Hôm qua ngày nghỉ rỗi rãi lang thang lại làm mấy cốc, lên VNAV trót buông lời thị phi trêu em ampli của cụ Syen. Không ngờ cụ chủ ghét em sẵn nên phản ứng dữ dội quá. Em chỉ có dại mồm. Xin lỗi cụ Syen và ampli của cụ nhá. Còn em đâu có dám tự cao tự đại gì đâu. Em biết hình như cụ chưa thấy sản phẩm nào của ông Xu hay cả nên đến em chắc cũng thế thôi. Xin lỗi cụ lần nữa nhé
Chỉ kiêng có vậy thì lâu khỏi lắm :lol: Toàn những Hào kiệt, anh hùng cả, đôi khi có va chạm là việc khó tránh khỏi. Đề nghị các bác lấy thiên hạ làm trọng. Đôi bên nhường nhịn để cùng vui. Nên chọn thời điểm này là điểm dừng của tranh luận đấu khẩu. Năm mới sắp đến cùng chúng các bác một ly. Coca Cola nhé !
Tks cụ nhắc nhở. Tết năm nay em phải chơi 100% cái món rượu thuốc này rồi @Cụ Tú: va chạm đối khi không tránh khỏi trên các diễn đàn xã hội thế này vì anh em ta mỗi người một phương, mỗi người 1 tính. Thiết nghĩ cái diễn đàn này là nơi anh em 4 phương cùng chung đam mê tụ họp cốt để vui, để học và chia sẻ.... Vâyk vào đây là phải vui chứ vào đây để mang cho nhau những điêu mệt óc thì mất hết ý nghĩa. Vì thế mấy lời qua lại hôm qua "để cho gió cuốn đi" và tiếp tục vui với cái món này. Chúng ta đang cùng nhau DIY những thứ cho âm nhac hay hơn chứ có phải sản xuất vũ khí đâu. Thống nhất dừng ở đây
Cụ nên bẩy tỏ sự tôn trong LỊCH SỬ bằng các là để yên em nó đấy ....cụ có cho em nó đi mỹ viện thì các em 7X này cũng không ngon như 9X đâu mà có khi lại tiền mất tật mang...nặng thì TOI mạng luôn.. :lol:
Ấy, kụ Bò lói thế làm giảm mất nhuệ khí quân sĩ - kô thành công thì cũng thành nhân mừ , coi như con voi rụng mất túm lông kô xi nhê giề :lol:
Đã ít là rụng sách là anh em chạy mất đấy..không chơi đâu.. cái này thâm sâu lắm..không biết mấy chú e có nắm bắt được không :?:
Cái này chỉ giống anh Ba phô diễn phần nhìn thôi..còn đánh nhau được hay không là chuyện khác nhé....
Re: BANG HOI KENKEN Chuẩn MAN... ...bây giở khi nói về an ninh, người ta thường dùng từ "BA LỚP"...A7 là lợp 1 thôi cụ à...
Trong Tam Quốc thì Trương Phi chỉ dùng mưu DUY NHẤT một lần và được Không Minh khen đó là lấy cành cây buộc vào sau người rồi quất cho nó chạy nhanh làm bụi mù mịt..Tào Tháo nhìn bụi tường Trương Phi có nhiều quân nên không giám truy sát... :mrgreen:
Cái đấy phải gọi là kế - mưu là tổ hợp nhiều kế , thủ đoạn để đạt mục tiêu xác định , vì thế có cái gọi là liên hoàn kế chứ kô có liên hoàn ... mưu :lol:
Em văn dốt võ dát chỉ dám tư véo thế này thôi ạ. - Các hãng và các nhà tư bản đều sẵn sàng chi tiền cho đến rất nhiều tiền cho những phát minh sáng chế thật sự hiệu quả. Có cả những hiệp hội chuyên đi săn lùng ý tưởng, sáng chế... - Cái potentiometers từ khi ra đời cách nay gần 1 thế kỷ vẫn chưa thấy có sáng chế nào vượt qua nó hoàn toàn và hàng tỷ sản phẩm thiết bị âm thanh được SX hàng năm vẫn dùng nó để tăng giảm âm lượng, điều chỉnh âm sắc.... Nhiều amply Hi-end đến đồ phòng thu vẫn đang dùng nó và chả thấy ai kêu ca gì... - Nếu bác thích nghịch để thỏa chí tò mò thì em xin không có ý kiến gì nữa ạ
Định bắt đầu năm mới bằng việc nghịch ngợm cái thằng toàn dải, Để làm đối trọng với L3/5 em lang thang trên mạng thấy đôi toàn dải Hien đời mới. Thông số khủng hoảng. Lại còn giảm giá nữa. Mua Driver khuyến mại cả thùng. Nhờ các bác có kinh nghiệm xem hộ có chiến được không? http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... ull-range/
Kụ luôn có ý tưởng khủng. Phần cơ khí và thông số thì đỉnh. Chỉ thấy chú khoai tây bình luận là kéo được ra tiếng phải dùng bán dẫn, amp đèn nó chỉ ọ ẹ. Kiểu màng lồi lõm này đã được Victor làm củ bass, nó ra cái tiếng ịch ịch.