Em hỏi thêm Anh Trình chút: Công nghệ vật liệu, điện tử, cơ khí chính xác vv ngày càng phát triển, lý do gì mà Driver Hiend ngày nay lại thua kém Driver cách đây 20 năm. Lấy ví dụ là Driver của L3/5A với Driver này. Không lẽ ngày nay lại phát triển giật lùi ạ ?
Thể nào cũng bị hội DIY loa phang, nhưng cứ kệ. Tùy vào gu nghe, thể loại nhạc, không gian .... mà anh Bò đã đúc rút: - Tép: màng nhựa vẫn là ngon nhất, mặc dù đã có ribbon, kim loại, phủ kim loại, gốm, thậm chí plasma - Mid: màng lụa vưỡn là ngon nhất, mặc dù đã có kim loại, phủ kim loại, gốm - Bass: muốn nhanh thì màng nhựa, khề khà thì màng giấy, mặc dù đã có kim loại, phủ kim loại, hay màng gián tiếp. Nhà anh Bò toàn nam châm ferrit, xương đúc bằng gang cầu, vỏ thùng vừa mỏng vừa mủn. Hình như loa không liên quan đến công nghệ vì các kụ ngày xưa cũng luồn bô-bin vào khe hẹp như bây giờ mà có bị khọt khẹt đâu. Các cụ phát minh ra xương đúc. Các kụ quấn bô-bin dây bạc. Các cụ định vị màng loa bằng nhện. Quan trọng là các cụ làm bằng tay và hóng bằng tai.
Trợ chiến anh Trình phát - soi lại LS ra đời cái huyền thọi L3/5a thì thực ra em nó cũng phải trải qua 1 hành trình đấu đá khá là cam go để đc đứng vào chỗ của nó tại nhà bà buôn cải BBC :mrgreen: hồi đó có rất nhiều hãng loa gạo cội Ing quốc than gia vụ đấu đá đấu thầu do BBC khởi xướng và người đc chọn là 1 anh ít tên tuổi trong làng lu loa là Rogers , đoạn sau thì các lão làng lại phải hạ cố mua li xăng từ rô gờ để sx dòng loa monitor theo chuẩn LS 3/5a để cung cấp cho toàn bộ các chi nhánh của nhà truyền thông khổng lồ BBC :wink: nói dài dòng như thế là để cm là tượng đài LS 3/5a đc đặt nền móng từ nhửng tiêu chuẩn khăt khe , sự lựa chọn công bình tất yếu cho 1 anh tài mà kô phải thời nào cũng xuất hiện trong cái xứ sở nổi tiếng quanh năm tù mù (sương mù) :lol: em chém thế hầu các kụ vui tai thôi - chả có gì chửng kiếm đâu !
Kệ các cụ, loa của em đóng vẫn hay nhất, là huyền thoại đương đại với em , còn LS3/5 là huyền thoại hồi xưa rồi :lol:
Nếu tính xác xuất thành công trong nghề làm loa thì đâu đó được gần 0,1%, tính theo số hãng thành danh. Còn tính theo model thành công thì chắc được vài phần triệu. Cứ theo thống kê thì các kụ DIY loa phần lớn là để phục vụ cảm xúc riêng. Mang sang lão hàng xóm thể nào cũng bị bình loạn. LS 3/5a lên hương chắc phần lớn do củ không kén thùng và ko kén không gian trình diễn
Đang định võ vẽ thì gặp ngay hai cao thủ Song kiếm hợp bích thế này thì không chịu được. Hai bác đợi em chút. Về gọi cả hội ra tiếp chiêu
Anh Còi nhầm to, xin khẳng định cả nghìn cặp loa thì cả 1000 cặp đều đòi hỏi không gian trình diễn hết cả, về cặp LS 3/5a thì xin phỏng vấn luôn bang chủ chai en la rõ nhất
Lão Thuốc đâu rồi, vụ này định thôi à, hôm rồi thấy cụ chủ tịch trình diễn ở nhà tay Rùa thấy hay hay và bồ kết phết vậy mà lão Thuốc định lờ đi thôi thì hơi phí
Lờ là lờ thế nào hả cụ, em biết là gần tết tụi Sk nó uể oải lắm nên em mới thong thả đấy chứ, yên tâm là làm đông thì phải vui chứ không chơi cái kiểu người vui người buồn đâu nhé cụ... P/s: Phương án ngon bổ rẻ đã có và dành cho đại bộ phận anh em đương hết xèng, cụ nào dư xèng có thể tới luôn vô tư :mrgreen:
Các cụ cho em ké với nhé: Danh sách đăng ký bo mod AE: 1. espadon_vn: 2 phát 2. Camry191: 1 phát 3. AGC: 1 phát 4. Paolotuan: 1 phát 5. Haithuat3006: 1 phát (Em thấy lão này hay đi cùng lão Paolo nên cứ đăng ký cả cặp cho nó đúng tinh thần, không biết lão á đệ có đi chung không !? :lol 6. Addicted: 1 bo + linh kiện (nếu có).
Dào ôi, tưởng được hiệp hội âm thanh gì khen tặng chứ cái anh BBC này chỉ giỏi tán láo chứ kỹ thụt thì bít giề mà đòi loi choi. Đúng là chỉ có kụ và mấy ông buôn loa xứ Vịt mới vác cái BBC pat ra để dọa ma thiên hạ... :mrgreen:
Em với :arrow: Danh sách đăng ký bo mod AE: 1. espadon_vn: 2 phát 2. Camry191: 1 phát 3. AGC: 1 phát 4. Paolotuan: 1 phát 5. Haithuat3006: 1 phát (Em thấy lão này hay đi cùng lão Paolo nên cứ đăng ký cả cặp cho nó đúng tinh thần, không biết lão á đệ có đi chung không !? :lol 6. Addicted: 1 bo + linh kiện (nếu có) 7 Vestonmanhhung 2 phát...cho N và G
Tay này từ ngày vào ngành đến giờ có vẻ Chảnh quá, mấy tháng giời mới chịu về thăm tổ, mà về cũng lại vì quyền lợi cá nhân => Phạt gì đây Bang Chủ, Tổng Thư Ký ơi !? :twisted:
Báo! Báo! Báo...! Chip LM3875 đã tới tay em, số lượng 30 cặp. Các cụ nhà kenken và các cụ hay qua nhà kenken chơi mà có đăng ký, hay chuẩn bị đăng ký thì qua chỗ em lấy hàng về nhé. Không nhanh là mất lượt đấy ĐC cơ quan em: nhà HH3 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Mỹ Đình -HN (Các cụ tới chỗ Kengnam là thấy đường Mễ Trì, rẽ vào khoảng 100m là tới nhà HH3 )
Ha ha, chú Vest này đúng là mải chở "tủ kính thật" :lol: Vụ LM 3875 nó ở bên này cơ mà viewtopic.php?f=19&t=79939 Cái " tủ kính "nhà chú 37 tuần lo giề, càng nằm lâu thì càng dễ làm vĩ nhân, Tần Thủy Hoàng nằm trong bụng mẹ hơn 40 tuần cơ :lol:
Danh cái lanh tanh khanh, bây giờ chỉ có xuống tiền và nhận hàng thôi chứ danh cái giề. Hàng đang trong tay em rồi... Qua nhanh thì còn nhiều, qua chậm thì ít cũng chả có :lol: