Chú Thuốc Cảm nhà xa nên khi nào lão Kinh lấy được clock chõ cụ Anh thì gói gém cẩn thận, vứt đây em chuyển cho chu Cảm :mrgreen:
Hơ, phang chủ hôm nay nhìn tươm thế, chả bù cho cái quần rách của em Mà ngài đã lao vào đây chém ngay rồi đấy
Oai quá, Anh họa sỹ có đôi giầy bóng lồng lộn. Bộ ves đẹp thế thì không có ca la vát Anh chủ nhiệm thì ngược lại có quả ca la vát đẹp thì không mặc ves
Ái chà!!! 2 cụ đi quay Ca Na Đa oách phết. Cô phóng viên có nick trên này ko các cụ?? Có khi choảng nhau mãi trên này rồi cũng nên Hôm nào nhà đài cho phóng lên sóng Chu vi các cụ thông báo em trực xem cái.
Lúc nói chuyện, em MC cứ liên tục phải nhắc: .... anh cứ nhìn vào mắt em mà nói, đừng nhìn chỗ khác..... :lol: :lol:
Ôi cụ Sen nhà ta chắc sắp gia nhập Showbiz đến nơi rồi :mrgreen: , khi nào ra HN cụ cho e xin chữ ký nhé
Em ghét nhất mấy cái ông studio nhà đài ngoài bắc này không bao giờ để ý cái sàn. Chưa kể cái nền phông còn xéo Được mỗi cái đèn soi tóc nó sáng, nhìn đầu hai cụ nhà ta mượt mà như silk :lol: Chẳng hiểu sau này lên hình thía nào, nhưng nhìn hai cụ trẻ ra vài niên :lol: Các cụ cho em hỏi thật nhé: nhà đài có đè các cụ ra make up không ạ ? Hay hai cụ cai thuốc khẩn cấp mà da như mịn và sáng như nhà máy sữa thía :lol:
Đẹp quá, Xu ah. Mượt thế này lại nhớ hồi Xu còn trai trẻ, chuyên vẽ gà khỏa thân. Mắt rau ráu, cọ nét nào ra nét đấy. Tập trung vào lo cho cái chum đi nhá.
Em có cu bạn cùng cơ quan cũng cai thuốc (lá) khẩn cấp sau 1 thời gian dài nghiện ngập. Thời gian sau thấy béo trắng lên khủng khiếp. Đi nhà thương khám bác sỹ bảo hình như cơ thể anh chưa quen với môi trường sống mới nên bị "Phù....."