: khả năng đời em chỉ làm được một em lepbep như thế thôi, cái thứ 2 em chịu, hên sui lắm :lol:
Em cần cái lép bép là vì có người bẩu em nếu test mù giữa CDP mod vs LP thì vẫn có thể phát hiện ra thằng nào đang hót nhờ vào cái món lép bép này cho dù chất âm có giống hệt nhau, nên em mới a cay :mrgreen:
Cơ khổ là thiên hạ uốn bắp rang pha với ký ninh quen mồm rồi nên có khi xì ta bấc thua lỗ nặng ở đất này thoai :wink: . Giống như nghe nhạc vàng là phải mếu máo, rè rè, dính dính, nhựa nhựa mới................đúng chất :shock: . mấy cụ CL, KL, TT....mà về VN nghe người ta bóp nặn giọng của mình như thế chắc tăng xông mà die sớm :mrgreen:
hết ngày dài lại đến đêm thâu Chúng tôi đi trên đất phi châu Ngày thì tẩn nhau ở quán cafe kụ ạ :mrgreen:
LP không cứ phải là "Lép Bép", nhưng nghe mà thấy "Lép Bép" thì lại "Đích Thị" LP rồi cụ. Bật 2 thằng cùng lúc rồi test mù qua lại mà thằng LP không nổ, thằng nhạc số lại nổ thì có khi LP lại được tích vào ô Nhạc số cụ nhể :lol:
Nhưng mờ có làm được tách một cái thành CD, tặc một cái thành LP không Hơn nữa các cụ cứ ở trên này múa bàn phím, hay giở thế nào chẳng biết chỉ biết mấy chú em thì hì hục kéo cả đội đến rồi chẳng thấy bóng dáng các đại ca đâu chán lắm
He he, hết đêm qua thì đời em dự là sẽ làm được nhiều hơn 1 đấy, vấn đề là cái này nó là "bí mật quốc gia" => chỉ thi công hạn chế thôi :lol:
Hai kụ này giống như Huyền Minh Nhị Lão..có tí chút kung fu nhưng cũng chỉ đánh được thằng bé Trương Vô Kỵ lúc nó lên 3 tuổi thôi... đến lúc nó làm Minh Giáo Chủ thì chốn mất tăm....thế nên chú Thuốc Cảm cố mà leo lên chức Giáo chủ
Bang hội mới có Bang chủ thôi, đã ông nào là Giáo chủ đâu, vote luôn một phiếu cho Giáo chủ Thuốc Cảm, nhưng mờ Giáo chủ tên phải như thế nào cho nó hầm hố, nhắc tên phải kêu như chuông mới được, ai lại Thuốc Cảm - Giáo chủ bao giờ :lol: